Chúng ta

Thao thức đợi cờ, 'Sói khỏe' vượt biển tiến về Rừng Sác

Thứ năm, 30/8/2018 | 13:18 GMT+7

Các "Sói khỏe" đã hoàn thành 40km dọc đường Rừng Sác trong buổi sáng để đưa lá cờ về FPT Tân Thuận chiều nay.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hôm nay (ngày 30/8), 120 vận động viên nhà Viễn thông FPT Vùng 5 đang vượt hành trình dài 56,5 km từ Vũng Tàu về TP HCM. Trong buổi sáng, các “Sói” Vùng 5 đã hoàn thành chặng đường hơn 40km. gần 15km còn lại sẽ được hoàn tất trong buổi chiều để đưa cờ về Tòa nhà FPT Tân Thuận - trụ sở FPT Telecom tại TP HCM. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Vùng 5 áp dụng chiến thuật "chia để trị", mỗi đội có khoảng 22 - 25 vận động viên sẽ "cân" một đoạn chạy khoảng 22 km. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Vì số lượng người chạy khá đông nhưng chặng chạy lại ngắn, quãng đường chạy của nam và nữ nhà "Cáo" gần như nhau, dao động từ 500 - 700m. Trước đó, rất nhiều bạn trình bày nguyện vọng được tham gia chạy, dù chỉ xuất hiện trong khoảng cách chạy 100m.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;">  </p>

Hôm nay (ngày 30/8), 120 vận động viên nhà Viễn thông FPT Vùng 5 đang vượt hành trình dài 56,5 km từ Vũng Tàu về TP HCM. Trong buổi sáng, các “Sói” Vùng 5 đã hoàn thành chặng đường hơn 40km. gần 15km còn lại sẽ được hoàn tất trong buổi chiều để đưa cờ về Tòa nhà FPT Tân Thuận - trụ sở FPT Telecom tại TP HCM. 

Vùng 5 áp dụng chiến thuật "chia để trị", mỗi đội có khoảng 22 - 25 vận động viên sẽ "cân" một đoạn chạy khoảng 22 km. 

Vì số lượng người chạy khá đông nhưng chặng chạy lại ngắn, quãng đường chạy của nam và nữ nhà "Cáo" gần như nhau, dao động từ 500 - 700m. Trước đó, rất nhiều bạn trình bày nguyện vọng được tham gia chạy, dù chỉ xuất hiện trong khoảng cách chạy 100m.

 

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">7h15, VĐV số áo 2263 - anh Nguyễn Thái Hiệp, Giám đốc FPT Telecom HCM, vinh dự là người mở chặng 26. "Tôi và các đồng nghiệp muốn mang cờ FPT thật nhanh đến tay đồng đội Sài Gòn sau khi vượt qua phà Bến Đình”. </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Sau đó, anh qua phà để trao cờ cho người đồng đội đứng chờ bên kia bến là anh Võ Duy Phúc, số áo 2264. Quãng đường thủy mất hơn 1 tiếng, do biển lớn nên tàu cập bến chậm một chút.</span></p>

7h15, VĐV số áo 2263 - anh Nguyễn Thái Hiệp, Giám đốc FPT Telecom HCM, vinh dự là người mở chặng 26. "Tôi và các đồng nghiệp muốn mang cờ FPT thật nhanh đến tay đồng đội Sài Gòn sau khi vượt qua phà Bến Đình”. Sau đó, anh qua phà để trao cờ cho người đồng đội đứng chờ bên kia bến là anh Võ Duy Phúc, số áo 2264. Quãng đường thủy mất hơn 1 tiếng, do biển lớn nên tàu cập bến chậm một chút.

<p style="text-align:justify;"> Lá cờ FPT được chào đón bởi hàng dài người trong sắc cam rực rỡ ở bến phà thuộc địa phận Cần Giờ, TP HCM. </p>

Lá cờ FPT được chào đón bởi hàng dài người trong sắc cam rực rỡ ở bến phà thuộc địa phận Cần Giờ, TP HCM. 

