Nhìn lại hình ảnh bờ biển Đà Nẵng xanh ngắt, khi những con sóng liên tiếp vỗ vào bờ, anh Vũ Anh Đức vẫn thấy mình rùng mình.
Cảm giác ấy không lạ. Chỉ vài tháng trước, anh vẫn là một runner lâu năm nhưng chưa biết bơi. Vậy mà trước mắt anh lúc này là 3,8km bơi biển, chặng mở đầu của full Ironman 140.6 đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Sau phần bơi là 180km đạp xe và 42,2km chạy bộ.
Để có mặt ở vạch xuất phát ấy, phía sau anh là 19 tuần tập luyện, những buổi sáng dậy từ 4h30, những giờ bơi trưa xen giữa lịch công việc dày đặc và các buổi đạp dài vào cuối tuần. Cũng trong giai đoạn đó, anh đang làm quen với một môi trường công việc mới tại FPT Long Châu (FPT Retail) sau thời gian gắn bó lâu dài tại FPT IS.
![]() |
| Anh Vũ Anh Đức, Bảng nhãn FPT 2024 hiện đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Phát triển Dự án Công, FPT Long Châu. |
Bấm đăng ký khi chưa biết bơi
Anh Đức vẫn nhớ buổi tối ngày 25/9 năm ngoái, khi ban tổ chức Ironman Đà Nẵng gửi thông báo mở đăng ký. Trong email có dòng “giới hạn số lượng người tham dự”. Gần như ngay lập tức, anh bấm nút ghi danh.
Lời giải thích của anh cho sự vội vã này lại rất đời thường: “không muốn lỡ cơ hội” và “lo giá BIB tăng”. Nhưng với một người chưa biết bơi, việc đăng ký cuộc đua có phần bơi biển dài 3,8km vẫn là một quyết định khó tin.
Ở thời điểm đó, anh Đức không phải người mới với thể thao. Anh là runner lâu năm trong cộng đồng FPT, từng tham gia cự ly Relay 70.3 với vai trò đạp xe 90km. Trong ba môn phối hợp, chạy bộ là phần anh tự tin nhất. Nhưng bơi lại là khoảng trống lớn nhất.
“Người khác làm được thì mình làm được, kỹ năng nào cũng học được”, anh nói.
Khi nhìn lại, anh không phủ nhận quyết định đó có phần mạo hiểm. Nhưng với anh, đó trước hết là sự dũng cảm khi dám đương đầu với một thứ mình chưa có kỹ năng. Anh tin thử thách thể chất sẽ song hành cùng rèn luyện ý chí, giúp bản thân phát triển trong tương lai.
![]() |
| Anh Vũ Anh Đức kết thúc chặng 3,8km bơi biển. |
Từ làn 1 đến làn 5
Là runner lâu năm, anh Đức từng nghĩ học bơi sẽ không quá khó. Khác với khi chạy bộ, chỉ cần xỏ giày rồi xuống đường là có thể bắt đầu, thì môn bơi đòi hỏi nhiều hơn thế. Nền tảng thể lực bền bỉ từ chạy bộ không giúp anh nhiều như kỳ vọng. Là một người làm chủ được cơ thể trong các cự ly dài trên đường chạy, anh bỗng thấy mình lúng túng khi phải điều khiển cơ thể trong nước.
“Một runner lâu năm khi xuống nước không giúp ích được gì nhiều, như bị bó chân, bịt mũi lại. Bơi 25 mét cảm giác hơn cả chạy 25km”, anh nói. Với anh, bơi đòi hỏi kỹ thuật và sự phối hợp của toàn thân, giống như học múa, học nhảy, bởi phải “khua tay múa chân cùng một lúc”.
Sau khoảng 6 buổi học bơi cơ bản, anh Đức đã có thể bơi được 50m trong trạng thái thở hổn hển. Nhưng từ 50m đến 3.800m là một khoảng cách quá xa. Chính anh cũng thấy hoang mang khi hình dung phần bơi biển đang chờ phía trước.
