Tôi vẫn nhớ như in buổi phỏng vấn đó.
TrongTV: Em đã làm được những app gì?
Tôi: Những gì em làm em viết trong CV đó, a đọc là biết.
TrongTV: Em khi nào có thể làm việc được?
Tôi: Lúc nào cũng được ạ.
Thế là mấy hôm sau nhận được mail lên Hòa Lạc làm việc.
Cuộc đời một cuder Fsoft bắt đầu từ đây.
Ba năm chuyển 3 đơn vị, code đến đâu thối đến đó, chả lên trình được cái gì, được mỗi cái là có tí kinh nghiệm về overview.
Chán quá nên xin về FPT Duy Tân làm được 2 tháng, tóm lại đi làm để làm gì ngoài việc mỗi tháng nhận lương và giữa tháng thì hết, liệu làm ở ngoài thì lương cao hơn không, mỗi tháng đợi lương để trang trải là điều duy nhất tôi nghĩ tới, cho đến một ngày, ping với một người bạn đang làm một đơn vị cũng thuộc Fsoft,
A: Anh sang em làm PM.
Tôi: Chú đùa à, anh biết gì về PM đâu mà làm.
A: Làm PM dễ mà, cứ sang làm với em, trưa đi làm cốc bia.
Tôi: Ok
Có lẽ đó là mấu chôt của sự thay đổi trong tôi.
Trở thành một PM dự án, chịu trách nhiệm từ khâu làm Estimation, Proposal, Communication với các bên, cho đến lên plan và controll, build team, là một cú shock về tinh thần, nhưng cũng là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng được trải nghiệm.
Nó khiến tôi mapping được công việc và cuộc sống. Một ngành mà người ngoài cho là khô cứng, những con người suốt ngày làm việc với cái máy tính khô cứng,
Tôi vẫn nhớ bà nội tôi vẫn nói rằng, chữ NHẪN là chữ vàng, và đến giờ tôi mới thấm thía được chữ đó
Một chữ thôi mà sao nó nặng thế, nó đáng giá thế, chính vai trò PM đã giúp tôi hiểu ra được nhiều điều
Sống trên đời sống, cần có 1 tấm lòng...
Mai Việt Anh
FPT Software - N500, F500
Ý kiến
()