Bé Lưu Hải Anh, con gái 8 tuổi của chị Nguyễn Thị Hồng Liên Minh - thành viên nhà Phần mềm - không may mắc phải căn bệnh ung thư hạch bạch huyết, dạng u lympho Burkitt vào cuối năm 2023. Đây được xem là khối u phát triển nhanh nhất ở người, làm hư hỏng hệ miễn dịch, và bệnh nhân cần điều trị hóa trị kéo dài. Trên hành trình chiến đấu với căn bệnh đầy gian nan, chị Minh và bé Hải Anh có sự bao bọc, yêu thương của gia đình cùng sự chung tay giúp sức của người FPT.
Sự cố gắng bền bỉ của người mẹ
Trước khi phát hiện bệnh của con, chị Minh đã trải qua giai đoạn tâm lý nhiều biến động. Ban đầu, khi thấy con có biểu hiện nổi hạch ở cổ, chị đã đưa đi khám và làm các xét nghiệm tại Bệnh viện Nhi, kết quả trả về là âm tính nên chị hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên, sau hai tháng, khi thấy hạch không tiêu mà vẫn phát triển, chị bắt đầu cảm thấy bất an và hiểu rằng tình hình của con gái mình không hề đơn giản.
Khi đưa con đi tái khám và nhận kết luận chính thức từ bác sĩ, chị Minh thực sự suy sụp. Những ngày đầu sau chẩn đoán là quãng thời gian chị lo âu, sợ hãi, mất phương hướng. Dần qua ngày, chị tĩnh tâm trở lại, nỗ lực tìm hiểu căn bệnh, và học cách thích nghi với những tình huống bất ngờ ập đến. Dù trong lòng đầy trăn trở, chị vẫn cố gắng giữ vững tinh thần để trở thành chỗ dựa cho con, chấp nhận thực tế và từng bước chủ động trong hành trình đồng hành cùng con chiến đấu với bệnh tật.
Hành trình điều trị của bé Hải Anh tại Bệnh viện Nhi Hà Nội kéo dài trong suốt 10 tháng, bắt đầu từ tháng 1/2024 khi bé được chẩn đoán mắc u lympho ác tính thể Burkitt, giai đoạn 3/4. Căn bệnh đã thâm nhiễm vào thận, nội tạng và tủy xương, buộc các bác sĩ phải điều trị cho bé theo phác đồ hóa chất mạnh nhất. Mỗi chu kỳ kéo dài khoảng 28 ngày, bao gồm truyền hóa chất, truyền máu và theo dõi sát các phản ứng phụ.
![]() |
Bế Lê Hải Anh, con gái chị Nguyễn Thị Hồng Liên Minh, trên hành trình điều trị căn bệnh ung thư. |
Suốt hành trình gian nan trong viện, hai mẹ con chị Minh - bé Hải Anh trở thành chỗ dựa lớn nhất của nhau. Chị Minh là người duy nhất túc trực toàn thời gian bên con, chăm sóc bé từng bữa ăn, giấc ngủ, từng cơn sốt hay đợt truyền thuốc. Dù phải chịu đựng nỗi sợ hãi và áp lực tinh thần lớn, chị luôn cố giữ vững tâm lý, giấu đi nước mắt, chỉ khóc lặng lẽ vào đêm để con không nhìn thấy.
Cô bé Hải Anh lại tỏ ra cứng cỏi, giàu nghị lực, biết cố gắng vượt qua đau đớn và rất hợp tác trong điều trị. Bé thường nghe mẹ kể chuyện, gấp origami, làm đồ thủ công để giữ tinh thần lạc quan. Hai mẹ con động viên nhau bằng những điều nhỏ bé nhất, từ một bữa ăn cố nuốt được vài miếng, đến nụ cười sau một đêm sốt dài. Chính sự kết nối về tinh thần ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho cả hai vượt qua những ngày tháng khó khăn tại bệnh viện.
Cảm xúc vỡ òa khi có đồng đội chung tay
Phải tới thời điểm khó khăn nhất là ngày 30/1/2024, khi bệnh viện thông báo cạn kiệt nguồn máu dự trữ, chị Minh mới lần đầu tiên lên tiếng kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng người FPT. Thông tin về bé Lưu Hải Anh nhanh chóng được lan truyền trong khắp các diễn đàn nhà Phần mềm. Ngay lập tức trong buổi sáng hôm sau, điều kỳ diệu đã tới với bé Hải Anh cùng các bệnh nhi tại bệnh viện.
