Chúng ta

Cúp vô địch FFA Cup tiếp tục gọi tên FTEL

Thứ hai, 15/12/2025 | 15:04 GMT+7

FFA Cup 2025 chính thức khép lại với những màn trình diễn mãn nhãn tại chảo lửa Kaly Arena. FTEL một lần nữa chứng minh bản lĩnh của "nhà vua" khi vượt qua Liên quân SENDO-FO để đăng quang ngôi vô địch.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tâm điểm của ngày thi đấu cuối cùng là cuộc tái đấu giữa đương kim vô địch FTEL &lpar;áo xanh&rpar; và "hiện tượng" giải đấu Liên quân SENDO-FO &lpar;áo đỏ&rpar;. Dù từng thắng đậm 3-0 ở vòng bảng, nhưng các cầu thủ nhà Viễn thông vẫn nhập cuộc thận trọng, không chủ quan. Dưới cái nắng phương Nam, hai đội chơi giằng co, "ăn miếng trả miếng" đầy căng thẳng. Liên quân SENDO-FO cho thấy họ không vào chung kết nhờ may mắn với những tình huống lên bóng tốc độ, nhưng sự thiếu chuẩn xác ở đường chuyền quyết định đã khiến các cơ hội trôi qua đáng tiếc.</p>

Tâm điểm của ngày thi đấu cuối cùng là cuộc tái đấu giữa đương kim vô địch FTEL (áo xanh) và "hiện tượng" giải đấu Liên quân SENDO-FO (áo đỏ). Dù từng thắng đậm 3-0 ở vòng bảng, nhưng các cầu thủ nhà Viễn thông vẫn nhập cuộc thận trọng, không chủ quan. Dưới cái nắng phương Nam, hai đội chơi giằng co, "ăn miếng trả miếng" đầy căng thẳng. Liên quân SENDO-FO cho thấy họ không vào chung kết nhờ may mắn với những tình huống lên bóng tốc độ, nhưng sự thiếu chuẩn xác ở đường chuyền quyết định đã khiến các cơ hội trôi qua đáng tiếc.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ở chiều ngược lại, FTEL với nền tảng kỹ thuật cá nhân điêu luyện liên tục dồn bóng vào vòng cấm đối phương. Tuy nhiên, họ đã vấp phải một "bức tường thép" mang tên Tiến Lâm. Thủ môn của Liên quân SENDO-FO đã có một hiệp đấu xuất thần với hàng loạt pha cứu thua không tưởng, làm nản lòng các chân sút áo cam. Tưởng chừng hiệp một sẽ khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng, thì ở phút bù giờ đầu tiên, Huỳnh Phước Ngân đã tỏa sáng với cú cứa lòng kỹ thuật. Bóng đi chìm, đập chân một hậu vệ đổi hướng khiến Tiến Lâm bất lực nhìn bóng lăn vào lưới, khai thông thế bế tắc cho FTEL.</p>

Ở chiều ngược lại, FTEL với nền tảng kỹ thuật cá nhân điêu luyện liên tục dồn bóng vào vòng cấm đối phương. Tuy nhiên, họ đã vấp phải một "bức tường thép" mang tên Tiến Lâm. Thủ môn của Liên quân SENDO-FO đã có một hiệp đấu xuất thần với hàng loạt pha cứu thua không tưởng, làm nản lòng các chân sút áo cam. Tưởng chừng hiệp một sẽ khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng, thì ở phút bù giờ đầu tiên, Huỳnh Phước Ngân đã tỏa sáng với cú cứa lòng kỹ thuật. Bóng đi chìm, đập chân một hậu vệ đổi hướng khiến Tiến Lâm bất lực nhìn bóng lăn vào lưới, khai thông thế bế tắc cho FTEL.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sang hiệp hai, nhiệt độ trên sân càng tăng cao khiến nhịp độ trận đấu có phần chậm lại. FTEL chủ động chơi bóng chắc chắn bên phần sân nhà, chờ đợi sai lầm từ đối thủ. Liên quân SENDO-FO dù rất nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng gặp khó trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của nhà Viễn thông. Những pha thay người chiến thuật của FTEL đã giúp họ duy trì được sự sung mãn và đột phá trong lối chơi, trong khi SENDO-FO bắt đầu bộc lộ sự nôn nóng.</p>

