Vào tới World Final của ACM/ICPC (cuộc thi lập trình quốc tế) là ước mơ nhiều năm liền của ĐH FPT. Mỗi lần đội tuyển mang màu áo cam đi thi đấu, bảng xếp hạng điện tử ghi nhận sự đột phá về số lượng truy cập từ những IP mang tên ĐH FPT. Đội Runes of Champion với các thành viên Nguyễn Thành Trung, Lăng Trung Hiếu, Hồ Vĩnh Thịnh trở thành đội đầu tiên tạo nên điều tự hào này.
Nguyễn Thành Trung - 'Sát thủ' đọc đề
![]() |
| Nguyễn Thành Trung gây ấn tượng với vẻ ngoài điềm đạm. |
Vẻ ngoài điềm đạm, hay bị bắt gặp ngủ gật trong lớp, từng thi ACM/ICPC trong 4 năm liền là những nét phác họa về Trung - nhân vật bí ẩn của Runes of Champion. Còn nhớ, cậu đã càu nhàu khi bị gọi là "Sát thủ đọc đề" vì chính nhiệm vụ của mình trong cuộc thi. Mô tả cụ thể hơn, đó là phải đọc đề, phân tích đề để nhìn ra bài toán ẩn đằng sau câu chữ, phân bổ bài cho đúng với sở trường của từng đồng đội, cùng ngồi code và điều tiết nhịp độ khi thi đấu của cả đội.
"Vị trí này thường phải duy trì tốc độ cao (đọc đề, nghĩ, code) nên khá tốn sức. Những năm trước, em không tỉnh táo được hết 5 tiếng tham gia phần thi mà thường bị mệt về cuối. Với cuộc thi vừa qua, trình độ mỗi cá nhân đã khá hoàn thiện, có thể làm đầy đủ chức năng của một team nên bài không bị chia lệch dẫn đến quá tải", Trung phân tích.
Với Trung, World Final của ACM/ICPC như một cuộc đua tuổi trẻ mà mỗi người nên có để biết sức mình tới đâu, để nếm mùi thất bại nhiều lần và thành công ít nhất một lần. "Em mong muốn nhìn thấy lá cờ Việt Nam càn quét bảng xếp hạng thế giới", cậu kỳ vọng.
Hồ Vĩnh Thịnh - 'Suýt' thành kẻ giỏi Toán nhất đội
![]() |
| Thịnh đẹp trai với gương mặt "lady-killer", "suýt" là kẻ giỏi Toán nhất đội. |
Thịnh đẹp trai với gương mặt "lady-killer" và "suýt" là kẻ giỏi Toán nhất đội. Vốn là dân chuyên Tin Amsterdam từ cấp 3, Thịnh vào ĐH FPT và ngay lập tức có mặt trong đội tuyển ACM/ICPC khi vừa chân ướt chân ráo về trường sau kỳ rèn luyện tập trung.
Nếu từng chứng kiến Thịnh trong phòng thi ACM/ICPC hẳn cô gái nào cũng phải ngạc nhiên. Bình thường cậu khoác lên mình vẻ đẹp trai "baby ngơ ngác" kiểu nai tơ bò lạc thì khi ở trong phòng thi, cậu lột xác thành người tinh nhanh và tỏa sáng rạng ngời. Dĩ nhiên, ra khỏi phòng thi cậu lại quay về với phong cách quen thuộc của mình. Ít ai ngờ rằng, chuyên gia giải mã các bài dạng cấu trúc dữ liệu "trâu bò", các bài đồ thị hay xử lý hình học chính là anh chàng cao lều nghều với mái tóc bồng bềnh và có khuôn mặt ngơ ngác.
Để đầu tư cho ACM/ICPC, cậu từng bảo lưu một học kỳ. Ngoài những vấn đề như xin thầy điểm danh và kiểm tra lại, cậu vẫn vui trọn vẹn với kỳ thi cũng bởi cậu không thấy khó nhọc gì trong việc học lại những kiến thức lúc đã nghỉ học.