<p> Đây là lần đầu tiên trong chặng hành trình 2.600km từ Lạng Sơn đến Cà Mau, lá cờ FPT bằng đường thủy. Ảnh: <strong>Duy Phúc. </strong></p>

Đây là lần đầu tiên trong chặng hành trình 2.600km từ Lạng Sơn đến Cà Mau, lá cờ FPT bằng đường thủy. Ảnh: Duy Phúc. 

<p style="text-align:justify;"> Anh Võ Duy Phúc, Giám đốc Trung tâm kinh doanh Sài Gòn 1, nhận cờ từ anh Nguyễn Thái Hiệp. Sau đó, anh Phúc chạy liên tục 10km để cổ vũ anh em. Anh Phúc trước đó đã phổ biến tinh thần cho các anh em tham gia Hành trình kết nối - "quan trọng là thần thái" chứ không phải là phá kỷ lục. </p>

Anh Võ Duy Phúc, Giám đốc Trung tâm kinh doanh Sài Gòn 1, nhận cờ từ anh Nguyễn Thái Hiệp. Sau đó, anh Phúc chạy liên tục 10km để cổ vũ anh em. Anh Phúc trước đó đã phổ biến tinh thần cho các anh em tham gia Hành trình kết nối - "quan trọng là thần thái" chứ không phải là phá kỷ lục. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tổng cộng có 120 vận động viên tham gia chặng 26. Trong đó có 17 vận động viên nữ. Chị Tăng Xuân Lý, Trung tâm kinh doanh SG12, cho hay: “Trời nắng 33 độ C tại Cần Giờ nhưng tôi không quản ngại khó khăn vì niềm vinh dự được tham gia đường chạy này lớn hơn bất cứ khó khăn nào”. <span>Trong số các vận động viên nữ, đáng chú ý là chị Quách Thị Bích Thùy, số áo 2239, chị vừa chinh phục cự ly 21km tại Danang International Marathon. </span></p>

Tổng cộng có 120 vận động viên tham gia chặng 26. Trong đó có 17 vận động viên nữ. Chị Tăng Xuân Lý, Trung tâm kinh doanh SG12, cho hay: “Trời nắng 33 độ C tại Cần Giờ nhưng tôi không quản ngại khó khăn vì niềm vinh dự được tham gia đường chạy này lớn hơn bất cứ khó khăn nào”. Trong số các vận động viên nữ, đáng chú ý là chị Quách Thị Bích Thùy, số áo 2239, chị vừa chinh phục cự ly 21km tại Danang International Marathon. 

<p style="text-align:justify;"> Tham gia cổ vũ Vùng 5 có anh Đinh Quang Tuấn, Phó Ban Chất lượng FPT Telecom. Anh Tuấn cho biết tham gia lần 2 vì thèm được chạy và tiếp thêm động lực cho anh em. Vì trời nắng, sáng nay anh chạy liên tục 5km. Trước đó, anh Đinh Quang Tuấn và đồng đội tại Ban Chất lượng đảm nhận nằm trong chặng 16 Hành trình kết nối xuất phát tại thị trấn Đức Phổ, điểm cuối của đất Quảng Ngãi, để tiến về đất võ Bình Định qua các địa danh: biển Sa Huỳnh - thị trấn dừa Tam Quan - Bồng Sơn và kết chặng ở Phù Mỹ. Tại đây, anh cũng đã chạy tổng cộng 8km để tiếp lửa cho đồng đội. Ảnh: <strong>NVCC. </strong></p>

Tham gia cổ vũ Vùng 5 có anh Đinh Quang Tuấn, Phó Ban Chất lượng FPT Telecom. Anh Tuấn cho biết tham gia lần 2 vì thèm được chạy và tiếp thêm động lực cho anh em. Vì trời nắng, sáng nay anh chạy liên tục 5km. Trước đó, anh Đinh Quang Tuấn và đồng đội tại Ban Chất lượng đảm nhận nằm trong chặng 16 Hành trình kết nối xuất phát tại thị trấn Đức Phổ, điểm cuối của đất Quảng Ngãi, để tiến về đất võ Bình Định qua các địa danh: biển Sa Huỳnh - thị trấn dừa Tam Quan - Bồng Sơn và kết chặng ở Phù Mỹ. Tại đây, anh cũng đã chạy tổng cộng 8km để tiếp lửa cho đồng đội. Ảnh: NVCC. 