Sang hiệp hai, nhiệt độ trên sân càng tăng cao khiến nhịp độ trận đấu có phần chậm lại. FTEL chủ động chơi bóng chắc chắn bên phần sân nhà, chờ đợi sai lầm từ đối thủ. Liên quân SENDO-FO dù rất nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng gặp khó trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của nhà Viễn thông. Những pha thay người chiến thuật của FTEL đã giúp họ duy trì được sự sung mãn và đột phá trong lối chơi, trong khi SENDO-FO bắt đầu bộc lộ sự nôn nóng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bước ngoặt cuối cùng đến ở phút 55 từ một sai lầm chết người của hàng thủ Liên quân. Đường chuyền hỏng ngay trước vòng cấm đã bị các cầu thủ FTEL bắt bài. Siêu sao Ngọc Phi đã không bỏ lỡ "món quà" này để dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0 và dập tắt mọi hy vọng lật đổ của đối thủ. Những phút cuối trận, dù SENDO-FO nỗ lực không ngừng nghỉ nhưng bản lĩnh của "nhà vua" đã giúp FTEL bảo toàn thành công thành quả.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với chiến thắng 2-0 chung cuộc, FTEL chính thức bảo vệ ngôi vương FFA Cup 2025, nối dài kỷ lục 6 lần vô địch và khẳng định vị thế độc tôn trong làng bóng đá FPT phía Nam.</p>

Bước ngoặt cuối cùng đến ở phút 55 từ một sai lầm chết người của hàng thủ Liên quân. Đường chuyền hỏng ngay trước vòng cấm đã bị các cầu thủ FTEL bắt bài. Siêu sao Ngọc Phi đã không bỏ lỡ "món quà" này để dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0 và dập tắt mọi hy vọng lật đổ của đối thủ. Những phút cuối trận, dù SENDO-FO nỗ lực không ngừng nghỉ nhưng bản lĩnh của "nhà vua" đã giúp FTEL bảo toàn thành công thành quả.

Với chiến thắng 2-0 chung cuộc, FTEL chính thức bảo vệ ngôi vương FFA Cup 2025, nối dài kỷ lục 6 lần vô địch và khẳng định vị thế độc tôn trong làng bóng đá FPT phía Nam.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trận tranh hạng Ba giữa FEDU &lpar;áo trắng&rpar; và FSOFT1 &lpar;áo xanh&rpar; mở màn với một kịch bản đầy bất ngờ. Trái ngược hoàn toàn với lối đá thực dụng, phòng ngự lùi sâu ở vòng bảng, "làng Giáo" FEDU nhập cuộc đầy chủ động và tự tin dâng cao đội hình ngay từ tiếng còi khai cuộc. Thành quả đến sớm ở phút thứ 3 khi "người trời" Mai Hữu Thức “cất cánh”, thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số 1-0.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sự nôn nóng không xuất hiện trong lối chơi của FSOFT1. Họ chậm rãi triển khai bóng, kiên trì gây áp lực lên phần sân đối phương. Phút thứ 9, Văn Tấn cụ thể hóa ưu thế bằng cú nã đại bác tầm xa không cho thủ môn FEDU cơ hội cản phá, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Việc FEDU chấp nhận chơi đôi công đã vô tình để lộ những khoảng trống chết người ở hai hành lang cánh. Tận dụng đúng "vũ khí" sở trường của đối thủ là bài tạt cánh đánh đầu, FSOFT1 liên tiếp trừng phạt FEDU bằng hai pha lập công của Quốc Thắng &lpar;phút 24&rpar; và Quốc Vương &lpar;phút 30&rpar;, khép lại hiệp một với lợi thế 3-1 đầy thuyết phục.</p>

Trận tranh hạng Ba giữa FEDU (áo trắng) và FSOFT1 (áo xanh) mở màn với một kịch bản đầy bất ngờ. Trái ngược hoàn toàn với lối đá thực dụng, phòng ngự lùi sâu ở vòng bảng, "làng Giáo" FEDU nhập cuộc đầy chủ động và tự tin dâng cao đội hình ngay từ tiếng còi khai cuộc. Thành quả đến sớm ở phút thứ 3 khi "người trời" Mai Hữu Thức “cất cánh”, thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số 1-0.

Sự nôn nóng không xuất hiện trong lối chơi của FSOFT1. Họ chậm rãi triển khai bóng, kiên trì gây áp lực lên phần sân đối phương. Phút thứ 9, Văn Tấn cụ thể hóa ưu thế bằng cú nã đại bác tầm xa không cho thủ môn FEDU cơ hội cản phá, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Việc FEDU chấp nhận chơi đôi công đã vô tình để lộ những khoảng trống chết người ở hai hành lang cánh. Tận dụng đúng "vũ khí" sở trường của đối thủ là bài tạt cánh đánh đầu, FSOFT1 liên tiếp trừng phạt FEDU bằng hai pha lập công của Quốc Thắng (phút 24) và Quốc Vương (phút 30), khép lại hiệp một với lợi thế 3-1 đầy thuyết phục.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bước sang hiệp hai, cái nắng gay gắt tại TP HCM bắt đầu bào mòn thể lực của cầu thủ đôi bên. FEDU dồn toàn lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng vấp phải hàng thủ thi đấu cực kỳ kỷ luật của FSOFT1. Mọi hy vọng của nhà Giáo dục dường như tan biến khi Quốc Thắng hoàn tất cú đúp ở phút 55, nâng tỷ số lên 4-1. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cuối cùng, chiến thắng đậm đà 6-2 giúp FSOFT1 chính thức giành huy chương Đồng, một phần thưởng xứng đáng cho sự hiệu quả và bản lĩnh của các chiến binh Phần mềm.</p>

