Chúng ta

GenZ FPT góp 10 ngày lương với mong muốn 'Cho đi là nhận lại'

Thứ tư, 16/4/2025 | 16:45 GMT+7

Chàng trai trẻ nhà Phần mềm với tấm lòng nhân hậu và tinh thần sẻ chia đã góp 10 ngày lương vào Quỹ Người FPT Vì cộng đồng.

“Góp 1 ngày lương” là hoạt động thường niên của người FPT, chung tay đem đến những điều tử tế, hỗ trợ và giúp sức cho đồng đội FPT và những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, thông qua các dự án vì cộng đồng do Tập đoàn FPT và Quỹ Hy vọng (do FPT và VnExpress vận hành) tổ chức, triển khai. Đã có những cá nhân lựa chọn chia sẻ nhiều hơn một ngày lương, góp phần lan tỏa nét nhân văn và nghĩa cử cao đẹp của người FPT.

Một trong số đó là anh Phùng Đăng Khoa, chàng trai sinh năm 2001, hiện làm việc tại nhà Phần mềm. Gia nhập FPT từ cuối năm 2023, anh Khoa đã theo dõi những hoạt động vì cộng đồng của Tập đoàn và đơn vị, cũng như tham gia hoạt động đóng góp một ngày lương năm 2024 như bao người FPT khác. Đến năm nay, anh Khoa đã lựa chọn đóng góp 10 ngày lương của mình. Đối với anh, số tiền này mang theo những tâm tư, ước nguyện, tấm lòng, và đặc biệt hơn cả là lời hứa với bà ngoại mến thương.

-6162-1744787544.jpg

Anh Phùng Đăng Khoa (ngoài cùng bên trái, hàng giữa) cùng gia đình. Ảnh nhân vật cung cấp

“Câu chuyện đóng góp ngày lương bắt nguồn từ lời hứa giữa tôi và bà ngoại vào thời điểm này năm ngoái. Lúc ấy, sau khi chương trình vận động góp một ngày lương kết thúc, tôi có nhắc đến và kể bà ngoại nghe về quỹ rất đặc biệt của FPT. Và khi nghe xong, bà bảo: ‘Để năm sau cho bà tham gia cùng nhé’", anh Phùng Đăng Khoa nhớ lại. Thời điểm đó, anh tự hứa rằng năm sau sẽ đóng góp 5 ngày lương vào quỹ - phần của anh và bà - để chung tay tiếp nối thông điệp ý nghĩa của FPT.

Thế nhưng, hai tuần trước thời điểm FPT phát động chương trình góp 1 ngày lương năm 2025, một biến cố không may đã xảy ra, tước đi cơ hội thực hiện ước nguyện “chung tay làm điều tử tế” của anh Khoa và bà ngoại.

“Lời hứa của tôi và bà vẫn còn đó, nhưng không còn cơ hội cùng làm với bà, nên tôi quyết định dùng thêm 5 ngày lương nữa để đóng thay cho bà. Bà là một người đơn giản, đầy yêu thương và nhân hậu. Nhiều giá trị tốt đẹp mà tôi luôn gìn giữ và phát huy đều được học hỏi hoặc ảnh hưởng từ bà”, GenZ FPT bồi hồi.

Không còn bà ngoại ở bên, nhưng anh Khoa nguyện gìn giữ tấm lòng nhân hậu và thương người của bà. Theo anh, khi sự tử tế được nhân rộng, được chung tay, chung sức bởi rất nhiều con người, thì chỉ cần một việc rất đơn giản như đóng góp một ngày lương cũng có thể làm nên những điều kỳ diệu to lớn.

“Có thể với mình đó chỉ là một ngày lương, nhưng với nhiều người, đó là niềm hy vọng, là khát vọng sống, là cơ hội thoát ra khỏi nghịch cảnh khó khăn”, anh Khoa cho biết thêm.

Quan sát và theo dõi các hoạt động thiện nguyện do người FPT thực hiện, GenZ nhà Phần mềm cảm nhận sâu sắc những giá trị nhân văn, tinh thần tương thân tương ái mà người FPT dành cho nhau, dành cho những mảnh đời khó khăn ngoài xã hội. Anh Khoa hy vọng Quỹ Người FPT Vì cộng đồng sẽ phát triển hơn, làm được nhiều điều ý nghĩa hơn nữa, và mong rằng những giá trị tốt đẹp của quỹ sẽ chạm đến những người cần, đồng thời được người FPT thấu hiểu và ủng hộ.

Đức Trung

Ý kiến

()