Chúng ta

FPT IS thất thủ trước PNC trong trận 'thủy chiến'

Thứ ba, 27/11/2018 | 08:56 GMT+7

Cuộc đối đầu giữa FPT IS và PNC ở vòng 4 FFA Cup đã trở thành màn thủy chiến khi trời mưa rất to do ảnh hưởng của cơn bão số 9.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Một trong hai trận đấu đáng chú ý nhất của vòng 4 FFA Cup là màn so tài giữa FPT IS và PNC - hai kỳ phùng địch thủ ở các giải đấu bóng đá của nhà F HCM. Trận đấu cũng mang ý nghĩa sống còn với cả hai đội khi họ đang cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vô địch.</span></p>

Một trong hai trận đấu đáng chú ý nhất của vòng 4 FFA Cup là màn so tài giữa FPT IS và PNC - hai kỳ phùng địch thủ ở các giải đấu bóng đá của nhà F HCM. Trận đấu cũng mang ý nghĩa sống còn với cả hai đội khi họ đang cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vô địch.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với việc FPT Telecom đã đánh bại FPT Software trong trận đấu trước đó vào thứ Bảy, nhiệm vụ của nhà Hệ thống và Phương Nam không gì khác là giành chiến thắng để không bị Viễn thông bỏ lại phía sau.</p>

Với việc FPT Telecom đã đánh bại FPT Software trong trận đấu trước đó vào thứ Bảy, nhiệm vụ của nhà Hệ thống và Phương Nam không gì khác là giành chiến thắng để không bị Viễn thông bỏ lại phía sau.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nhập cuộc đầy tự tin, PNC nhanh chóng chiếm giữ thế trận và có được bàn thắng sớm ở phút 12 của cầu thủ Lê Đình Chương - người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải.</p>

Nhập cuộc đầy tự tin, PNC nhanh chóng chiếm giữ thế trận và có được bàn thắng sớm ở phút 12 của cầu thủ Lê Đình Chương - người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Có bàn thắng sớm, PNC vẫn chơi lấn lướt hơn nhà Hệ thống, các pha phối hợp của họ tỏ ra có nét hơn. Trong khi đó, FPT IS cũng cố gắng triển khai bóng, tuy nhiên trời mưa to khiến sân trơn bóng ướt đã làm hạn chế rất nhiều những pha lên bóng của cả hai đội. Trong tình cảnh đó, PNC lại bất ngờ có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 24 do công của cầu thủ số 7 Dương Thế Phương.</p>

Có bàn thắng sớm, PNC vẫn chơi lấn lướt hơn nhà Hệ thống, các pha phối hợp của họ tỏ ra có nét hơn. Trong khi đó, FPT IS cũng cố gắng triển khai bóng, tuy nhiên trời mưa to khiến sân trơn bóng ướt đã làm hạn chế rất nhiều những pha lên bóng của cả hai đội. Trong tình cảnh đó, PNC lại bất ngờ có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 24 do công của cầu thủ số 7 Dương Thế Phương.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mưa ngày càng to khiến nhiều cầu thủ bị trượt ngã trên sân. Nhân viên y tế liên tục phải vào sân để chăm sóc các cầu thủ bị đau khiến trận đấu bị gián đoạn nhiều. Hiệp một khép lại với lợi thế 2-0 nghiêng về PNC.</p>

Mưa ngày càng to khiến nhiều cầu thủ bị trượt ngã trên sân. Nhân viên y tế liên tục phải vào sân để chăm sóc các cầu thủ bị đau khiến trận đấu bị gián đoạn nhiều. Hiệp một khép lại với lợi thế 2-0 nghiêng về PNC.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bước sang hiệp hai, khi các cầu thủ FPT IS còn chưa kịp tìm đường vào khung thành PNC thì họ đã phải đón nhận bàn thua thứ ba sau một pha pha phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, chân sút Lê Đình Chương không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-0.</p>

Bước sang hiệp hai, khi các cầu thủ FPT IS còn chưa kịp tìm đường vào khung thành PNC thì họ đã phải đón nhận bàn thua thứ ba sau một pha pha phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, chân sút Lê Đình Chương không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-0.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Không còn gì để mất, các cầu thủ Hệ thống tràn sang phần sân đối phương để tìm kiếm bàn gỡ. Liên tiếp những tình huống nguy hiểm được tạo ra và thành quả đã đến ở phút 47 với pha lập công của Dương Quốc Cường.</p>

Không còn gì để mất, các cầu thủ Hệ thống tràn sang phần sân đối phương để tìm kiếm bàn gỡ. Liên tiếp những tình huống nguy hiểm được tạo ra và thành quả đã đến ở phút 47 với pha lập công của Dương Quốc Cường.

<p style="text-align:justify;"> Những phút tiếp theo chứng kiến cuộc rượt đuổi đến nghẹt thở khi FPT IS tìm thấy tia hy vọng "phía cuối đường hầm" nhằm tìm kiếm ít nhất 1 điểm. </p>

Những phút tiếp theo chứng kiến cuộc rượt đuổi đến nghẹt thở khi FPT IS tìm thấy tia hy vọng "phía cuối đường hầm" nhằm tìm kiếm ít nhất 1 điểm. 

