Theo đúng thông lệ hàng năm, từ sáng sớm ngày 23 tháng Chạp, ông Táo đã khăn gói lên đường về chầu Ngọc Hoàng.
Theo đúng thông lệ hàng năm, từ sáng sớm ngày 23 tháng Chạp, ông Táo đã khăn gói lên đường về chầu Ngọc Hoàng.
'Xe ôm' cá chép của ông Táo năm nào cũng ngắc ngoải vì túi ni lông.
'Xe ôm' cá chép của ông Táo năm nào cũng ngắc ngoải vì túi ni lông.
Chưa kịp lên đường, cá chép đã ngắc ngoải trong túi nilon.
Chưa kịp lên đường, cá chép đã ngắc ngoải trong túi nilon.
Chuyển từ đường thủy sang đường bộ, Táo ta càng ngán ngẩm hơn đường kẹt như nêm hơn nửa ngày trời không có chút tiến triển nào.
Chuyển từ đường thủy sang đường bộ, Táo ta càng ngán ngẩm hơn đường kẹt như nêm hơn nửa ngày trời không có chút tiến triển nào.
Bà Táo quả là suy nghĩ chu đáo...
Bà Táo quả là suy nghĩ chu đáo...
Năm nay làm ăn phát đạt, cưỡi cá rồng cho oai.
Năm nay làm ăn phát đạt, cưỡi cá rồng cho oai.
Tuy bay nhưng cũng phải có nón bảo hiểm tránh vật thể lạ va vào đầu.
Tuy bay nhưng cũng phải có nón bảo hiểm tránh vật thể lạ va vào đầu.
Cá chép cũng biết câu "like"...
Cá chép cũng biết câu "like"...
Chầu trời sẵn dịp tặng quà "nịnh" Ngọc Hoàng...
Chầu trời sẵn dịp tặng quà "nịnh" Ngọc Hoàng...
Việt Nguyễn sưu tầm
Ý kiến
()