Quyết tâm đi thi Ironman đưa anh Đức tới đăng ký tập tại CLB bơi gần văn phòng công ty. Anh chọn khung giờ trưa để tập bơi, tranh thủ khoảng thời gian ngắn giữa ngày nhằm không ảnh hưởng đến công việc. Tại đó, theo anh chia sẻ, người mới bắt đầu sẽ tập ở làn 1, còn người nhắm tới thử thách full Ironman thì sẽ tập ở làn 5. Anh Đức có mục tiêu của làn 5, nhưng thực lực của anh lại thuộc làn 1.
Với anh, hình ảnh ấy không chỉ là chuyện phân làn ở bể bơi, mà còn là bài học về cách bắt đầu một mục tiêu lớn. “Không ai xây bậc thang từ trên xuống dưới. Mọi thứ phải đi từ dưới lên thì mới bền vững được”, anh chia sẻ.
![]() |
| Anh Đức (bên phải) cùng các thành viên trong CLB bơi, trong thời tập luyện để thi Ironman. |
Theo huấn luyện viên chia sẻ, trong những ngày đầu, trình độ bơi của anh Đức “chỉ đủ để bơi chơi trong bể”. Với xuất phát điểm ấy, cự ly 70.3 đã là thử thách khó, chưa nói đến mục tiêu full Ironman 140.6 với 3,8km bơi biển không phao. Nhưng bù lại, anh Đức luôn có thái độ nghiêm túc, kỷ luật và quyết tâm trong tập luyện. Nếu người khác chỉ cần bơi 2 buổi mỗi tuần, thì riêng anh Đức ở giai đoạn nước rút đã duy trì tập gấp đôi.
Từ chỗ chỉ bơi được những cự ly ngắn, anh tiến dần lên 100m, 500m rồi đạt tới 3,4km sau 4 tháng tập bơi. HLV của anh đánh giá, đó là một sự tiến bộ “thần tốc”, đến từ sự kiên trì, chăm chỉ và quyết tâm.
Đến ngày thi, anh hoàn thành phần bơi trong 1 giừ 29 phút, nhanh hơn dự kiến hơn nửa tiếng. “Khi kết thúc phần bơi 1h29, tôi chỉ nghĩ chắc đồng hồ bị sai. Nhưng khi nhìn kỹ lại các thông số, tôi mới tin đó là sự thật”, anh kể.
Cú chuyển làn ở FPT
Nếu mục tiêu chinh phục Ironman thúc đẩy anh tiến dần từ làn bơi số 1 đến làn bơi số 5, thì đầu năm 2026, Vũ Anh Đức cũng có một “cú chuyển làn” khác trong công việc.
Anh rời FPT IS, nơi trước đó giữ vai trò Phó Giám đốc Trung tâm Nền tảng và Định danh số, để chuyển sang FPT Long Châu với vai trò Trưởng phòng Phát triển dự án Công. Sự thay đổi này, theo anh, có nhiều điểm tương đồng với hành trình chinh phục Ironman.
“Tôi gần như thay đổi tính chất công việc, từ môi trường làm việc tới đồng nghiệp, quy trình, khách hàng. Tôi cũng học lại từ đầu và làm quen với những thứ hoàn toàn mới mẻ”, anh nói.
Ở Long Châu, anh tìm thấy một sự kết nối khác giữa công việc và hành trình thể thao cá nhân. Khi đọc sứ mệnh của công ty là “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, anh tự nghĩ bản thân cần trở thành một “đại sứ sức khỏe” của người Long Châu để đóng góp vào sứ mệnh này.
Tinh thần ấy cũng được đồng nghiệp nhìn thấy trong công việc hằng ngày. Anh Nguyễn Thế Dương, Trưởng phòng Lập trình ECOM FPT Shop, cho biết dù mới có vài tháng làm việc cùng anh Đức, ấn tượng rõ nhất của anh là sự trách nhiệm và không ngại khó.
“Đức là người đồng nghiệp luôn trách nhiệm với công việc, không ngại khó khăn nào để hoàn thành công việc”, anh Dương chia sẻ.
