Chúng ta

Có 1.999 cái ôm tại 'Hành trình kết nối'

Thứ sáu, 7/9/2018 | 11:27 GMT+7

Không chỉ "khủng" về số lượng, các phong cách ôm nhau của các vận động viên Hành trình kết nối cũng vô cùng đa dạng và "thần thái".

<p style="text-align:justify;"> Ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom, là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600 km từ Bắc vào Nam.</p> <p style="text-align:justify;"> Theo thống kê từ Ban tổ chức Hành trình kết nối, trong 31 ngày diễn ra sự kiện, có tổng cộng 1.999 cái ôm giữa các vận động viên với nhau.</p>

Ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom, là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600 km từ Bắc vào Nam.

Theo thống kê từ Ban tổ chức Hành trình kết nối, trong 31 ngày diễn ra sự kiện, có tổng cộng 1.999 cái ôm giữa các vận động viên với nhau.

<p style="text-align:justify;"> Hành trình có sự tham gia của 3.000 CBNV Viễn thông FPT. Giải chạy tái hiện lại câu chuyện thi công thành công tuyến trục Bắc - Nam trong 9 tháng 10 ngày của FPT Telecom vào năm 2014. Quá trình thi công tuyến trục Bắc - Nam đầu tiên của FPT Telecom gian khổ, các "chiến sĩ" trèo đèo, lội suối, dãi nắng, dầm sương... , tại Hành trình kết nối, các vận động viên cũng kiên cường nắng cũng chạy, mưa cũng chạy. "Càng gian khổ, càng đúng tính cách người Viễn thông. </p>

Hành trình có sự tham gia của 3.000 CBNV Viễn thông FPT. Giải chạy tái hiện lại câu chuyện thi công thành công tuyến trục Bắc - Nam trong 9 tháng 10 ngày của FPT Telecom vào năm 2014. Quá trình thi công tuyến trục Bắc - Nam đầu tiên của FPT Telecom gian khổ, các "chiến sĩ" trèo đèo, lội suối, dãi nắng, dầm sương... , tại Hành trình kết nối, các vận động viên cũng kiên cường nắng cũng chạy, mưa cũng chạy. "Càng gian khổ, càng đúng tính cách người Viễn thông. 

<p style="text-align:justify;"> Hành trình minh chứng cho tinh thần, nhiệt huyết, dám nghĩ khác, làm khác và bứt phá mọi giới hạn. Điều nay được nuôi dưỡng bởi tinh thần tiên phong của người FPT được tôi rèn trong 30 năm qua. </p>

Hành trình minh chứng cho tinh thần, nhiệt huyết, dám nghĩ khác, làm khác và bứt phá mọi giới hạn. Điều nay được nuôi dưỡng bởi tinh thần tiên phong của người FPT được tôi rèn trong 30 năm qua. 

<p style="text-align:justify;"> Hành trình kết nối cũng là minh chứng rõ nét cho tinh thần Đồng đội - một nét văn hóa của người FPT. Chủ tịch FPT Trương Gia Bình khẳng định lúc đợi cờ đến: "Trên hành trình kết nối, các bạn không bao giờ lẻ loi, như trong văn hóa FPT, chúng ta luôn yêu thương và sống vì nhau". </p>

Hành trình kết nối cũng là minh chứng rõ nét cho tinh thần Đồng đội - một nét văn hóa của người FPT. Chủ tịch FPT Trương Gia Bình khẳng định lúc đợi cờ đến: "Trên hành trình kết nối, các bạn không bao giờ lẻ loi, như trong văn hóa FPT, chúng ta luôn yêu thương và sống vì nhau". 

<p style="text-align:justify;"> Không chỉ nhiều về số lượng, các phong cách ôm nhau của các vận động viên Hành trình kết nối cũng vô cùng đa dạng và "thần thái". </p>

Không chỉ nhiều về số lượng, các phong cách ôm nhau của các vận động viên Hành trình kết nối cũng vô cùng đa dạng và "thần thái". 

<p style="text-align:justify;"> Có những vận động viên chia sẻ cảm giác tham gia Hành trình kết nối như những ngày mới cưới nhau, rạo rực và lâng lâng. </p>

Có những vận động viên chia sẻ cảm giác tham gia Hành trình kết nối như những ngày mới cưới nhau, rạo rực và lâng lâng. 

<p style="text-align:justify;"> Tại Hành trình kết nối, những cái ôm không phân biệt giới tính. Trao nhau những cái ôm là giây phút vô cùng thiêng liêng, lúc đó, các đồng đội chia sẻ với nhau những niềm vui, mệt nhọc, hơi ấm, và những giọt mồ hôi. </p>

Tại Hành trình kết nối, những cái ôm không phân biệt giới tính. Trao nhau những cái ôm là giây phút vô cùng thiêng liêng, lúc đó, các đồng đội chia sẻ với nhau những niềm vui, mệt nhọc, hơi ấm, và những giọt mồ hôi. 

