Chúng ta

Gen Z nhà FPT với 21 ‘phiếu bé ngoan’ từ việc hiến máu

Thứ tư, 14/5/2025 | 16:50 GMT+7

Nguyễn Quỳnh Anh, cô gái thuộc thế hệ Gen Z của FPT, đã lặng lẽ viết nên hành trình hơn 10 năm hiến máu nhân đạo. Từ lần đầu tiên khi vừa tròn 18 tuổi, đến nay Quỳnh Anh đã sở hữu 21 giấy chứng nhận hiến máu, như cách gia đình cô gọi đây là những “phiếu bé ngoan”.

Điều thú vị là trong chính gia đình nhỏ của Quỳnh Anh có cả một “cuộc thi” ngầm xem ai là người có nhiều "phiếu" nhất. Bố mẹ không chỉ không ngăn cản mà còn khuyến khích các con hiến máu đều đặn, xem đó là minh chứng cho một cơ thể khỏe mạnh.

“Gia đình mình khá thú vị, bố gọi giấy chứng nhận hiến máu là ‘phiếu bé ngoan’. Bởi với cả nhà, còn hiến được máu nghĩa là còn khoẻ mạnh, còn sẻ chia được với cộng đồng”, Quỳnh Anh nói.

Từ khi đủ 18 tuổi, trung bình mỗi năm, Quỳnh Anh hiến máu 2 lần, lần thứ 21 gần nhất chính tại Ngày FPT Vì cộng đồng (13/3) năm nay. Đây là một dấu ấn đáng nhớ khi lần đầu tiên cô nàng cùng mẹ hiến máu, như một sự tiếp nối và lan toả giá trị nhân văn. Là một FSmall chính hiệu, Quỳnh Anh lớn lên trong môi trường tràn đầy yêu thương từ các hoạt động thiện nguyện, được mẹ cho đồng hành, dẫn dắt từ những ngày còn nhỏ.

-4915-1747216186.jpg

Nguyễn Quỳnh Anh.

Quỳnh Anh không cho rằng bản thân mình đặc biệt, vì còn rất nhiều cá nhân khác có số lần hiến máu nhiều hơn. Cô nàng chỉ khiêm tốn nhận mình là một người trẻ FPT đang sống đúng với những giá trị cốt lõi đã làm nên văn hóa Tập đoàn: nhân ái, trách nhiệm, và lan toả điều tích cực đến cộng đồng.

Ngày 13/3 hằng năm luôn được Quỳnh Anh đánh dấu đỏ trong cuốn lịch cá nhân - như một lời nhắc nhở nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt những ngày này, để sẵn sàng tham gia hiến máu cùng đồng đội.

Ngay từ thời sinh viên, cô đã là thành viên tích cực của CLB Thanh niên vận động hiến máu tại Hà Nội. Những lần đến bệnh viện, chứng kiến các em bé nhỏ xíu dù tay gắn kim truyền những vẫn tươi cười đã khiến trái tim cô gái trẻ rung động và càng thêm vững lòng với hành trình của mình.

“Mình tin rằng, những đơn vị máu ấy có thể góp phần nhỏ bé để cứu sống các em nhỏ, hay bất kỳ ai đang ở ranh giới sinh tử. Mỗi giọt máu mình trao đi đều là một lời yêu thương được gửi gắm”, Quỳnh Anh bộc bạch.

-5555-1747203562.jpg

Cô nàng Gen Z với những chuyến đi thiện nguyện cùng đồng đội FPT.

Không dừng lại ở những lần hiến máu đều đặn, Quỳnh Anh còn là gương mặt quen thuộc trong các chương trình thiện nguyện của FPT. Từ những bản làng cheo leo ở Tây Bắc cho tới các điểm trường nghèo miền Trung, Quỳnh Anh luôn hăng hái, tận tụy và không ngại gian khổ.

“Mỗi chuyến đi lại giúp mình thấu hiểu hơn về những mảnh đời, những hoàn cảnh khác nhau. Không nơi nào giống nơi nào và không cảm xúc nào là lặp lại. Đôi khi, được sống một cuộc sống bình thường thôi, cũng là một dạng hạnh phúc”.

Cô nhớ mãi chuyến đi Yên Bái ngay sau cơn bão Yagi, khi đoàn FPT mang sứ mệnh “tái thiết” đến với bà con. Tinh thần sẵn sàng lên đường, hành động kịp thời và đầy trách nhiệm của những người FPT để lại trong cô nhiều cảm xúc đẹp đẽ. Chuyến đi ấy cũng mở ra cho cô nhiều chiêm nghiệm. “Tuổi trẻ là quãng thời gian tuyệt vời nhất để cho đi - bằng năng lượng, bằng lòng nhiệt huyết và sự tử tế. Mỗi hành động tốt hôm nay là hạt giống gieo cho một xã hội nhân văn và cũng là món quà mình dành cho chính tương lai của mình”.

Từ những “phiếu bé ngoan” của riêng mình, Quỳnh Anh đang lặng lẽ kể câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, về tuổi trẻ sống có trách nhiệm của thế hệ trẻ FPT.

Ngọc Huy

Ý kiến

()