Con cũng biết mẹ rất lo lắng cho con gái mình khi cô ấy đã chọn con mà không phải những người có điều kiện tốt hơn. Con hiểu điều đó là do mẹ đã mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng bao lâu mới có được người con trưởng thành như vậy.
Thưa mẹ!
Con đã nghe cô ấy kể với con về chuyện tình của bố mẹ trước đây. Mẹ cũng đã chọn bố thay vì người khác. Bố mẹ cũng đã vượt qua bao sóng gió để đến được với nhau. Con hiểu vì mẹ yêu bố nên mẹ đã lựa chọn như thế. Con hiểu tình yêu trong cuộc đời này rất quan trọng đối với mỗi người. Nên con mong mẹ hãy hiểu cho con, chỉ có một người duy nhất con có thể yêu thương đến suốt cuộc đời, đó là con gái mẹ. Và cô ấy cũng yêu con như vậy. Con không muốn người mình yêu sau này phải đau khổ khi không có con bên cạnh.
Mẹ ạ!
Mong mẹ hiểu và tin tưởng vào con. Có thể bây giờ con chưa giàu có, chưa có đủ điều kiện tốt nhất cho cuộc sống của vợ con. Nhưng con sẽ cố gắng hết sức làm giàu, để đem lại những điều tốt nhất có thể. Con đã có kế hoạch cụ thể để thực hiện những dự định của mình. Và con tin mình sẽ thành công. Chỉ cần con gái mẹ luôn bên cạnh, động viên, chia sẻ thì điều gì con cũng có thể làm được, khó khăn nào cũng sẽ vượt qua.
Mẹ ơi!
Có lúc con ngước lên bầu trời và cảm ơn ông trời đã cho con được gặp con gái mẹ.
Và thật lòng con biết ơn mẹ đã sinh ra cô ấy, cho con được sống trên đời với tình yêu mà bao lâu con tìm kiếm. Nếu không phải cô ấy, cả đời này con cũng không thể yêu thêm một người con gái khác. Nhưng con cũng không muốn vì con mà mẹ trách mắng hay làm cô ấy khó xử, như thế con cũng rất đau lòng. Con mong sao một ngày nào đó, mẹ sẽ hiểu tấm lòng của con và chấp nhận con như một người thân trong gia đình mình. Con sẽ chờ mẹ ạ, con sẽ chờ cả cuộc đời này.
Ngọc Tiên
Ý kiến
()