Dưới mưa lạnh cuối năm, hơn 400 trăm người FPT đã âm thầm đến bệnh viện, mang theo cả sự sẻ chia, động viên và tình người. Đoàn người FPT chiếm 2/3 số người tham gia hiến máu tại viện buổi hôm đó. Không chỉ có những người đến hiến máu, còn có người sắp xếp, tổ chức bài bản ngay tại bệnh viện. Đó chính là khoảnh khắc khiến chị Minh không khỏi nghẹn ngào mỗi khi nhớ lại. Chính sự tiếp sức ấy đã tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để chị cùng con vượt qua chặng đường tưởng chừng không thể đi hết.
“Tôi không nghĩ là chỉ qua một tin nhắn mà lại có hàng trăm người đến hỗ trợ như vậy. Đã có những người ghi rõ là 'máu này hiến cho bé Hải Anh'. Lúc đó tôi đã không thể kìm được nước mắt. Tôi cảm ơn người FPT nhiều lắm” - chị Minh xúc động kể lại.
![]() |
Chỉ sau một đêm, hơn 400 người FPT đã đến hiến máu tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, khắc phục tình trạng thiếu máu dự trữ cho các bệnh nhi tại bệnh viện, trong đó có bé Lê Hải Anh, con gái chị Nguyễn Thị Hồng Liên Minh, vào sáng ngày 31/1/2024. |
Suốt hành trình cùng con chữa bệnh, chị Minh nhận được rất nhiều lời động viên của bạn bè, đồng nghiệp FPT từ khắp mọi nơi. Kể cả những người chưa từng gặp mặt, chỉ biết thông tin qua những bài chia sẻ, cũng gửi lời thăm hỏi tới gia đình chị. Phần công việc, dự án còn dang dở của chị Minh tại công ty cũng được đồng nghiệp hỗ trợ, giúp sức toàn bộ, để chị có thể an tâm dành toàn bộ thời gian chăm sóc con gái. Công đoàn Phần mềm FPT cùng Quỹ Người FPT vì Cộng đồng đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bé Hải Anh số tiền 100 triệu đồng, giúp gia đình cùng bé vượt qua căn bệnh này. Ngoài ra, gia đình chị Minh còn nhận được hỗ trợ từ Quỹ Trường tồn 30 triệu đồng và Quỹ Công đoàn FPT 10 triệu đồng.
Sau thời gian kiên trì chiến đấu, tình trạng của bé Hải Anh đã cho thấy những tiến triển rõ rệt: tổn thương ở thận giảm đáng kể, tế bào ác tính trong tủy xương cũng giảm mạnh. Vào tháng 10/2024, bé Lưu Hải Anh đã kết thúc liệu trình điều trị chính thức và bước vào giai đoạn theo dõi định kỳ. Ở thời điểm hiện tại, Hải Anh đã quay trở lại trường lớp, tham gia các hoạt động ngoại khóa, tiếp tục đam mê vẽ tranh và âm nhạc của mình.
![]() |
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Liên Minh và con gái Lưu Hải Anh. |
Nhớ lại về quãng thời gian đã trải qua, điều khiến chị Minh cảm thấy trân trọng nhất trong hành trình cùng con chiến đấu với bệnh tật không chỉ là sự hỗ trợ kịp thời, mà còn là tinh thần sẻ chia đầy nhân văn của người FPT. Chị cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc từ công đoàn, lãnh đạo công ty và đồng nghiệp - những người luôn âm thầm đồng hành, kết nối, hỏi han, tạo điều kiện cả về công việc và về vật chất lẫn tinh thần, để chị yên tâm toàn tâm chăm sóc con. Với chị, điều quý giá nhất là cảm giác được bao bọc trong tình cảm của đồng đội FPT, được đứng trong một tập thể vững mạnh, nơi mà tình đồng đội không dừng lại ở lời nói, mà được thể hiện bằng những hành động cụ thể, đầy yêu thương.
Đức Trung
Ý kiến
()Hãy là người đầu tiên
bình luận