Chủ nhân của những nickname độc đáo này luôn tự hào về điều đó bởi nó giống như một dấu hiệu nhận biết của bạn bè, đồng nghiệp yêu mến dành tặng.
![]() |
| Đinh Công Sáng (Ban Đoàn thể FPT) được mọi người gọi âu yếm là Sáng "Lòa". Ảnh: S.T. |
Đến FPT, nếu hỏi về Phạm Quang Thọ (FPT Trading), MC kiêm diễn viên kỳ cựu của FPT, hay thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi “Vua hài đất Việt”, chắc nhiều người sẽ “ú ớ” không biết là ai, nhưng chỉ nhắc đến biệt danh Thọ “Vẩu”, câu trả lời sẽ có ngay sau chưa đầy sau một phút.
Anh nổi danh ở FPT với tài “chửi như hát hay” và tài diễn xuất “tự nhiên như thật”, thế nên mùa Hội diễn 13/9 nào vắng bóng anh, y như rằng năm đó khán giả cười “chưa đã”.
5 năm trôi qua, nhưng đến giờ Thọ “Vẩu” vẫn nhớ như in cái ngày xuất hiện biệt danh “Vẩu” đã làm nên thương hiệu của mình: “Hồi đó là năm 2006, FPT tổ chức giải Bi-a GBL, khi đó, HoàngNL (biệt danh Hoàng “Nghiện” công tác tại FPT IS) không biết tìm mình có việc gì mà gọi to trên loa “Thọ Vẩu đâu, Thọ Vẩu đâu”… Nghe thấy đáng yêu quá, nên quyết định lấy luôn tên đó làm nghệ danh và mọi người cũng bắt đầu gọi mình là “Vẩu” từ dạo đấy”.
![]() |
| Tho "Vẩu" lại thấy biệt anh của mình "đáng yêu". Ảnh: NVCC. |
Anh lý giải vì răng của anh không “đứng” hết trong mồm như người thường, mà nó “tòi” ra ngoài một ít nên mọi người mới gọi yêu là Thọ “Vẩu”.
Mặc dù “nickname” không được đẹp, nhưng Thọ “Vẩu” lại rất vui và “phê” khi được gọi như vậy. Với anh, giờ đây “Thọ Vẩu” đã trở thành thương hiệu giúp mọi người nhận ra anh giữa hàng chục nghìn người FPT khác.
Bạn diễn cùng Thọ “Vẩu”, đồng thời là thí sinh lọt vào đến vòng 24 của chương trình “Vua hài đất Việt” - Phạm Hồng Phong (FPT Polytechnic) cũng nổi tiếng ở FPT với biệt danh Phong “Lẩn”.
Theo trí nhớ của anh, biệt danh này bắt đầu gắn liền với anh từ khi tham gia Halloween FPT Arena 2010. Khi đó, anh cùng hai MC gạo cội của FPT là Thọ “Vẩu” và Long “Cà vạt” dẫn chương trình, mỗi mình anh chưa có nickname nên Thọ “Vẩu” và Long “Cà vạt”hai MC đó đã đặt luôn biệt danh này.
“Theo đúng phong cách hài hước của FPT, từ này đọc lái lại, đảo phụ âm ra nghĩa thì ôi trời,.. nó không được vệ sinh cho lắm (Đọc lái là “Phân lỏng”). Theo mình, ý nghĩa của biệt danh là: Phong hay la cà, lẩn vào trong anh em để nắm bắt tình hình, tâm tư tình cảm của anh chị em, vì lúc đó mình đang làm Tổng hội của FPT Trading”, Phong “Lẩn” tâm sự.
“Nickname” này gắn với một kỷ niệm thú vị của anh, đó là khi FPT Polytechnic (đơn vị anh đang công tác) có chuyên mục hợp tác với báo Hoa Học Trò định đặt tên là F- Phong Lẩn. Tuy nhiên, sau khi nghe giải thích về tên Phong “Lẩn”, cả tòa soạn cùng mấy anh chị phóng viên đều cười rũ rượi và sau đó đề nghị đổi tên chuyên mục thành “Thử thách của anh Gió”.