<p style="text-align:justify;"> Những pha lên bóng tốc độ và không ngại va chạm của hàng công nhà Hệ thống khiến hàng thủ PNC phải làm việc vất vả cộng với điều kiện mặt sân xấu nên nhiều cầu thủ bị đau sau những tình huống trượt ngã.</p>

Những pha lên bóng tốc độ và không ngại va chạm của hàng công nhà Hệ thống khiến hàng thủ PNC phải làm việc vất vả cộng với điều kiện mặt sân xấu nên nhiều cầu thủ bị đau sau những tình huống trượt ngã.

<p style="text-align:justify;"> Ác mộng thật sự đến với PNC khi ở phút 57, cầu thủ số 18 Vương Đình Siêu của FPT IS đã xuất sắc ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Hy vọng có điểm được nhen nhóm rõ ràng cho Hệ thống.</p>

Ác mộng thật sự đến với PNC khi ở phút 57, cầu thủ số 18 Vương Đình Siêu của FPT IS đã xuất sắc ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Hy vọng có điểm được nhen nhóm rõ ràng cho Hệ thống.

<p style="text-align:justify;"> Nhiều người bắt đầu nghĩ về một màn lội ngược dòng thần thánh cho FPT IS khi lúc này tinh thần của họ đang lên rất cao và có được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà.</p>

Nhiều người bắt đầu nghĩ về một màn lội ngược dòng thần thánh cho FPT IS khi lúc này tinh thần của họ đang lên rất cao và có được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà.

<p style="text-align:justify;"> FPT IS liên tục tấn công nhưng họ vấp phải sự kháng cự quyết liệt khi PNC quyết tâm bảo vệ chiến thắng. Mỗi lần cầu thủ FPT IS có bóng thì ngay lập tức có 3-4 cái bóng áo lam ập đến.</p>

FPT IS liên tục tấn công nhưng họ vấp phải sự kháng cự quyết liệt khi PNC quyết tâm bảo vệ chiến thắng. Mỗi lần cầu thủ FPT IS có bóng thì ngay lập tức có 3-4 cái bóng áo lam ập đến.

<p style="text-align:justify;"> Lối chơi pressing, áp sát mà PNC triển khai khiến những tình huống dứt điểm của FPT IS thiếu đi độ chính xác và uy lực để chuyển thành bàn thắng.</p>

Lối chơi pressing, áp sát mà PNC triển khai khiến những tình huống dứt điểm của FPT IS thiếu đi độ chính xác và uy lực để chuyển thành bàn thắng.

<p style="text-align:justify;"> Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, FPT IS đã phải trả giá bằng bàn thua thứ 4 ở phút 80 của cầu thủ Nguyễn Văn Nhựt bên phía PNC. 4-2 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.</p>

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, FPT IS đã phải trả giá bằng bàn thua thứ 4 ở phút 80 của cầu thủ Nguyễn Văn Nhựt bên phía PNC. 4-2 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

<p style="text-align:justify;"> Với 3 điểm có được, PNC tiếp tục bám đuổi FPT Telecom khi cùng 9 điểm nhưng có hiệu số thấp hơn và đã thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó, trận thua đầu tiên tuy chưa phải thảm họa nhưng buộc FPT IS phải cố gắng rất nhiều trong những vòng đấu tiếp theo.</p>

Với 3 điểm có được, PNC tiếp tục bám đuổi FPT Telecom khi cùng 9 điểm nhưng có hiệu số thấp hơn và đã thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó, trận thua đầu tiên tuy chưa phải thảm họa nhưng buộc FPT IS phải cố gắng rất nhiều trong những vòng đấu tiếp theo.

FFA Cup 2018 chính thức khởi tranh từ ngày 3/11 đến 16/12 trên sân Công an TP HCM (số 45 Hòa Bình, quận 11) và diễn ra vào các thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần. Ở giải đấu lần này có sự tham gia của 7 đội bóng, gồm: FPT IS, FPT Securities, FPT Retail, FPT Software, FPT Telecom, PNC và TPBank. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm với 7 vòng tranh tài. Mỗi vòng có 3 trận đấu (các đội nghỉ luân phiên theo lịch bốc thăm).

Khác với năm ngoái, sau khi thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm sẽ chọn 4 đội thi đấu bán kết. Năm nay, các đội chỉ thi đấu vòng bảng để chọn ra nhà vô địch của Cup FFA. Ngoài ra, Ban tổ chức được quyền chủ động sắp xếp các cặp đấu để duy trì tính hấp dẫn của mùa giải cho đến vòng thi đấu cuối cùng, nhưng vẫn tuân thủ theo nguyên tắc đã nêu trên.

Giải thưởng dành cho đội vô địch gồm Cup vàng, huy chương và 10 triệu đồng; giải Nhì 7 triệu đồng; giải Ba 5 triệu đồng và giải Fair-play 3 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao thêm các giải thưởng phụ cho cá nhân gồm: Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc, Cầu thủ xuất sắc, Cầu thủ triển vọng (dành cho cầu thủ dưới 25 tuổi, lần đầu tham gia giải) với giá trị giải thưởng 1 triệu đồng/giải.

Trần Vũ

Ý kiến

()