Chúng ta

Tết đong đầy yêu thương, người FPT sẻ chia khắp mọi miền

Thứ sáu, 24/1/2025 | 14:35 GMT+7

Trong bức tranh ngập tràn sắc xuân, người FPT tô điểm thêm thật nhiều màu sắc tươi đẹp với hành trình gieo yêu thương đến những em nhỏ vùng cao, những cụ già neo đơn hay cô chú ở "xóm chạy thận"...

Dự án nhà tắm Hy vọng khánh thành trước thềm năm mới 

Nhà tắm Hy vọng vừa được khánh thành dịp trước Tết Nguyên Đán tại Yên Bái và Sơn La. Trong đó, công trình nhà tắm được xây tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho gần 500 em học sinh bán trú.

Trước đây, các em phải tắm chung, quanh một bể nước ngoài trời ngay cả trong ngày đông giá rét. Sau lễ bàn giao, các em đã có nhà tắm mới kiên cố với các phòng tắm riêng, phân khu nam nữ, đảm bảo nguồn nước ấm.

-5679-1737698298.png

Công trình vừa được bàn giao, điểm trường Huổi Khoang, thuộc trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Nậm Mằn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Đây là công trình nhà tắm đầu tiên do Quỹ Hy vọng (do FPT và VnExpress vận hành) thực hiện, bàn giao. Dự án nhà tắm cũng chú trọng các hoạt động giáo dục về chủ đề vệ sinh, nước sạch, nâng cao nhận thức giới.

Hai công trình khác được bàn giao dịp này là điểm trường Huổi Khoang, thuộc trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Nậm Mằn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La (ảnh) và điểm trường Tà Chơ, thuộc trường Mầm non Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Tết yêu thương đến với "xóm chạy thận" ở Đà Nẵng

Nhóm bạn trẻ FPT vừa mang không khí xuân đến với “xóm chạy thận” nằm trong kiệt 144/10 đường Hải Phòng, TP Đà Nẵng - nơi các cô chú đang phải kiên cường đối mặt với bệnh tật.

“Xóm chạy thận” là nơi những bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, phải rời xa gia đình thuê trọ gần bệnh viện, nhằm kịp thời điều trị khi có tình huống bất thường xảy ra. Hầu hết các cô chú đều sống trong điều kiện khó khăn, vừa phải trang trải chi phí thuê trọ, vừa đối mặt với những cơn đau, bệnh tật kéo dài.

-1850-1737698298.png

Các cô chú ở "xóm chạy thận" phấn khởi khi nhận những bức hình của mình.

Các bạn trẻ FPT không chỉ là trao tặng những món quà Tết, mà còn mang đến những tiếng cười rộn ràng, những câu chuyện sẻ chia và những tiết mục âm nhạc giao lưu đầy cảm xúc. Không khí vui tươi này đã khiến xóm trọ vốn yên ắng trở nên nhộn nhịp, tạo ra một không gian ấm áp, tràn ngập tình yêu thương.

Đặc biệt, các bạn trẻ FPT đã tổ chức buổi chụp ảnh Tết cho các cô chú tại đây. Mỗi bức ảnh không chỉ ghi lại những nụ cười mà còn lưu giữ những khoảnh khắc đầy cảm xúc, ánh mắt mỗi người ánh lên những niềm vui giản dị.

-6351-1737698298.png

Nhóm bạn trẻ FPT mang theo nhiều quà, trang trí không gian khu xóm trọ, sẻ chia đến các cô chú.

Chị Hà, một thành viên của xóm trọ xúc động chia sẻ: “Cảm ơn FPT và các bạn đã mang xuân đến cho cô chú anh chị, đây là một hoạt động rất ý nghĩa. Mọi người thực sự rất vui mừng và xúc động, vì đây là lần đầu tiên được cầm trên tay những tấm ảnh đẹp như vậy”.

Gieo hạnh phúc ở mái ấm tại Đồng Nai

Vừa qua, tinh thần vì cộng đồng cũng được người FPT sẻ chia đầy ý nghĩa tại Mái ấm Linh Quang, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, nơi đang chăm sóc hơn 70 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Trong hành trình này, người FPT đã trao tặng nhiều món quà thiết thực như bỉm, sữa, khăn sữa; quần áo được chuẩn bị kỹ lưỡng phù hợp với độ tuổi của các em; bánh kẹo, thực phẩm thiết yếu hỗ trợ bữa ăn hằng ngày.

