Tết Ất Tỵ đối với Huy là một cái Tết rất ý nghĩa và đặc biệt. Không chỉ vì danh hiệu Trạng nguyên FPT, mà còn là mốc quan trọng ghi dấu 10 năm từ ngày Huy tốt nghiệp đại học. Chắc chắn, đây sẽ là một mùa Tết ấn tượng nhất đối với Huy dù xét ở phương diện nào đi chăng nữa. Huy vẫn đang thả hồn để tận hưởng từng giây, từng phút bên Tết Ất Tỵ, và Huy cũng hy vọng rằng anh chị em FPT nhà mình cũng đang hưởng thụ không khí xuân tuyệt vời này ngập tràn qua từng khoảnh khắc.
Khi bài viết này được đăng tải, thì cũng là lúc Huy đang xách ba lô, chu du từ Maldives đến Sri Lanka. Nhiều người sẽ tò mò vì sao Huy không ở nhà sum vầy cùng gia đình theo lẽ truyền thống thông thường. Nhưng thật chất là Huy đang đi cùng cả gia đình mình đấy. Đây cũng là năm thứ 8 liên tiếp, gia đình Huy “ăn Tết” theo một cách đặc biệt này. Đối với Huy, Tết không nhất thiết phải ở nhà, vì ở đâu có gia đình thì ở đấy đã chính là nhà.
Cảm ơn Giáp Thìn đã rất dễ thương với Huy, hy vọng Ất Tỵ cũng sẽ lại dễ thương như vậy, không chỉ riêng Huy mà còn đối với tất cả anh chị em FPT nhà mình.
Năm mới, làm điều mới, dẫu chưa làm lần nào trong đời thì Huy cũng xin “mạo muội” nhờ AI hỗ trợ "lên con beat" rap cực "cháy" để dành tặng đến toàn thể anh, chị em nhà mình nhân dịp đầu năm mới. Chúc nhà mình một năm Ất Tỵ trọn vẹn trăm đường, thuận lợi đủ đường, may mắn tứ phương, hạnh phúc bên người thương.
Tuy là dân không chuyên, chuyên môn thì hơi thiếu, nhưng máu chịu chơi thì Huy lại hơi thừa. Giờ thì nhà mình cùng nghe Huy rap nhé!
Trần Ngọc Huy - Trạng nguyên FPT 2024
"Tết Sẻ Cheers" là câu chuyện của những người FPT trao đi sự ấm áp và nhận lại những nụ cười. Đó là khi đồng đội thay nhau trực Tết, sẻ chia những bữa cơm chung, đùm bọc nhau đi qua gian khó. Đó là những tấm lòng yêu thương gửi tới cộng đồng, để mọi người đều cảm nhận được hơi ấm khi xuân về. Mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ bé, đều góp phần làm mùa xuân thêm rực rỡ và ý nghĩa. |
Ý kiến
()Hãy là người đầu tiên
bình luận