![]() |
| "Ngày toàn gậy" 11/11 đã trở thành dịp lễ hội truyền thống vui vẻ của anh em nhà Cáo và "lây lan" sang cả những đơn vị khác cùng tòa nhà. Vừa đến công ty các "soái ca" đã được dàn người đẹp bủa vây và đóng dấu hình "đôi môi" khắp khuôn mặt. |
![]() |
| Những cô nàng xinh tươi của Ban nhân sự FPT Telecom chào "ngày hội chuối" bằng điệu nhảy sexy dưới nền nhạc ca khúc "Anh" của Thùy Chi. Đoạn bài hát "là đôi cánh chim nâng anh bay cùng cuộc đời", các chị em kiễng gót, vươn mình hướng về phía các anh khiến khán giả hò reo thích thú. Chị Võ Thị Kim Hồng, Phó phòng nhân sự cho biết, để làm nên tiết mục nhảy vừa quyến rũ lại dịu dàng, mềm mại này, các chị em nhân sự đã âm thầm lên kế hoạch từ đầu tháng và tập hát múa đến tận tối muộn ngày 10/11. |
![]() |
| Vừa được chiều chuộng "tới bến" bởi dàn chân dài FPT Telecom Hà Nội ngày hôm qua, anh Đinh Tiến Dũng, Giám đốc sáng tạo Truyền hình FPT tự nhận là mình có "số hưởng" khi tiếp tục được tiếp đãi nồng hậu ngay khi đến TP HCM. "GS Xoay" được chị Nguyễn Thị Lành và Nguyễn Thị Phương Thảo tặng hai dấu môi thân mật lên cánh tay sau khi... van xin: "Tha cho anh, anh chuẩn bị vào cuộc họp quan trọng". |
![]() |
| Giám đốc Nhân sự Phạm Thị Thanh Toan đeo chuối cho PTGĐ FPT Telecom Vũ Anh Tú. |
![]() |
| Anh Nguyễn Thành Trung, vừa gia nhập Phòng nhân sự công ty hồi cuối tháng 3 vô cùng bất ngờ khi bỗng dưng có quà. Trung thật thà: "Tôi cũng chưa rõ là ngày gì nhưng được ôm hôn, có chuối ăn thì cứ nhận đã". Sau khi được các chị em giải thích về nguồn gốc lễ hội, anh Trung cho biết đây sẽ là kỷ niệm anh không thể quên về công ty. |
![]() |
| Các đơn vị trong FPT Telecom cũng bổ sung đặc sản của mình vào lễ hội. Truyền hình FPT hôm nay tổ chức điểm danh các anh đi làm bằng số xúc xích được đeo vào... đai quần. Mỗi cây xúc xích còn có một dãy số may mắn để dành quay số trúng thưởng trong buổi chiều cùng ngày. |
![]() |
| Các chàng trai Truyền hình FPT hào hứng với Men's day vì ngoài quà tặng, trò chơi, đây còn là ngày mà các chị em trong văn phòng "chưng diện" hơn thường ngày. Anh Nguyễn Hữu Thọ (áo xanh sáng, đứng giữa) cho biết "rất cảm kích vì những món quà "khó đỡ" của chị em ngày hôm nay. |
![]() |
| Chưa ngồi ấm chỗ, theo lời "hiệu triệu" của Ban tổ chức trong mật thư đã được gửi từ sáng sớm, anh em FPT Telecom tập bắt đầu kéo lên tầng 5 - căng tin để vào hội chính và dấn thân vào cuộc chơi bí ẩn dưới sự dẫn đường của những cô gái chân dài. Đứng đợi các anh ở ngay sảnh thang máy là dàn hotgirl đẹp lóa mắt với trang phục thủy thủ và kimono. |
![]() |
| Anh Trần Văn Thắng, Trưởng phòng Kỹ thuật hệ thống Truyền hình FPT cùng các anh em xem lại những hình ảnh vừa chụp với các người đẹp của ngày hội "chuối". |
![]() |
| Dàn chân dài, nhạc sôi động và sự xuất hiện của Tổng giám đốc FPT Telecom Nguyễn Văn Khoa làm không khí tại sân trời tầng 5 bốc sức nóng. "Thách 500 anh em" cởi áo để chứng tỏ sự "chuẩn men", anh Khoa mạnh dạn làm gương khoe cơ bụng "một múi" và được toàn thể nhà Cáo hưởng ứng nồng nhiệt. |
![]() |
| Trong khi đó, chị em thoải mái chụp hình, quay phim cảnh tượng có một không hai tại tòa nhà FPT Tân Thuận. |
![]() |
| Anh em "toàn thành" FPT Telecom hô vang quyết tâm giải bằng được "mật thư", chứng minh sự "chuẩn men" và giành được phần quà mà ban tổ chức quyết giữ bí mật đến phút chót. |
![]() |
| Thử thách đầu tiên của toàn thể anh em FPT Telecom lần này là "quét mã QR được dán trên trang phục của các cô gái mở đường quyến rũ". Thế nhưng, đây lại là nhiệm vụ tốn thời gian nhất trong cả chặng đua. Nhiều người chơi không hiểu vì lý do gì mà nhiều lần để "quét mã". |
>>Xem tiếp ảnh cánh mày râu Tân Thuận vượt qua cám dỗ để giải "mật thư"
Ngọc Dung
Ảnh: Nguyên Văn













Ý kiến
()