Thịnh kể, với AMC/ICPC, năm nào cũng có nhiều kỷ niệm đẹp nhưng lần này vui nhất vì cùng với đồng đội giành được vé vào World Final. Tháng 6/2014, cậu cùng cả nhóm sẽ có mặt ở World Final tại Ekaterinburg của Nga để cố gắng thực hiện được ước mơ "Vươn tới Top 20 thế giới hoặc có huy chương thì càng tốt".
Lăng Trung Hiếu - Kẻ ham hố cuối cùng
![]() |
| Là sinh viên khoá 4, Hiếu đã bảo vệ đồ án xuất sắc vào tháng 8/2013. |
Chân dung thành viên cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng góp sức vào thành công của tuyển ĐH FPT mùa ACM/ICPC năm nay chính là Lăng Trung Hiếu, người đã gắn bó với ACM/ICPC trọn vẹn 5 mùa.
Là sinh viên khóa 4, Hiếu đã bảo vệ đồ án xuất sắc vào tháng 8/2013. Cứ tưởng cậu đã tấp tểnh ra trường đến nơi và chẳng còn vương vấn gì với ACM/ICPC, thế mà ở vòng Online Quốc gia, từ sớm tinh mơ đã thấy Hiếu quần lửng áo phông ngồi chờ xe đưa lên ĐH FPT cơ sở Hòa Lạc (Hà Nội) để dự thi.
Bình thường cậu khá kiệm lời với người lạ, đặc biệt là khi ở trên ôtô đơn giản vì bị say xe và việc quay ngang quay ngửa nói chuyện khi xe đang chạy quả là xa xỉ. Thế nhưng khi vào phòng thi, cậu cùng đồng đội linh hoạt, thay nhau cầm bàn phím máy tính code như điên, trao đổi, rồi nháp, rồi lại trao đổi và code. Trông cậu thường nổi bật hơn bởi dáng ngồi đặc trưng khi mải suy nghĩ: Gác chân lên ghế, chống cằm vào đầu gối và vò đầu để tìm cách "xử đẹp" thách thức trước mặt.
Cậu còn kể về sở trường học Toán "đỉnh" nhất và chuyên trị các bài toán số học, chắc bởi chỉ mình cậu học chuyên Toán trong khi hai thành viên còn lại học chuyên Tin. "Cảm giác cạnh tranh khốc liệt trong phòng thi là điều khiến em rất thích khi tham gia kỳ thi này", Hiếu chia sẻ.
| Sau khi giành giải Nhất chung cuộc vòng thi khu vực ACM/ICPC tại Jakarta, Indonesia, tại vòng thi Lập trình viên quốc tế ACM/ICPC 2013 diễn ra tại Đà Nẵng, Đội tuyển Runes of Champion của ĐH FPT đã xuất sắc đứng đầu danh sách các đội tuyển toàn Việt Nam, đứng thứ hai bảng xếp hạng toàn khu vực (chỉ sau Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc), giành tấm vé đại diện Việt Nam thi đấu tại vòng Chung kết thế giới diễn ra tháng 6/2014 tại Nga. Đứng ở vị trí thứ hai trong kỳ thi khu vực là một trong những kết quả xuất sắc nhất của đội tuyển Việt Nam trong lịch sử tham gia thi đấu ACM/ICPC. Ông Nguyễn Long, Tổng Thư ký Hội Tin học Việt Nam, cho biết, những người có chứng nhận đạt giải ACM/ICPC đều có khả năng lập trình (coder), tư duy thuật toán rất tốt. Chứng nhận đạt giải ACM/ICPC là chứng chỉ coder tốt nhất mà sinh viên tại Việt Nam có được. Chứng chỉ này được Hiệp hội Máy tính Mỹ (ACM) chứng nhận. Tên của những người đạt chứng chỉ được lưu trong cơ sở dữ liệu (database) của ACM/ICPC toàn cầu. Kỳ thi Lập trình viên quốc tế ACM/ICPC (Association for Computing Machinery International Collegiate Programming Contest) được tổ chức lần đầu năm 1970. Cuộc thi nhằm phát triển sự sáng tạo, làm việc nhóm và đổi mới trong cách xây dựng các chương trình phần mềm mới, cho phép sinh viên kiểm tra năng lực thực hiện dưới một áp lực thời gian rất cao. Đây là kỳ thi lập trình lâu đời và uy tín nhất thế giới. |
Thu Nga



Ý kiến
()