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);">Lúc 11h30, còn 6km nữa kết thúc chặng, trời bắt đầu đổ mưa. Trời vừa nắng vừa mưa khá oi bức, khiến các vận động viên có cảm giác uể oải, tuy nhiên tâm thế ai ai cũng hào hứng.</span></p>

Lúc 11h30, còn 6km nữa kết thúc chặng, trời bắt đầu đổ mưa. Trời vừa nắng vừa mưa khá oi bức, khiến các vận động viên có cảm giác uể oải, tuy nhiên tâm thế ai ai cũng hào hứng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> “Sói đầu đàn” - anh Phạm Thanh Tuấn cho biết khi nghe ý tưởng “Hành trình kết nối”, toàn bộ Vùng 5 cảm thấy rất phấn khích và hào hứng chờ đón chương trình diễn ra. Đây là ý tưởng tuyệt vời để quảng bá hình ảnh và thương hiệu của FPT Telecom đến cộng đồng. “Hy vọng rằng chương trình sẽ gây được tiếng vang lớn và có thêm nhiều kỳ tích được lập trong suốt hành trình chinh phục kỷ lục của người FPT Telecom”, anh Tuấn cho hay. Chiều nay, Giám đốc Vùng 5 Phạm Thanh Tuấn sẽ là người thực hiện km cuối cùng của chặng 26 để đưa lá cờ cán đích Tân Thuận khoảng 15h. </p>

“Sói đầu đàn” - anh Phạm Thanh Tuấn cho biết khi nghe ý tưởng “Hành trình kết nối”, toàn bộ Vùng 5 cảm thấy rất phấn khích và hào hứng chờ đón chương trình diễn ra. Đây là ý tưởng tuyệt vời để quảng bá hình ảnh và thương hiệu của FPT Telecom đến cộng đồng. “Hy vọng rằng chương trình sẽ gây được tiếng vang lớn và có thêm nhiều kỳ tích được lập trong suốt hành trình chinh phục kỷ lục của người FPT Telecom”, anh Tuấn cho hay. Chiều nay, Giám đốc Vùng 5 Phạm Thanh Tuấn sẽ là người thực hiện km cuối cùng của chặng 26 để đưa lá cờ cán đích Tân Thuận khoảng 15h. 

<p style="text-align:justify;"> Trước đó, Vùng 5 đã tích cực luyện tập. Ngoài CLB WolfRun - CLB chạy bộ của Vùng 5 thường xuyên hoạt động theo lịch, các anh em cũng tự giác, chăm chỉ. Theo các thành viên WolfRun, để chinh phục cự ly dài 10km, 21km hay 42km đòi hỏi người chạy phải luyện tập thường xuyên và đều để đảm bảo sức khỏe và sức bền, còn với cự ly chạy theo thể lệ của BTC “Hành trình kết nối”, VĐV nhà Cáo chỉ cần chạy chậm và đều bước, hít thở nhịp nhàng sao cho mình cảm thấy thoải mái nhất là đạt yêu cầu. </p>

Trước đó, Vùng 5 đã tích cực luyện tập. Ngoài CLB WolfRun - CLB chạy bộ của Vùng 5 thường xuyên hoạt động theo lịch, các anh em cũng tự giác, chăm chỉ. Theo các thành viên WolfRun, để chinh phục cự ly dài 10km, 21km hay 42km đòi hỏi người chạy phải luyện tập thường xuyên và đều để đảm bảo sức khỏe và sức bền, còn với cự ly chạy theo thể lệ của BTC “Hành trình kết nối”, VĐV nhà Cáo chỉ cần chạy chậm và đều bước, hít thở nhịp nhàng sao cho mình cảm thấy thoải mái nhất là đạt yêu cầu. 

<p style="text-align:justify;"> Các “Sói” Vùng 5 cũng chú ý về trang phục và thần thái để có những khoảnh khắc “để đời” trên đường chạy. Khâu đánh dấu đường và bố trí nhân sự tại chốt được thực hiện đồng loạt và đo bằng Google map nên rất chính xác và nhanh gọn. </p>

Các “Sói” Vùng 5 cũng chú ý về trang phục và thần thái để có những khoảnh khắc “để đời” trên đường chạy. Khâu đánh dấu đường và bố trí nhân sự tại chốt được thực hiện đồng loạt và đo bằng Google map nên rất chính xác và nhanh gọn. 

