Chúng ta

Giữ lửa 'Cùng bố mẹ bên con' - Hành trình lặng lẽ của CLB Trường Tồn

Thứ năm, 23/4/2026 | 17:13 GMT+7

Không có những cột mốc lớn hay sự kiện rầm rộ, năm 2025 của CLB Trường Tồn vẫn trôi đi theo cách rất riêng: lặng lẽ đồng hành, âm thầm hỗ trợ và kiên trì giữ một lời hứa đã kéo dài hơn 15 năm - không để con của người FPT phải bước tiếp một mình.

Trong năm qua, CLB đã hỗ trợ 8 trường hợp các cháu mắc bệnh hiểm nghèo, với tổng số tiền 215 triệu đồng trích từ Quỹ Trường Tồn, chưa kể các khoản hỗ trợ thêm từ Quỹ Người FPT Vì cộng đồng. Mỗi trường hợp là một hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung là đều rơi vào thời điểm gia đình cần sự giúp đỡ nhất - khi chi phí điều trị trở thành gánh nặng và tinh thần đứng trước thử thách lớn.

Song song, chương trình “Cùng bố mẹ bên con” tiếp tục được duy trì như một trục hoạt động xuyên suốt của CLB. Năm 2025, 8 em nhỏ từ 5 gia đình CBNV không may mất sớm đã được đón vào chương trình, đến từ các đơn vị như FPT Software, FPT Telecom, FPT Education, FPT IS và Sendo. Các em vẫn luôn là một phần của cộng đồng “FPTSmall” - nơi những đứa trẻ lớn lên với sự đồng hành của tập thể, thay vì chỉ dựa vào gia đình nhỏ của mình.

Tính riêng trong năm, 97 em nhỏ thuộc chương trình đã được Công đoàn CTTV tổ chức thăm hỏi, trao quà với tổng kinh phí 207 triệu đồng. Những chuyến thăm diễn ra vào nhiều thời điểm trong năm - dịp Tết, sau năm học hay trong các hoạt động cộng đồng của Tập đoàn. Không phải là những hỗ trợ quá lớn về vật chất, nhưng đều đặn và kịp thời, đủ để các em cảm nhận được rằng mình không bị bỏ lại phía sau.

Bước sang những tháng đầu năm 2026, hành trình ấy vẫn tiếp tục. CLB đã tiếp nhận thêm 4 em nhỏ từ 3 gia đình thuộc FPT Retail và FPT IS, nâng tổng số các cháu trong chương trình “Cùng bố mẹ bên con” lên 116 em kể từ năm 2009 đến nay. Con số ấy không chỉ phản ánh quy mô của chương trình, mà còn là minh chứng cho một cam kết dài hạn - rằng sự đồng hành này không dừng lại theo thời gian.

Ra đời từ sáng kiến của chị Trương Thanh Thanh - Thành viên HĐSL FPT, CLB Trường Tồn đến nay vẫn hoạt động như một mô hình tự nguyện trong FPT. Không có bộ máy cồng kềnh, không đặt nặng hình thức, CLB tập trung vào những việc cụ thể và thiết thực nhất.

-6182-1776937517.png

Chị Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công Đoàn FPT trong 1 lần đi thăm các FPT Small. 

Với các em nhỏ thuộc chương trình “Cùng bố mẹ bên con”, sự hỗ trợ không chỉ dừng ở những khoản quà hay tiền mặt. Quan trọng hơn, đó là sự kết nối lâu dài. Hàng năm, các em được thăm hỏi, động viên bởi Công đoàn các đơn vị. Cứ 5 năm một lần, CLB tổ chức các chuyến đi nước ngoài để các em có cơ hội trải nghiệm, mở rộng thế giới quan. Trong những năm đặc biệt, các em còn được tham gia các sự kiện lớn của Tập đoàn - như một cách để hiểu hơn về nơi mà bố hoặc mẹ từng gắn bó.

Ở một khía cạnh khác, CLB cũng dành nhiều nguồn lực cho các trường hợp con CBNV đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Khi đó, sự hỗ trợ không chỉ là tài chính. CLB còn chủ động tìm kiếm các điều kiện điều trị tốt nhất: kết nối bệnh viện, bác sĩ, tìm nguồn thuốc, thậm chí kêu gọi thêm từ các quỹ xã hội bên ngoài.

Có những hành trình mà kết quả không như mong đợi, nhưng nỗ lực phía sau lại để lại nhiều suy nghĩ. Gần đây, một em nhỏ - con của CBNV FPT Telecom - mắc bệnh tim bẩm sinh. Sau ca phẫu thuật, em gặp biến chứng nặng với nhiễm trùng huyết và xuất huyết não. Ngoài khoản hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ Người FPT Vì cộng đồng và Công đoàn, CLB Trường Tồn tiếp tục hỗ trợ thêm 50 triệu đồng, đồng thời kết nối với Quỹ Mổ Tim và Quỹ Hy vọng để đảm bảo toàn bộ chi phí điều trị cho em. Song song, chương trình cũng nỗ lực tìm kiếm bác sĩ giỏi, bệnh viện phù hợp, với hy vọng có thể giành lại cơ hội sống. Dù vậy, bệnh tình của em quá nặng và đã không qua khỏi.

“Có những trường hợp mình không thể thay đổi kết quả cuối cùng”, chị Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn FPT chia sẻ, “nhưng điều quan trọng là trong quãng thời gian khó khăn nhất, gia đình các cháu không phải đối mặt một mình”. Chính những câu chuyện như vậy khiến cho hoạt động của CLB không chỉ dừng lại ở việc “hỗ trợ”, mà trở thành một dạng đồng hành - cả về vật chất lẫn tinh thần.

Theo chị Hà, điểm đặc biệt của năm 2025 lại nằm ở chỗ… không có gì đặc biệt. Không phải năm chẵn, không có chương trình lớn, mọi thứ diễn ra như thường lệ. Nhưng với CLB Trường Tồn, sự “thường lệ” ấy lại chính là điều quan trọng nhất. Bởi những hoàn cảnh cần giúp đỡ không xuất hiện theo lịch. Và sự đồng hành cũng không thể chờ đến dịp kỷ niệm.

Sau hơn 15 năm, CLB Trường Tồn vẫn đang làm một việc tưởng chừng đơn giản nhưng không dễ duy trì: giữ lời hứa với đồng đội - dù họ không còn ở đây, con của họ vẫn sẽ được quan tâm, được nâng đỡ và lớn lên trong một cộng đồng không quay lưng.

Minh Minh

Ý kiến

()