-6468-1737698299.png

Người FPT sẻ chia đầy ý nghĩa tại Mái ấm Linh Quang, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, sách vở và đồ chơi cũng được gửi tặng để các em có thêm niềm vui và cơ hội học tập. Những phần quà này là sự chung tay của tập thể từ quỹ “mổ heo đất” của đơn vị và cả tấm lòng của các đối tác dự án.

Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng quà, người FPT còn tổ chức các hoạt động giao lưu gần gũi, tạo không khí vui tươi và ấm áp cho các em.

Tết Hy vọng lần đầu đến với vùng cao Nghệ An

Tết Hy vọng đã đến với 50 học sinh trường Mầm non Hạnh Dịch, huyện Quế Phong cùng nhau gói bánh chưng, múa hát, nhận quà Tết từ cô chú FPT.

Sau các tiết mục văn nghệ của cô trò, đại diện Quỹ Hy vọng, báo VnExpress và FPT đã trao các phần quà gồm bộ đồ dùng bếp và thiết bị sinh hoạt như quạt, tủ, kệ, nồi, bình ủ… trị giá hơn 100 triệu đồng, cùng 65 suất quà Tết cho học sinh và giáo viên của trường. Đây là những món quà trích từ quỹ một ngày lương của các cán bộ nhân viên báo VnExpress, nhà Trực tuyến FPT và đóng góp của các độc giả báo VnExpress.

-6820-1737698299.png

Tết Hy vọng đến với các em nhỏ Nghệ An.

Phần hội của chương trình là các hoạt động trang trí phòng lớp học, hướng dẫn gói bánh chưng và nấu ăn liên hoan toàn trường. Thấy cô giáo trải chiếu, đưa thịt lợn, đậu xanh, lá dong ra để gói bánh chưng, một số bé gái dùng khăn lau lá dong để hỗ trợ. Phía trong khuôn viên, nhà trường đã bố trí một gian nhỏ làm "phiên chợ vùng cao", bày bán đặc sản của Quế Phong như cá mát, thịt chua, bánh sừng trâu... 

Bữa cơm Tết cho học sinh được chuẩn bị gồm nhiều món truyền thống như bánh chưng, nem cuốn, giò lụa, xôi nếp cẩm.

8 năm "Bánh chưng xanh" trao gửi yêu thương

Mỗi dịp Tết đến, người FPT tại Đà Nẵng lại có một đêm quây quần, thức trắng, 'tìm lại' dư vị Tết xưa qua chương trình cùng nhau gói bánh chưng, canh lửa nồi hấp và mang tặng số bánh trên đến các cụ già neo đơn.

-6180-1737698299.png

Chương trình Bánh chưng xanh duy tri đến nay đã được 8 năm. Ảnh: ĐVCC

Nhằm giữ trọn vẹn truyền thống, người FPT sẽ tham gia ở tất cả công đoạn, được hướng dẫn cụ thể để tự tay gói 1 chiếc bánh hoàn chỉnh. Đặc biệt, họ sẽ có một đêm “thức trắng” để canh lửa nấu bánh chưng.

Ngoài ý nghĩa quây quần, chương trình "Bánh chưng xanh" còn hướng đến hoạt động thiện nguyện, mang những chiếc bánh này tặng cho các cụ già tại Mái ấm tình thương (TP Đà Nẵng). Hoạt động này được duy trì đã 8 năm nay, trở thành chương trình ý nghĩa, nhân văn và lan toả giá trị đẹp đến cộng đồng.

"Tết Sẻ Cheers" là câu chuyện của những người FPT trao đi sự ấm áp và nhận lại những nụ cười. Đó là khi đồng đội thay nhau trực Tết, sẻ chia những bữa cơm chung, đùm bọc nhau đi qua gian khó. Đó là những tấm lòng yêu thương gửi tới cộng đồng, để mọi người đều cảm nhận được hơi ấm khi xuân về. Mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ bé, đều góp phần làm mùa xuân thêm rực rỡ và ý nghĩa.

Ngọc Huy

Ý kiến

()