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Trên đoạn đường này, các vận động viên đi qua nhiều di tích lịch sử như Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ và Di tích căn cứ kháng chiến Rừng Sác.</span></p>

Trên đoạn đường này, các vận động viên đi qua nhiều di tích lịch sử như Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ và Di tích căn cứ kháng chiến Rừng Sác.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Rừng ngập mặn Cần Giờ cách trung tâm TP HCM khoảng 40 km về hướng Đông Nam. Đây là một trong những khu rừng ngập mặn có quần thể hệ động thực vật đa dạng và phong phú. Đặc biệt, tại đây còn có nhiều loại động vật quý hiếm như đàn khỉ đuôi dài cùng nhiều loài chim, cò khác. UNESCO đã công nhận đây là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào ngày 21/1/2000 với hệ động thực vật đa dạng độc đáo điển hình của vùng ngập mặn. Nơi đây được công nhận là một khu du lịch trọng điểm quốc gia Việt Nam.</span></p>

Rừng ngập mặn Cần Giờ cách trung tâm TP HCM khoảng 40 km về hướng Đông Nam. Đây là một trong những khu rừng ngập mặn có quần thể hệ động thực vật đa dạng và phong phú. Đặc biệt, tại đây còn có nhiều loại động vật quý hiếm như đàn khỉ đuôi dài cùng nhiều loài chim, cò khác. UNESCO đã công nhận đây là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào ngày 21/1/2000 với hệ động thực vật đa dạng độc đáo điển hình của vùng ngập mặn. Nơi đây được công nhận là một khu du lịch trọng điểm quốc gia Việt Nam.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đặc khu Rừng Sác được ví như là “căn cứ nổi” của bộ đội đặc công, nơi đây đã diễn ra hàng nghìn trận đánh lớn khiến quân địch vô cùng khiếp sợ. Bên cạnh đó, di tích Rừng Sác còn gắn liền với tên tuổi và ý chí dũng cảm ngoan cường của một thế hệ bộ đội đặc công.</span></p>

Trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đặc khu Rừng Sác được ví như là “căn cứ nổi” của bộ đội đặc công, nơi đây đã diễn ra hàng nghìn trận đánh lớn khiến quân địch vô cùng khiếp sợ. Bên cạnh đó, di tích Rừng Sác còn gắn liền với tên tuổi và ý chí dũng cảm ngoan cường của một thế hệ bộ đội đặc công.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 12h10, Giám đốc trung tâm kinh doanh Sài Gòn 6 - anh Nguyễn Văn Khánh đã kết thúc chặng buổi sáng trên đường Rừng Sác. Anh chia sẻ, với bản thân đây là một đường chạy rất tuyệt vời. "Tôi đã rất háo hức chờ đợi ngày hôm nay. Đêm qua tôi đã không thể ngủ được vì quá hồi hộp. Cảm xúc sau khi hoàn thành phần chạy quá tuyệt vời không có gì diễn tả được”, anh Khánh xúc động. </p>

12h10, Giám đốc trung tâm kinh doanh Sài Gòn 6 - anh Nguyễn Văn Khánh đã kết thúc chặng buổi sáng trên đường Rừng Sác. Anh chia sẻ, với bản thân đây là một đường chạy rất tuyệt vời. "Tôi đã rất háo hức chờ đợi ngày hôm nay. Đêm qua tôi đã không thể ngủ được vì quá hồi hộp. Cảm xúc sau khi hoàn thành phần chạy quá tuyệt vời không có gì diễn tả được”, anh Khánh xúc động. 

Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom, là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600 km từ Bắc vào Nam.

Đến nay, "Hành trình kết nối" đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận - Vũng Tàu. 

Tính đến ngày 29/8, đã có 2.259 vận động viên trong tổng số 3.000 người tham gia "Hành trình kết nối".

Vũ Phương An

Ảnh: Trần Hùng

Ý kiến

()