Chúng ta

'Một ngày làm sinh viên' tại ĐH FPT

Thứ ba, 22/1/2013 | 19:54 GMT+7

194 học sinh đến từ 3 trường THPT Trần Cao Vân, Trần Quý Cáp (Quảng Nam) và Nguyễn Trãi (Đà Nẵng) đã có một ngày "nhập vai" sinh viên vô cùng lý thú và bổ ích tại ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng ngày 20/1 vừa qua.
> Học sinh phổ thông hào hứng tham quan ĐH FPT

Có mặt tại sân trường vào lúc 8h30, các bạn học sinh tham dự chương trình "Một ngày làm sinh viên" nhận được sự đón chào vô cùng nhiệt tình và chu đáo của đội ngũ tình nguyện viên mặc áo cam, màu áo truyền thống của sinh viên đại học FPT.

Những vòng tay kết nối bạn bè nhanh chóng được mở ra khi tất cả học sinh của 3 trường được "trộn" chung và chia thành 6 nhóm. Tinh thần đồng đội được đẩy lên cao khi các nhóm thi tài với nhau qua các hoạt động sinh hoạt tập thể, thể hiện slogan sao cho có "chất" riêng của nhóm mình.

Hào hứng nhảy flashmod tại sân trường.

Hào hứng nhảy flashmod tại sân trường.

Làm "nóng" không khí bằng những trải nghiệm thực tế của một sinh viên qua các hoạt động sinh hoạt tập thể, đội nhóm xong, những "sinh viên 1 ngày" cùng tề tựu tại hội trường để cùng trò chuyện, tìm hiểu về môi trường học tập tại trường ĐH và những định hướng cơ bản nhất cho việc chọn ngành, nghề.

Tại đây, các bạn được thầy Huỳnh Tấn Châu, Phó Hiệu trưởng nhà trường, giới thiệu sơ lược những hoạt động cơ bản thú vị trong một ngày làm sinh viên tại FPT.

Mở đầu câu chuyện về việc tìm "chìa khóa" cho việc chọn ngành, chọn trường, thầy Châu cho biết: "Ngành nghề mà các em chọn hôm nay sẽ đi theo các em suốt cả cuộc đời, một khi chọn nhầm, chọn sai, rất khó có điều kiện, thời gian và can đảm để thay đổi. Vì thế, chọn được một ngành nghề phù hợp với bản thân là điều không hề dễ dàng, nhất là khi các em vẫn chưa biết được mình đam mê, yêu thích và phù hợp với công việc gì".

Thầy trò cùng chia sẻ về việc chọn ngành, chọn trường cho tương lai.

Thầy trò cùng chia sẻ về việc chọn ngành, chọn trường cho tương lai.

Để làm tốt được điều này, thầy Châu khuyên các bạn phải biết cân bằng và "khớp" được những yếu tố sở thích, đam mê của bản thân với năng lực, tố chất đáp ứng những sở thích, đam mê đó, đồng thời cũng phải căn cứ vào cung lao động và nhu cầu của xã hội.

"Nếu làm được như thế, chắc chắn một điều rằng nghề nghiệp mà các em đã chọn sẽ mang lại không chỉ thu nhập, việc làm mà còn rất nhiều niềm vui , hạnh phúc cho các em".

Theo thầy Châu, kết quả khảo sát mới đây của FPT cho thấy việc chọn ngành, chọn trường của các bạn học sinh hiện nay chủ yếu dựa vào tâm lý đám đông , bề ngoài của công việc mà không có cái nhìn thực tế.

Sau khi "tham quan" không gian học tập và sinh hoạt hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế của FPT qua video clip ngắn, các bạn được về từng phòng và tham gia tiết học tiếng Anh như một sinh viên FPT thực thụ.

"Bài giảng rất thực tế và sinh động, bọn mình được học về phương pháp tiếp thị thông minh. Những ví dụ cụ thể như bán cà chua nhà trồng được là bài học rất thú vị và gần gũi mà ai nấy đều thích thú", bạn Trương Văn An, học sinh lớp 12C1 trường THPT Trần Quý Cáp vui vẻ kể.

Tham dự giờ học tiếng Anh thực tế trên lớp.

Tham dự giờ học tiếng Anh thực tế trên lớp.

Bữa cơm sinh viên vui vẻ và tràn ngập tiếng cười qua nhanh, các "sinh viên 1 ngày" nhanh chóng tập trung lại dưới sân trường để bắt đầu phần "hội hè" đúng nghĩa.

Tập võ Vovinam, nhảy flashmod, tập tành beatbox..., phần nào cũng khiến teen thích mê. Gian hàng trò chơi cũng rộn ràng không kém với đủ thể loại: thổi đậu, ném phi tiêu, bóng sọt, đánh máy nhanh... Người chơi thắng cuộc sẽ nhận được coupon may mắn và quy đổi thành những quà tặng hấp dẫn như áo thun, ba lô...

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tiếng vừa tập luyện vừa chơi trò chơi, các bạn học sinh đã làm thầy cô và các tình nguyện viên vô cùng bất ngờ mới màn trình diễn Vovinam và flashmod chính xác, nhịp nhàng. Nối tiếp những niềm vui, môn thể thao Quichdich "tủ" được F5 từ Harry Potter được trình làng.

Lần đầu tiên trải nghiệm trò chơi của các phù thủy, nhiều bạn không khỏi lúng túng khi cưỡi chổi ném bóng. Nhưng đây lại được bình chọn là phần "chốt hạ" hào hứng và hấp dẫn nhất trong ngày. Kết thúc phiên tranh tài quyết liệt, đội trường Trần Quý Cáp đã giành được phần thưởng cho đội chiến thắng.

Em Thu Hà, học sinh trường THPT Trần Cao Vân tâm sự: "Em rất vui và thấy thú vị khi được thử cảm giác làm sinh viên. Hơn nữa, sau buổi hôm nay em học được rất nhiều điều và có thể tự tin chọn ngành nghè mà mình yêu thích".

“Một ngày làm sinh viên” là chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, Báo Sinh viên Việt Nam phối hợp với Đại học FPT tổ chức cho các học sinh THPT trên cả nước được tham quan, học thử, trải nghiệm cảm giác sinh viên tại trường Đại học FPT cơ sở Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là một trong số những hoạt động hướng nghiệp thực tế cho học sinh, cũng là cơ hội để các bạn tìm hiểu cơ sở vật chất và các chính sách, thông tin đào tạo nổi bật của trường đại học đầu tiên tại Việt Nam được xếp hạng 3 sao theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ban tổ chức kì vọng phát triển chương trình này thành một hoạt động thường xuyên để học sinh các trường THPT có được cái nhìn đầy đủ hơn về môi trường đại học và chọn lựa con đường hướng nghiệp đúng đắn cho tương lai.

Nam Anh

Ý kiến

()
 

Hãy là người đầu tiên
bình luận