“ Quái vật” Nguyễn Việt Anh, thành viên đầu tiên vừa cán đích 4.000 km cũng tham gia trong chuyến đi này. Anh vừa đóng vai trò dẫn đầu đoàn, đi đầu tiên, che gió cho các thành viên khác, vừa truyền kinh nghiệm leo dốc cho họ.
Với bài học leo dốc theo hình zíc-zắc, toàn bộ các thành viên cuối cùng cũng đều đã vượt qua được 2,5 km dốc để lên tới đỉnh, nơi có bức tượng khổng lồ Thánh Gióng đang cưỡi ngựa bay lên trời.
Sau bữa trưa với đặc sản gà đồi, cả đoàn cùng nhau ra về, tuy mệt nhưng vô cùng vui vẻ, hỷ hả vì đã vượt qua thử thách thành công, cùng hẹn nhau một ngày sẽ lại tới chinh phục con dốc này, lúc đó, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn.
![]() |
| Cả đoàn chụp ảnh trước khi bắt đầu leo dốc. |
![]() |
| Để chinh phục con dốc này, với những thành viên lần đầu thử sức, quả không hề dễ dàng. |
![]() |
| Các thành viên được hướng dẫn leo theo hình zíc zắc, sẽ giúp tim được nghỉ ngơi, đỡ mệt hơn. |
![]() |
| “Quái vật” Nguyễn Việt Anh hướng dẫn cả đoàn cách leo dốc. |
![]() |
| Anh Đào Trung Kiên, thành viên lớn tuổi nhất đoàn (anh sinh năm 1970) cũng đã chinh phục thành công con dốc 2,5 km tuy khởi đầu hơi khó khăn. |
![]() |
| Khi mệt, xuống dắt xe vẫn thấy vui. |
![]() |
| Vừa dắt xe vừa tranh thủ cập nhật Facebook. |
![]() |
| Tranh thủ nghỉ ngơi nạp năng lượng trước khi tiếp tục leo dốc. |
![]() |
| Cả đoàn chụp ảnh kỷ niệm trước tượng đài Thánh Gióng. |
![]() |
| Tuy mệt nhưng khi trở về, ai nấy đều mang tâm trạng vui vẻ, hỷ hả vì đã chinh phục thành công thử thách. |
Nguyễn Hương










Ý kiến
()