<p style="text-align:justify;"> Và trên hành trình lịch sử này, những cái ôm cũng không phân biệt tuổi tác. Trong hình, chị Phạm Thị Thanh Toan, nguyên Giám đốc Nhân sự FPT Telecom dành cái ôm thắm thiết cho hậu bối. Hình ảnh này tượng trưng cho sự truyền lửa từ thế hệ này qua thế hệ khác. "Mama Toan" chia sẻ: "Chị rất vui mừng và tự hào khi được là 1 trong 3.000 vận động viên đưa lá cờ từ Lạng Sơn đến Cà Mau". </p>

Và trên hành trình lịch sử này, những cái ôm cũng không phân biệt tuổi tác. Trong hình, chị Phạm Thị Thanh Toan, nguyên Giám đốc Nhân sự FPT Telecom dành cái ôm thắm thiết cho hậu bối. Hình ảnh này tượng trưng cho sự truyền lửa từ thế hệ này qua thế hệ khác. "Mama Toan" chia sẻ: "Chị rất vui mừng và tự hào khi được là 1 trong 3.000 vận động viên đưa lá cờ từ Lạng Sơn đến Cà Mau". 

<p> Thần t<span style="color:rgb(0,0,0);">hái khó đỡ của hai VĐV chi nhánh Cần Thơ trong chặng 30 chiều 3/9 từ thành phố Cà Mau đến Năm Căn dưới trời mưa. "Đồng đội tôi luôn mỉm cười và khi trao cờ có những "cái ôm đầy thân thiết", anh Nguyễn Phong Phú, PGĐ Vùng 7 kiêm GĐ FPT Telecom Cần Thơ, chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt của những đồng nghiệp.</span></p>

Thần thái khó đỡ của hai VĐV chi nhánh Cần Thơ trong chặng 30 chiều 3/9 từ thành phố Cà Mau đến Năm Căn dưới trời mưa. "Đồng đội tôi luôn mỉm cười và khi trao cờ có những "cái ôm đầy thân thiết", anh Nguyễn Phong Phú, PGĐ Vùng 7 kiêm GĐ FPT Telecom Cần Thơ, chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt của những đồng nghiệp.

<p style="text-align:justify;"> Chiều ngày 4/9, sau cơn mưa như trút nước ở quảng trường Đất Mũi, Cà Mau, TGĐ FPT Telecom Hoàng Việt Anh chạy những bước cuối cùng, ôm lấy anh Trương Gia Bình, rồi xúc động: "Thật sự vui và vô cùng tự hào. Tập thể người FPT Telecom đã hoàn thành lời hứa với chính bản thân chúng tôi, với tập đoàn FPT".</p> <p style="text-align:justify;"> Chủ tịch Trương Gia Bình sau khi đón cờ từ anh Hoàng Việt Anh đã cắm vào cột mốc kết thúc quốc lộ 1A. "Cảm xúc của tôi khi ôm Hoàng Việt Anh như ôm 3.000 CBNV chạy suốt các vùng miền của đất nước. Tôi nhận lá cờ này như lá cờ của tiên phong, như lá cờ của kết nối, như lá cờ của công nghệ, đặc biệt như lá cờ của chiến thắng", anh Bình nhấn mạnh.</p>

Chiều ngày 4/9, sau cơn mưa như trút nước ở quảng trường Đất Mũi, Cà Mau, TGĐ FPT Telecom Hoàng Việt Anh chạy những bước cuối cùng, ôm lấy anh Trương Gia Bình, rồi xúc động: "Thật sự vui và vô cùng tự hào. Tập thể người FPT Telecom đã hoàn thành lời hứa với chính bản thân chúng tôi, với tập đoàn FPT".

Chủ tịch Trương Gia Bình sau khi đón cờ từ anh Hoàng Việt Anh đã cắm vào cột mốc kết thúc quốc lộ 1A. "Cảm xúc của tôi khi ôm Hoàng Việt Anh như ôm 3.000 CBNV chạy suốt các vùng miền của đất nước. Tôi nhận lá cờ này như lá cờ của tiên phong, như lá cờ của kết nối, như lá cờ của công nghệ, đặc biệt như lá cờ của chiến thắng", anh Bình nhấn mạnh.

Hành trình kết nối chính thức xác lập 2 kỷ lục là giải chạy có “Quãng đường chạy dài nhất” và “Số lượng vận động viên tham gia nhiều nhất”.

"Hành trình kết nối" diễn ra xuyên suốt trong 31 ngày, từ 5/8 đến 4/9 trên quãng đường dài 2.600 km với 31 chặng tại 28 tỉnh/thành, dọc theo đường trục Bắc Nam, nơi in dấu chân của những người FPT Telecom đã đi qua, những đôi chân không mỏi mệt đưa Internet Việt Nam đi khắp mọi miền Tổ quốc góp vào sự tiên phong và trường tồn của FPT. Trong suốt một tháng, 3.000 người sẽ mặc áo đồng phục phủ một màu cam các ngả đường từ Bắc vào Nam, tạo sức lan tỏa và hình ảnh FPT to lớn đến cộng đồng.

Xuân Phương

Ảnh: Đức Thông

Ý kiến

()