Chúng ta

Viết cho...

Chủ nhật, 15/7/2018 | 19:29 GMT+7

Một mai không làm IT nữa/Về chăn rau, đuổi vịt nuôi gà.

Viết cho mình

Một mai không làm IT nữa

Về chăn rau, đuổi vịt nuôi gà

Nghe chim chóc rúc rích sau ngàn lá

Ta với mình ngồi nói chuyện ngày qua

Nhớ những đêm chong đèn ngồi code

Hay miệt mài support golive

Sáng gật gục như gà mổ thóc

Tỉnh táo rồi thì đã lại đêm dài

Nhớ anh em bạn bè đồng nghiệp

Hát ca vang, chén tạc chén thù

Sếp nhắn nhủ “Cứ vui đi chú”

Nhớ mang về biên bản nghiệm thu…..

Đang chiêm nghiệm đời thật như cơn mộng

Chợt giật mình nghe tiếng gọi : "Dậy đi"

Sáng dậy sớm còn đưa con đi học

Đêm thức trắng không biết để làm gì...."

01/07/2018

Viết cho con

Sống trên đời phải có niềm tin

Tin gì nhỉ, cha nói con biết nhé

Đầu tiên con phải biết tin vào mẹ

Người sinh thành, dứt ruột đẻ ra con

Thời gian trôi qua chín tháng mỏi mòn

Mẹ con chịu biết bao nhiêu đau đớn

Cha tin rằng chẳng có gì to lớn

Đủ sánh bằng tình mẹ bao la

Điều tiếp theo con phải tin là

Tình yêu thương tuyêt vời hơn tất cả

Dẫu cuộc đời vẫn còn nhiều thật giả

Lầm lỗi chỉ là do che dấu niềm đau

Con phải tin cuộc sống mai sau

Con sẽ có được điều con mong muốn

Có ước mơ và niềm tin chỉ hướng

Sẽ một ngày con đến với thành công

Và...

Con hãy tin cuộc đời chẳng màu hồng

Vẫn luôn có một phần là đêm tối

Nhưng sớm mai với vầng dương chói lọi

Sẽ mang theo những ngày mới rạng ngời

Rồi thì...

Cha mẹ không theo con suốt cuộc đời

Nhưng còn có anh em bè bạn

Lòng trung thực giúp con qua hoạn nạn

Sống chân thành sẽ vượt mọi gian nan

Ngủ ngon con nhé....

01/06/2013

Le Xuan Vuong

FPT IS - FPT IS HCM (ERP+Bank+ENT)

Ý kiến

()