Theo anh Dương, trong quá trình triển khai dự án, anh Đức luôn bám sát công việc, có thời điểm onsite tại Bộ Công an, rồi tiếp tục làm việc với Bộ Y tế để khơi thông tiến độ cho các dự án như định danh nhà thuốc Long Châu và liên thông dữ liệu thuốc lên Cục Dược Quốc gia.
Đó đều là những dự án mới, có nhiều điểm chưa có tiền lệ, đòi hỏi sự phối hợp giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý và nhiều bên liên quan. Với những dự án như vậy, khó khăn không chỉ nằm ở khối lượng công việc, mà còn ở việc phải liên tục tháo gỡ vướng mắc, làm rõ quy trình, kết nối các đầu mối và giữ cho tiến độ không bị đứt đoạn.
![]() |
| Người sắt Vũ Anh Đức trong phần thi chạy. |
Để hoàn thành Ironman mà không ảnh hưởng đến lịch công việc dày đặc, anh Đức lập kế hoạch tập luyện theo từng tuần, in lịch và dán ở cửa ra vào để tự nhắc nhở bản thân và giữ vững ý chí. Anh tối ưu thời gian trong ngày: chạy sáng sớm, bơi buổi trưa, đạp dài vào cuối tuần. Kế hoạch tập luyện kéo dài 19 tuần, trung bình khoảng 8 giờ mỗi tuần, có 3 tuần cao điểm đạt khoảng 12 giờ.
Trong bối cảnh có kỳ nghỉ Tết và vừa chuyển sang môi trường công việc mới, điều quan trọng với anh không phải là tập thật nhiều bằng mọi giá, mà là duy trì đều đặn, hợp lý và không để việc tập luyện ảnh hưởng đến công việc. “Tập luyện làm tôi cảm thấy có nhiều năng lượng tích cực trong công việc và cuộc sống”, anh nói.
Không gì là không thể
Vũ Anh Đức hoàn thành thử thách Ironman 140.6 trong hơn 12 giờ đồng hồ. Theo bảng thành tích, anh xếp hạng 26/66 ở nhóm Nam 30-34 tuổi, đạt hạng 244/754 chung cuộc.
Nhưng sau vạch đích, điều lớn nhất anh nhận ra không chỉ nằm ở thứ hạng.
“Sau quá trình tập luyện và thi đấu Ironman, tôi thấy bản thân có một năng lực thích nghi khá tốt trong các hoàn cảnh. Tôi thường nhìn về khía cạnh tích cực của một việc dù là tốt hay xấu. Quan điểm sống của tôi là không gì là không thể. Mình làm điều tích cực thì sẽ nhận lại sự tích cực”, anh chia sẻ.
Danh hiệu “Ironman” cho anh một tinh thần sẵn sàng chinh phục không chỉ trong thể thao mà cả trong công việc. Theo anh, khi đứng trước việc khó, điều quan trọng là có mục tiêu rõ ràng, có kế hoạch cụ thể, kiên trì và bền bỉ theo đuổi.
“Nếu bạn có một mục tiêu của riêng mình, hãy cứ kiên trì theo đuổi nó. Hành trình bạn chinh phục có thể thành công hoặc thất bại, nhưng bạn hãy tự hào vì bản thân đã dũng cảm để bắt đầu. Hành trình đó sẽ giúp bạn hiểu bản thân mình”, anh gửi gắm.
![]() |
| Khoảnh khắc "Anh Đức - You are an Ironman" của anh "chiến binh Người sắt" FPT. |
Từ làn bơi số 1 đến bờ biển Đà Nẵng, từ FPT IS sang FPT Long Châu, từ một runner chưa biết bơi đến chinh phục chặng 3,8km, hành trình của “người sắt” Vũ Anh Đức không chỉ là câu chuyện về thể thao. Đó là câu chuyện về một người FPT dám thích nghi, dám bước vào vùng không an toàn để khám phá những giới hạn mới của chính mình.
Sơn Tra





Ý kiến
()