Chúng ta

Tập bắn súng không cần đạn, khởi nghiệp không có tiền

Thứ năm, 11/8/2016 | 10:51 GMT+7

Tập bắn súng không đạn nhằm luyện bản lĩnh và tư duy. Câu chuyện cũng giống khởi nghiệp không có tiền.

Nhờ có Hoàng Xuân Vinh, môn bắn súng tự nhiên trở nên sốt xình xịch. Không lạ khi báo chí lại tìm cách tô vẽ anh thành người hùng vượt qua nghịch cảnh, thiếu thốn… Đáng ngạc nhiên là một số người dùng Facebook, học hành đàng hoàng, lại lên mạng bày tỏ sự giận dữ tột cùng về việc để Hoàng Xuân Vinh tập bắn súng không có đạn.

Có lẽ sự bất mãn thường xuyên đã làm cho các bạn mờ mắt!

Tập bắn súng không có đạn, khác gì lập trình không có máy tính, hay đánh cờ không có đối thủ, hay diễn thuyết không có khán giả. Không những không phải là khiếm khuyết của hệ thống tập luyện, mà còn phải là bài tập bắt buộc để luyện bản lĩnh và tư duy.

Chuyện Vinh phải đứng bất động hàng tiếng đồng hồ, nhắc tôi nhớ đến bài tập 5 bước thoát hiểm của sư phụ dạy: Định - cơ thể bất động; Tĩnh - tâm lặng như dòng suối; An - chết cũng không sợ; Lự - tập trung một điểm; và Đắc - hành động tự nhiên.

Tập bắn súng chắc cũng vậy. May ra chỉ có bước cuối bóp cò mới cần đến đạn. Hay thời thượng hơn, tập bắn súng không đạn cũng không khác gì làm khởi nghiệp không có tiền.

Mấy lần đi dự gặp gỡ giới khởi nghiệp với chính quyền, thấy xấu hổ với các đại diện cho tương lai đất nước, bởi các bạn nói mãi không ai hiểu gì. Chắc các bạn ấy không có thói quen tập chay trước khi trình bày, dù là bất cứ ở đâu.

Phải khổ luyện thôi!

Nguyễn Thành Nam

Ý kiến

()