Đối với anh Đặng Huy Quang (Tổng hội FPT IS), cho đến giờ cũng không còn nhớ chính xác biệt danh Quang “Thần chết” của mình có từ bao giờ, chỉ nhớ mang máng là vào sau đợt Hội diễn 13/9 năm 1996.
![]() |
| Quang "Thần Chết" từng bị nghi ngờ là...nghiện. Ảnh: NVCC. |
Theo anh, mọi người đặt biệt danh này có thể vì nhìn anh gầy gò, ốm yếu, nhất là râu ria xồm xoàm, nếu khoác thêm cái áo choàng và cầm lưỡi hái thì đúng là thần chết. “Thêm nữa, tôi cũng hay trêu và dọa người khác nên cũng có thể vì thế mà mọi người gọi biệt danh nàygọi như thế”, anh phân bua.
“Nhớ hồi trước có bác bảo vệ FPT nhìn thân hình của tôi tưởng anh nghiện ma túy nên theo dõi chặt chẽ, nhất là lúc đi vệ sinh”, anh Quang hài hước kể.
Anh bảo, Không biết mọi người ra sao, chứ anh anh thì khoái biệt danh này ra mặt, bởi nó “độc” và cũng chẳng có mấy người có “nickname” đặc biệt như vậy.
Không chỉ ở FPT mọi người mới gọi anh là Quang “Thần chết”, ở nhà, con gái anh cũng gọi bố y chang vậy. Có lần con gái anh đến FPT, có người hỏi cháu con ai, cô bé liền bảo: “Bố cháu là Quang “Thần chết”, khiến mọi người ngạc nhiên cười khúc khích.
Rồi lại có lần đi họp ở Lăng Cô (Huế), khách sạn nơi anh ở nằm ngay cạnh bãi tha ma, thế là cứ xâm xẩm tối, anh lại quấn khăn tắm lướt từ bãi tha ma lên hành lang khách sạn, khiến cho ai cũng “hú vía” kêu trời và đóng ngay các cửa.
Không kém cạnh Thọ “Vẩu” hay Quang “Thần chết”, ở FPT, Sáng “Lòa” (Đinh Công Sáng - Ban Đoàn thể FPT) cũng “nổi danh” không kém. Biệt danh này do chính Quang “Thần chết” đặt.
Còn nhớ, tháng 5/2007, anh Sáng rời Trung ương Đoàn về đầu quân cho FPT. Đến đầu năm 2008, anh vượt qua mấy vòng thi khắc nghiệt để được tham gia vào một hội kín của FPT có tên là Tre Xanh. Hội này có 13 thành viên, gồm toàn những nhân vật “đầu bò, đầu biếu” của FPT. Khi vào hội, ai cũng có biệt danh “rất kêu”, chỉ riêng anh chưa có nên Quang “Thần chết” đã “vắt óc” nghĩ cho anh biệt danh Sáng “Lòa”.
Tại sao Quang “Thần chết” gọi anh là Sáng “Lòa” anh cũng không rõ và cũng chưa từng được “khổ chủ” tiết lộ. Nhưng theo anh, có lẽ ý tưởng của cái tên này, bắt nguồn từ những vần thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi: “Súng nổ rung trời giận dữ/ Người lên như nước vỡ bờ/ Nước Việt Nam từ máu lửa/ Rũ bùn đứng dậy sáng lòa!”.
“Sáng lòa có nghĩa là sáng chói, chói lòa, một tia sáng chói lên… và cơ bản là nó vần và dễ nhớ nên mọi người cũng quen miệng gọi theo”, anh Sáng nói.
