Chúng ta

Giảng viên tuổi Ngựa ở ĐH FPT

Thứ tư, 29/1/2014 | 08:00 GMT+7

Sinh viên ĐH FPT nhiều thế hệ đã quá quen thuộc với hai thầy giáo cùng tên Trung, đó là Đinh Thành Trung - giảng viên môn Toán và Nguyễn Tất Trung - giảng viên môn Kỹ thuật phần mềm và Quản trị dự án. Ngoài tên giống nhau, hai thầy còn cùng cầm tinh con Ngựa và có không ít điểm tương đồng về tính cách.
> 105 quản lý FPT cầm tinh con ngựa

Thầy giáo dạy toán thích nấu ăn

Mê dạy toán, thích vẽ tranh các người đẹp, chơi tennis và thích nấu ăn là những sở thích mà nhiều sinh viên có lẽ chưa biết về thầy giáo Đinh Thành Trung - giảng viên Toán, ĐH FPT.

a

Mê dạy toán, thích vẽ tranh các người đẹp, chơi tennis và thích nấu ăn là những nét phác họa sơ sơ mà hẳn nhiều sinh viên chưa biết hết về thầy Đinh Thành Trung - giảng viên Toán, ĐH FPT.

Thầy cho biết, thích học toán từ nhỏ, từng là 'gà chọi' chính hiệu, học chuyên toán từ cấp thấp nhất cho đến hết cấp ba". Khi phải chọn nghề cũng có lúc thầy lo lắng nếu theo môn Toán sẽ khó sống tốt nhưng sau này vẫn chọn học đúng ngành mình thích ở Đại học Khoa học Tự nhiên. Được tiếp xúc, làm việc với những nhà khoa học tận tâm với nghề, thầy Trung nghĩ rằng mình đã đúng khi lựa chọn nghề dạy học và nghiên cứu về Toán học - một nghề phù hợp với đam mê và tính cách của thầy.

Theo thầy Trung, chỉ có đam mê và tập trung mới giúp mỗi người đạt được thành quả tốt nhất trong công việc và cuộc sống. Ở ĐH FPT, điều đó thể hiện ở việc thầy luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất và dám làm, dám chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Thầy chia sẻ: "Trong quãng thời gian làm việc tại ĐH FPT, tôi học được việc luôn nhìn vào khía cạnh tích cực của mọi phiền toái và rất muốn chia sẻ điều này với sinh viên".

Trước khi đến với công việc của một giảng viên toán học, thầy Trung từng "vi vu" đi học ở Italy một năm và có tới 7 năm học tập, nghiên cứu tại Mỹ. Khi về nước, thầy đã quyết định ở lại ĐH FPT - một quyết định tưởng chừng có phần “mâu thuẫn” với tính cách thích bay nhảy tự do của một Nhân Mã tuổi Ngọ như thầy.

Lý giải về quyết định này, thầy bật mí: “Năm 2009, tôi hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh rồi về nước tìm việc làm và được một người bạn giới thiệu vào ĐH FPT và tôi đã chọn đây là nơi dừng chân. Sau khi về nước, tôi cũng muốn tìm một môi trường khác cởi mở, năng động hơn và ĐH FPT là điểm đến có thể nói là gần nhất với mong muốn, nguyện vọng của bản thân”.

Là một giảng viên, công việc tương đổi ổn định, khối lượng công việc khá lớn nhưng như vậy không có nghĩa là thầy chịu… ngồi im. Thầy bảo, để tránh “bứt rứt”, thầy vẫn cố gắng dành thời gian tham gia sinh hoạt các thảo luận chuyên ngành tại các viện nghiên cứu. Hiện, thầy cũng tham gia làm việc tại Viện nghiên cứu cấp cao về Toán.

Người thầy 'dạy trò cũng như dạy con'

Nổi tiếng gần gũi, hòa đồng và được sinh viên yêu quý, đó là thầy Nguyễn Tất Trung - giảng viên bộ môn Kỹ thuật phần mềm và Quản trị dự án.

Tốt nghiệp Đại học Bách khoa, từng làm việc ở nhiều nơi sau đó mới chính thức vào giảng dạy ở ĐH FPT từ năm 2009, có thể nói, mọi “bí quyết” dạy học trò đều do tích lũy kinh nghiệm và khả năng nắm bắt tâm lý khá nhạy bén của thầy. “Tôi quan niệm rất đơn giản, dạy học cũng như việc dạy con cái ở nhà. Trong bất cứ vấn đề gì, cần hiểu được tâm lý, đặc trưng lứa tuổi của các em trước”, thầy chia sẻ.

Nắm bắt tâm lý học sinh, tìm cách diễn đạt dễ hiểu với lứa tuổi các em, kết hợp với những “chiêu” quan sát tinh tường vào phản ứng của từng học trò khi giảng bài… là cách để thầy phát hiện các sinh viên có tập trung học, có hiểu bài, có thích thú học hay không, từ đó, giúp thầy kịp thời điều chỉnh phương pháp truyền đạt kiến thức.

a

Thầy Trung chụp ảnh cùng gia đình nhỏ.

Theo nhiều sinh viên, có một lý do nữa khiến những giờ dạy của thầy sinh động, hấp dẫn đó là luôn mang vào bài giảng những kinh nghiệm làm việc thực tế, chỉ ra cho sinh viên các góc nhìn, so sánh giữa việc học và hành, giữa việc học kiến thức suông và khi bập vào đời thực… những điều mà bất cứ cô cậu học trò nào cũng thích thú và thèm khát khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Bên cạnh đó, thầy thừa nhận, làm giảng viên, thường xuyên tiếp xúc với sinh viên cũng mang đến cho bản thân những điều thú vị: Hệ thống hóa kiến thức học thuật, được “cập nhật” nhiều kiến thức từ đời sống do chính học trò “dạy” lại. Cái tâm thế của một người thầy sẵn sàng học hỏi, chia sẻ cùng sinh viên đã khiến cho thầy giáo tuổi Ngọ dường như lúc nào cũng vui vẻ, phóng khoáng và tràn đầy nhiệt huyết.

Hiện, thầy đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc với hai bé đáng yêu, một lên 5 tuổi và một bé lên 3 tuổi, đây là những gì quý báu nhất mà thầy rất mực yêu thương.

“Không biết có phải vì giống bố hay không mà các cháu thể hiện tính tự lập khá sớm như tự đi, tự mặc quần áo, tự vệ sinh cá nhân... chỉ có “tự ăn” là còn lười… Tôi cho rằng nên để trẻ tự làm càng nhiều càng tốt, nếu trẻ sai thì giúp trẻ nhận ra để sửa, đó là cách nhanh nhất để các con mau trưởng thành”, thầy tâm sự.

Hằng ngày, niềm vui của thầy được chơi cùng các con nhỏ sau một ngày dài làm việc và cố gắng thu xếp để cả nhà có thể ra ngoài đi chơi vào cuối tuần. Với người bạn đời của mình, thầy tiết lộ, hạnh phúc là khi hai người cùng lèo lái, lo toan cho gia đình chung thật êm ấm. Ngoài ra, dù bận rộn với công việc và chăm sóc gia đình nhỏ, thầy Trung vẫn có một góc riêng cho đam mê nhỏ của mình là đọc sách, đặc biệt là sách triết học đời sống. Những thói quen, sở thích ấy không chỉ hữu ích mà còn giúp thầy cảm thấy cuộc đời tươi tắn, ý nghĩa hơn.

Nguyễn Quỳnh (theo Cóc đọc)

Ý kiến

()