Cuối chiều ngày 30/3, bên ngoài Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, nắng đã bắt đầu già.
Vừa hoàn tất thủ tục xuất viện sau một tháng xạ trị, chị Đinh Thị Lệ Thu (nữ dược sĩ tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, thuộc nhà Bán lẻ FPT) vội vã lên xe khách về Quảng Trị. Ở nhà, hai đứa con nhỏ, một 7 tuổi, một hơn 3 tuổi, đang được ông bà ngoại trông giúp, ngày ngày ngóng mẹ về.
Trông dáng vẻ nhanh nhẹn của chị, ít ai ngờ rằng người phụ nữ ấy vừa trải qua một năm với hai lần chẩn đoán ung thư, hai cuộc đại phẫu, bao nhiêu thứ thuốc được tiêm vào cơ thể, và vô số cung bậc cảm xúc.
![]() |
Cú sốc kép
Tháng 1/2024, chị Thu gia nhập FPT Long Châu với niềm tự hào của một cô gái nông thôn được học hành “đến nơi đến chốn”. Những tưởng chị sẽ có cuộc sống sẽ êm đềm với công việc tại nhà thuốc và gia đình nhỏ. Rồi biến cố ập đến. Chồng chị - một người lao động xa nhà - đổ bệnh, phải điều trị liên tục. Gánh nặng chưa kịp san sẻ thì chính chị nhận kết quả: ung thư tuyến giáp.
“Khoảnh khắc đó, tôi bế tắc. Hai từ ‘ung thư’ tôi chưa bao giờ nghĩ nó xảy ra với mình. Tôi đã khóc rất nhiều”, chị Thu nhớ lại.
Nhờ sự động viên của mọi người và tự tìm hiểu, chị biết rằng ung thư tuyến giáp không đáng sợ nếu mình cố gắng. Chị mổ, điều trị tại Hà Nội, dần lấy lại tinh thần.
Thế nhưng, trong một lần tái khám định kỳ 6 tháng sau, cú sốc thứ hai giáng xuống: chị phát hiện mắc thêm ung thư vú. “Tôi hoảng loạn thực sự. Liên tục gõ trên mạng: ‘Bị ung thư vú sẽ sống được bao lâu?’. Trong đầu toàn những suy nghĩ tiêu cực, mất ngủ”.
Giữa những suy nghĩ chồng chất, điều khiến chị đau đáu là hai đứa con còn quá nhỏ, là cha mẹ đã vất vả cả đời mà chị “chưa kịp đền đáp”, giờ lại phải lo lắng ngược lại cho con.
Trong những ngày tưởng chừng như không thể vượt qua, chị Thu chọn cách che giấu nỗi đau bằng nụ cười. Trước mặt mọi người, chị luôn thể hiện tinh thần tích cực nhất để không ai phải lo lắng.
“Mọi người thật tuyệt vời”
Khi biết tin, công ty đã ngay lập tức tạo điều kiện cho chị nghỉ phép để điều trị, không để chị phải lo lắng về công việc. Đặc biệt, trong lúc khó khăn nhất, chị nhận được khoản trợ cấp từ công ty cùng sự quan tâm từ giám đốc vùng.
![]() |
“Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được khoản trợ cấp từ công ty. Sự quan tâm của các cấp và món quà từ anh Tiến khiến tôi rất vui, gia đình tôi cũng phấn khởi. Tôi thực sự biết ơn vì được đồng hành trong lúc chữa bệnh”, chị xúc động.
Đồng nghiệp tại cửa hàng cũng luôn hỏi thăm, chia sẻ và sẵn sàng tiếp sức để chị yên tâm chiến đấu. “Mọi người thật tuyệt vời!”, chị nghẹn ngào.
Về nhà
Phía trước vẫn còn những lần tái khám định kỳ, những viên thuốc uống hằng ngày. Nhưng điều quan trọng nhất: chị đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất.
Đầu tháng 4, chị Thu sẽ trở lại làm việc. Anh Phan Anh Tuấn, Giám đốc kinh doanh khu vực miền Trung của FPT Long Châu, chia sẻ: “Về công việc của Thu, các đồng nghiệp vẫn hỗ trợ bạn cả năm nay rồi, nên không có sự thay đổi gì lớn”.
Hiện tại, chị được bố trí làm việc tại nhà thuốc chỉ cách nhà khoảng 1km, thuận tiện cho việc vừa làm, vừa chăm sóc hai con nhỏ.
![]() |
Trong buổi trò chuyện, chị bất giác trải lòng về câu nói đang được nhiều người chia sẻ "Nếu lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?": “Không sao cả. Trong mọi hoàn cảnh nào mà ta cố gắng hết mình thì cũng đều rực rỡ. Một năm phát hiện 2 bệnh K liên tục, trải qua 2 cuộc phẫu thuật lớn bao nhiêu thứ thuốc được tiêm vào người và trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, tôi vẫn chọn gắng. Hy vọng những ngày tháng sau, cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với tôi hơn".
Có thể, chị Thu không phải là một người phụ nữ “rực rỡ” theo cách người ta vẫn định nghĩa. Nhưng chính sự bền bỉ, sự lựa chọn không đầu hàng, và cách cô bước tiếp qua những ngày tưởng chừng không thể… lại là một thứ ánh sáng rất khác: âm thầm, nhưng đủ để sưởi ấm.
Hà Vũ



Ý kiến
()