"Bô lão" và đam mê trái bóng
Sự xuất hiện của nhánh đấu dành riêng cho các “bô lão” chính là chủ đề được bàn tán rôm rả nhất trong những ngày qua. Không còn phải căng mình để đua tốc độ với sức trẻ, lứa cầu thủ “đông tuổi” nhà F đang vô cùng háo hức với một sân chơi vừa sức nhưng không kém phần kịch tính.
![]() |
| Anh Trần Phong Châu (trái) và đồng đội Phạm Xuân Khắc (phải) trong màu áo FPT IS. |
Với anh Trần Phong Châu, cầu thủ FPT IS, nhịp độ 25 phút/hiệp của nhánh Bô lão chính là một sự điều chỉnh hoàn hảo. Anh chia sẻ: "Giải bô lão khá phù hợp với những người có tuổi nhưng vẫn đam mê bóng đá. Nếu đá giải C1 thông thường thì hơi quá sức, nhưng với giải này thì 25 phút một hiệp là lý tưởng".
Dù không còn nhớ rõ những đối thủ từ 5-7 năm trước vì "các bô lão thì giống nhau cả thôi", anh Châu khẳng định đam mê chính là chìa khóa để duy trì phong độ. Ngoài bóng đá, anh còn chơi kickfit, golf và chạy bộ để rèn luyện thể lực.
Cùng chung màu áo, anh Phạm Xuân Khắc lại mang đến một góc nhìn đầy hóm hỉnh của một "tân binh" nhánh già. Tự nhận mình chỉ biết chơi mỗi môn bóng đá, anh Khắc đặt mục tiêu rất thực tế nhưng cũng đầy tham vọng: "Động lực của anh là được làm người trẻ nhất trong đội già. Anh hy vọng mình sẽ đua được thể lực với các bác và mang thành tích tốt về cho FPT IS".
Trong khi đó, anh Lê Quang Cường của nhà Viễn thông, người đã gắn bó với giải đấu từ năm 2013, lại nhìn nhận sự thay đổi này dưới góc độ gắn kết. Anh đánh giá nhịp độ rút ngắn sẽ khiến diễn biến trên sân nhanh và cần nhiều toan tính hơn. Đặc biệt, anh dự đoán các trận thư hùng của nhánh Bô lão sẽ là tâm điểm của sự giải trí: "Các trận đấu này sẽ mang lại khá nhiều tiếng cười cho cổ động viên, vì các anh 'già' xỏ giày nghĩa là rất đam mê, nhưng kỹ thuật sẽ bị ảnh hưởng đôi chút bởi tuổi tác nên sẽ có rất nhiều tình huống gây cười".
![]() |
| Anh Lê Quang Cường nhà Viễn Thông đã có 12 năm gắn bó cùng các giải bóng FPT. |
Khát khao khẳng định bản lĩnh của người trẻ
Trái ngược với sự điềm tĩnh và hoài niệm của các đàn anh, các cầu thủ trẻ lại đang sục sôi ngọn lửa nhiệt huyết của những "tân binh" và cả quyết tâm rực rỡ của những cựu binh chuyển màu áo.
Cầu thủ trẻ sinh năm 2001 Lê Văn Công từ FPT Digital (thuộc đội FHO) không giấu được sự phấn khích trong lần đầu tiên hít thở bầu không khí FPT C1. Dù chưa biết sức mạnh thực sự của các đối thủ, Công vô cùng tự tin vào những người đồng đội của mình: "Trình độ là một phần, nhưng tinh thần của đội thì trên mức tuyệt vời nên mình không cảm thấy lo lắng gì". Fan "cứng" của Messi từ 2010 đang duy trì lịch đá 2 trận/tuần và đặt mục tiêu cùng toàn đội "quyết chiến quyết thắng, đi thẳng vào chung kết".
Cũng là một mảnh ghép mới mang theo kỳ vọng lớn, Vũ Hải Tiến từ đội tuyển làng Giáo, lại đang vô cùng háo hức được đại diện cho sức trẻ của Khối Giáo dục. Vừa cùng đội FPoly giành chức vô địch tại giải đấu nội bộ FE Olympic, Tiến đang có một phong độ cực kỳ ấn tượng. Với tần suất tập luyện đều đặn 2 buổi/tuần cùng đội tuyển FE, chàng trai trẻ khẳng định mục tiêu cao nhất của toàn đội: "Năm nay kỷ niệm 25 năm thành lập nhà Giáo dục, cả đội đặt mục tiêu hướng tới chức vô địch và sẽ cố gắng nỗ lực trong từng trận".
![]() |
| Cầu thủ Lê Văn Công (cầu thủ đội FHO), Vũ Hải Tiến (cầu thủ làng Giáo) và Trần Tuấn Sơn (đội trưởng FPT Smart Cloud) từ trái qua phải. |
Bên cạnh những tân binh, nhánh Trẻ năm nay còn chứng kiến màn tái xuất đầy duyên nợ của một cầu thủ dạn dày kinh nghiệm. Trần Tuấn Sơn, đội bóng FCI, từng có 3 năm gắn bó và coi FHO như một mái nhà, nhưng việc chuyển công tác sang FCI trong năm 2026 đặt Sơn vào một tình thế cực kỳ thú vị: lá thăm may rủi đưa FCI và FHO nằm chung một bảng đấu.
Trải lòng về cuộc đụng độ nhiều cảm xúc này, Sơn khẳng định sự chuyên nghiệp: "Tôi sẽ cất lại những cảm xúc từng là cầu thủ FHO để tập trung 100% chiến đấu vì màu cờ sắc áo mới. Việc quá hiểu lối chơi của những người anh em thân thiết FHO có thể là lợi thế, nhưng tôi không coi đó là điểm tựa. FCI sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất để hướng tới chiến thắng".
Đánh giá về sự thay đổi của mùa giải năm nay, Sơn nhận định chất lượng chuyên môn của FPT C1 trong ba năm trở lại đây đã được nâng cao đáng kể. Anh xem việc chia nhánh thi đấu là một bước tiến tuyệt vời nhằm tạo ra sân chơi phù hợp cho từng nhóm tuổi. Theo Sơn, sự điều chỉnh này giúp các cầu thủ "bô lão" tránh được những pha va chạm quá sức với thế hệ trẻ, đồng thời góp phần làm cho tổng thể giải đấu trở nên cân bằng và hấp dẫn hơn rất nhiều.
![]() |
| Những phần quà hấp dẫn được trao cho người hâm mộ qua những lượt Lucky Drawr trong ngày khai mạc. |
Không chỉ "nóng" bởi những pha bóng trên sân, FPT C1 năm nay còn gia tăng sức hút với chương trình bốc thăm trúng thưởng (Lucky Draw) hấp dẫn. Hàng loạt phần quà vô cùng thiết thực dành riêng cho người FPT khi tới sân tiếp lửa như máy vắt cam Lock&Lock, cốc uống nước, ví đựng thẻ và gấu bông đáng yêu đã được nhà tài trợ UOB chuẩn bị sẵn sàng.
Dù là thế hệ Bô lão xỏ giày vì hoài niệm và sự gắn kết, hay thế hệ Trẻ ra sân vì khát khao chiến thắng, tất cả đều đang đếm ngược từng giờ để được bùng nổ trên thảm cỏ MHDI. Như lời nhắn nhủ của cựu binh Lê Quang Cường: "Mong các cầu thủ FPT luôn giữ được trái tim nóng và cái đầu lạnh. Bóng đá có thắng có thua, nhưng quan trọng hơn là chúng ta được chơi cùng nhau".
Sơn Tra




Ý kiến
()