Bước sang hiệp hai, cái nắng gay gắt tại TP HCM bắt đầu bào mòn thể lực của cầu thủ đôi bên. FEDU dồn toàn lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng vấp phải hàng thủ thi đấu cực kỳ kỷ luật của FSOFT1. Mọi hy vọng của nhà Giáo dục dường như tan biến khi Quốc Thắng hoàn tất cú đúp ở phút 55, nâng tỷ số lên 4-1. 

Cuối cùng, chiến thắng đậm đà 6-2 giúp FSOFT1 chính thức giành huy chương Đồng, một phần thưởng xứng đáng cho sự hiệu quả và bản lĩnh của các chiến binh Phần mềm.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, không khí tại sân Kaly Arena như vỡ òa trong cảm xúc tại Lễ bế mạc và trao giải FFA Cup 2025. Bên cạnh chức vô địch đầy thuyết phục của nhà Viễn thông, Ban tổ chức cũng đã vinh danh những cá nhân và tập thể để lại dấu ấn đậm nét nhất trong suốt hành trình giải đấu.</p> <p>  </p>

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, không khí tại sân Kaly Arena như vỡ òa trong cảm xúc tại Lễ bế mạc và trao giải FFA Cup 2025. Bên cạnh chức vô địch đầy thuyết phục của nhà Viễn thông, Ban tổ chức cũng đã vinh danh những cá nhân và tập thể để lại dấu ấn đậm nét nhất trong suốt hành trình giải đấu.

 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lễ bế mạc có sự tham gia của lãnh đạo Tập đoàn là anh Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc FPT, anh Nguyễn Thành Hưng - Trưởng Ban Văn hoá và Đoàn thể FPT, cùng với lãnh đạo các CTTV tham gia tranh tài của giải, là anh Chu Hùng Thắng - Phó Tổng giám đốc Viễn thông FPT, anh Trần Hải Linh - Tổng giám đốc Sendo, và anh Nguyễn Phương Hoàng - Phó Tổng giám đốc Sendo cùng đại diện quản lý CTTV.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;">  </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Theo dõi trọn vẹn diễn biến trận chung kết giữa FTEL và Liên quân SENDO-FO, anh Nguyễn Văn Khoa bùng nổ cảm xúc với những pha bóng đẹp và những bàn kiến tạo từ hai đội bóng. Chia sẻ trong buổi bế mạc, Tổng giám đốc nhà FPT nói: "FFA Cup 2025 đã kết thúc mùa giải vô cùng thành công với một trận chung kết đầy cảm xúc. Đặc biệt, tôi đánh giá cao tinh thần của anh em đội Liên quân, nhất là bạn thủ môn đã phát huy hết sức mình cho trận đấu và xin chúc mừng nhà vô địch - Viễn thông FPT".</p>

Lễ bế mạc có sự tham gia của lãnh đạo Tập đoàn là anh Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc FPT, anh Nguyễn Thành Hưng - Trưởng Ban Văn hoá và Đoàn thể FPT, cùng với lãnh đạo các CTTV tham gia tranh tài của giải, là anh Chu Hùng Thắng - Phó Tổng giám đốc Viễn thông FPT, anh Trần Hải Linh - Tổng giám đốc Sendo, và anh Nguyễn Phương Hoàng - Phó Tổng giám đốc Sendo cùng đại diện quản lý CTTV.

 

