Chúng ta

Chiến thuật 'ruồi bu' tỏa sáng tại Lady Cup FSOFT 2015

Thứ hai, 6/4/2015 | 16:17 GMT+7

Trong hầu hết trận đấu, các nữ cầu thủ nhập cuộc với tinh thần thoải mái, không sợ nắng, nóng, không sợ bóng. Bằng kỹ thuật nghiệp dư, lối chơi không chiến thuật, mỗi trận cầu đều mang lại sự thú vị và bất ngờ cho người xem.

<p> Sáng ngày 4/4, Lady Cup FSOFT 2015 đã diễn ra với sự góp mặt của 8 đội bóng, đến từ FSU1, FSU11, FSU17 và Liên quân.</p>

Sáng ngày 4/4, Lady Cup FSOFT 2015 đã diễn ra với sự góp mặt của 8 đội bóng, đến từ FSU1, FSU11, FSU17 và Liên quân.

<p> Mỗi đội có 8 thành viên, thi đấu vòng tròn trong thời gian 15 phút mỗi trận. Đây là giải để các chị em được thể hiện bản thân và tỏa sáng trên sân cỏ.</p>

Mỗi đội có 8 thành viên, thi đấu vòng tròn trong thời gian 15 phút mỗi trận. Đây là giải để các chị em được thể hiện bản thân và tỏa sáng trên sân cỏ.

<p> Với nhiều chị em, Lady Cup còn là dịp để họ chứng minh cho mọi người thấy vẻ đẹp khỏe khoắn, năng động, chứ không hề khô khan và tẻ nhạt.</p>

Với nhiều chị em, Lady Cup còn là dịp để họ chứng minh cho mọi người thấy vẻ đẹp khỏe khoắn, năng động, chứ không hề khô khan và tẻ nhạt.

<p> Trong hầu hết trận đấu, bằng kỹ thuật nghiệp dư, lối chơi không chiến thuật, mỗi trận cầu đều mang lại sự thú vị và bất ngờ cho người xem. </p>

Trong hầu hết trận đấu, bằng kỹ thuật nghiệp dư, lối chơi không chiến thuật, mỗi trận cầu đều mang lại sự thú vị và bất ngờ cho người xem. 

<p> Các chị em hăm hở lao vào bóng, chơi kiểu ruồi bu, cứ thấy bóng là sút, không tính toán. Nhiều pha bóng khiến các đấng mày râu phải trầm trồ và suýt xoa tiếc nuối khi bất thành.</p>

Các chị em hăm hở lao vào bóng, chơi kiểu ruồi bu, cứ thấy bóng là sút, không tính toán. Nhiều pha bóng khiến các đấng mày râu phải trầm trồ và suýt xoa tiếc nuối khi bất thành.

<p style="text-align:justify;"> Kết thúc giải đấu, các nữ cầu thủ Minions (FSU11) đã đăng quang ngôi vị cao nhất tại bảng A. Quán quân của bảng B thuộc về Liên quân FEFA. Vì thời tiết khắc nghiệt và thời gian có chút xê dịch nên không có giải thưởng phụ nào được trao. Trong mùa giải năm nay, một lần nữa, lối chơi không chiến thuật tiếp tục lên ngôi và tỏa sáng.</p>

Kết thúc giải đấu, các nữ cầu thủ Minions (FSU11) đã đăng quang ngôi vị cao nhất tại bảng A. Quán quân của bảng B thuộc về Liên quân FEFA. Vì thời tiết khắc nghiệt và thời gian có chút xê dịch nên không có giải thưởng phụ nào được trao. Trong mùa giải năm nay, một lần nữa, lối chơi không chiến thuật tiếp tục lên ngôi và tỏa sáng.

<p> Cổ động viên háo hức và tập trung quan sát đến tận khi giải đấu kết thúc.</p>

Cổ động viên háo hức và tập trung quan sát đến tận khi giải đấu kết thúc.

Tô Ngà

Ảnh: Đào Trọng Thành

Ý kiến

()