Cũng như Thọ “Vẩu”, anh Sáng rất tự hào về biệt danh “Lòa” của mình bởi nó giống như một dấu hiệu nhận biết của bạn bè, đồng nghiệp dành cho riêng anh.
Nhớ nhất là trận lụt lịch sử năm 2008, với phần thể hiện thành công nhạc phẩm chế “Hà Nội mùa này phố cũng như sông” (chế từ bài hát “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa” của nhạc sỹĩ Trương Quý Hải), biệt danh Sáng “Lòa” của anh bỗng “nổi như cồn” và được cư dân mạng khắp nơi biết đến.
Thế rồi, có vài lần anh được xuất hiện trên báo Chúng ta giấy và Chungta.vn mà bạn bè của anh bên ngoài FPT và các diễn đàn như Hanoifishingclup, CLB Săn bắn Hà Nội... mà anh đang là thành viên đọc được và biết về biệt danh Sáng “Lòa” tức là Đinh Công Sáng ở FPT. Vậy là từ đó bạn bè ai cũng gọi là Sáng “Lòa” luôn. Đó là một trong những kỷ niệm khiến anh thấy thêm yêu biệt danh của mình.
Một thành viên khác trong câu lạc bộ Tre Xanh của Sáng “Lòa” có biệt danh nổi không kém, đó là Biên “Bựa” (Trịnh Ngọc Biên - FPT Land).
Theo trí nhớ của Biên “Bựa”, biệt danhnickname này có từ giữa năm 2008 và nó được phổ biến lần đầu tiên trên mail đàn của nhóm Tre Xanh. Người đặt cho anh tên này là Trần Sỹ Nam (FPT Trading HCM), từng lànguyên là cựu phóng viên của báo Chúng ta. Anh Nam cũng có những biệt danh rất bất hủ như Nam “Hói” hoặc Nam “Teo súng”…
![]() |
| Theo Trịnh Ngọc Biên, nickname của anh do anh Nam "Hói" đặt. Ảnh: NVCC. |
Anh Biên cũng không biết chính xác nickname của mình nó có nghĩa gì nhưng theo anh, có lẽ nó liên quan đến những chuyện vui giữa anh và anh Nam “hói”.
Biên “Bựa” nhớ lại, hồi đó anh Nam “Hói” làm ở FCC (Ban Truyền thông tập đoàn), thường đặt các cộng tác viên viết bài cho báo Cchúng ta. Biên “Bựa” cũng nằm trong số các cộng tác viên hay được anh Nam hói rủ rê nhưng anh luôn đòi Nam “Hói” phải có động tác warm-up ý tưởng idea bằng cách mời uống bia.
“Bọn tôi thường ngồi ở quán lề đường gần 41 Sương Nguyệt Anh (Q3, TP HCM), uống bia, "chém gió" lấy cảm hứng cho các bài viết. Cứ 10 lần thì may mắn lắm tôi mới "đẻ" ra được một bài, mà lần nào anh Nam cũng phải giục giã, năn nỉ. Phần vì tôi lười viết, phần vì hả hơi bia là quên sạch ý tưởng. Chắc bị lừa nhiều nên anh Nam “Hói” mới gọi tôi là Biên "Bựa"”, anh Biên kể.
| Một số biệt danh khác của người FPT - Biệt danh gắn liền với account e-mail: Dũng “Đê tiện” (DũngDT4); Hải “Tê Cu” ( HảiTQ); Huy “Lèo tèo” (HuyLT)…, Hà “Tám”, Hương “Tám”… - Biệt danh gắn liền với ngoại hình: Kiên “Râu”, Sơn “Còi”, Nam “Hói”, Nam “Gầy”, Đức “Nhít”, Hoàng “Béo”, Trí “Mập”; Tùng “Kều”… - Biệt danh đặt theo kiểu ngẫu hứng: Dũng "Coli", Thành "Thoát Xác"... |
Bình Nguyên
(Số sau: “Nickname” của sếp)




Ý kiến
()