Theo dõi trọn vẹn diễn biến trận chung kết giữa FTEL và Liên quân SENDO-FO, anh Nguyễn Văn Khoa bùng nổ cảm xúc với những pha bóng đẹp và những bàn kiến tạo từ hai đội bóng. Chia sẻ trong buổi bế mạc, Tổng giám đốc nhà FPT nói: "FFA Cup 2025 đã kết thúc mùa giải vô cùng thành công với một trận chung kết đầy cảm xúc. Đặc biệt, tôi đánh giá cao tinh thần của anh em đội Liên quân, nhất là bạn thủ môn đã phát huy hết sức mình cho trận đấu và xin chúc mừng nhà vô địch - Viễn thông FPT".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ở hạng mục giải thưởng cá nhân, danh hiệu Vua phá lưới đã gọi tên sát thủ vòng cấm Nguyễn Quốc Thắng &lpar;FSOFT1&rpar; với 8 bàn thắng suốt mùa giải.</p> <p>  </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong khung gỗ, danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về "người nhện" Trần Tiến Lâm của Liên quân SENDO-FO. Dù đội nhà không thể chạm tay vào cúp vàng, nhưng những pha bay người cứu thua xuất thần, đặc biệt là màn trình diễn chói sáng trong hiệp 1 trận Chung kết – đã giúp anh chinh phục hoàn toàn giới chuyên môn và khán giả.</p> <p>  </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Danh hiệu cá nhân cao quý Cầu thủ xuất sắc nhất giải đã được trao cho Lê Thanh Thiện &lpar;FTEL&rpar;. “Nhạc trưởng” Thanh Thiện không chỉ giữ nhịp độ trận đấu tuyệt vời mà còn là thủ lĩnh tinh thần, góp công lớn đưa FTEL bảo vệ thành công ngôi vương.</p> <p>  </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Giải thưởng Hội cổ động viên sôi động nhất đã thuộc về tập thể đội bóng FPTS. Sự cuồng nhiệt, chuyên nghiệp và tình yêu bóng đá cháy bỏng của các CĐV FPTS luôn là điểm sáng, tiếp lửa cho không khí lễ hội tại FFA Cup.</p>

Ở hạng mục giải thưởng cá nhân, danh hiệu Vua phá lưới đã gọi tên sát thủ vòng cấm Nguyễn Quốc Thắng (FSOFT1) với 8 bàn thắng suốt mùa giải.

 

Trong khung gỗ, danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về "người nhện" Trần Tiến Lâm của Liên quân SENDO-FO. Dù đội nhà không thể chạm tay vào cúp vàng, nhưng những pha bay người cứu thua xuất thần, đặc biệt là màn trình diễn chói sáng trong hiệp 1 trận Chung kết – đã giúp anh chinh phục hoàn toàn giới chuyên môn và khán giả.

 

Danh hiệu cá nhân cao quý Cầu thủ xuất sắc nhất giải đã được trao cho Lê Thanh Thiện (FTEL). “Nhạc trưởng” Thanh Thiện không chỉ giữ nhịp độ trận đấu tuyệt vời mà còn là thủ lĩnh tinh thần, góp công lớn đưa FTEL bảo vệ thành công ngôi vương.

 

Giải thưởng Hội cổ động viên sôi động nhất đã thuộc về tập thể đội bóng FPTS. Sự cuồng nhiệt, chuyên nghiệp và tình yêu bóng đá cháy bỏng của các CĐV FPTS luôn là điểm sáng, tiếp lửa cho không khí lễ hội tại FFA Cup.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Khoảnh khắc chiếc cúp vàng danh giá được trao cho FTEL mang tới không khí bùng nổ cảm xúc tại sân cỏ. Với bản lĩnh của một nhà vua và chiến thắng thuyết phục trong trận chung kết, các chàng trai nhà Cáo đã bảo vệ thành công ngôi Vô địch, khép lại một mùa giải rực rỡ và tiếp tục khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối của mình trong giải FFA Cup TP HCM.</p> <p> <span>Về đích ở vị trí Á quân là Liên quân SENDO-FO. Dù lỡ hẹn với chiếc cúp vàng trong gang tấc, nhưng với tư thế ngẩng cao đầu của một "hiện tượng" thú vị nhất giải, họ hoàn toàn có quyền tự hào về hành trình đầy cảm xúc của mình. Trong khi đó, FSOFT1 cán đích ở vị trí hạng Ba sau chiến thắng tưng bừng với "cơn mưa bàn thắng" ở lượt đấu cuối cùng, trước đội bóng hạng Tư FEDU.</span></p>

Khoảnh khắc chiếc cúp vàng danh giá được trao cho FTEL mang tới không khí bùng nổ cảm xúc tại sân cỏ. Với bản lĩnh của một nhà vua và chiến thắng thuyết phục trong trận chung kết, các chàng trai nhà Cáo đã bảo vệ thành công ngôi Vô địch, khép lại một mùa giải rực rỡ và tiếp tục khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối của mình trong giải FFA Cup TP HCM.

Về đích ở vị trí Á quân là Liên quân SENDO-FO. Dù lỡ hẹn với chiếc cúp vàng trong gang tấc, nhưng với tư thế ngẩng cao đầu của một "hiện tượng" thú vị nhất giải, họ hoàn toàn có quyền tự hào về hành trình đầy cảm xúc của mình. Trong khi đó, FSOFT1 cán đích ở vị trí hạng Ba sau chiến thắng tưng bừng với "cơn mưa bàn thắng" ở lượt đấu cuối cùng, trước đội bóng hạng Tư FEDU.

Đen Đá

Ý kiến

()