Chúng ta

'Bộ tứ siêu đẳng' sẵn sàng khuấy đảo bán kết FFA Cup 2025

Thứ tư, 10/12/2025 | 13:17 GMT+7

Vòng loại đầy căng thẳng của FFA Cup 2025 đã chính thức khép lại, để lại bầu không khí bùng nổ cảm xúc trên sân cỏ Kaly Arena. 4 đội tuyển xuất sắc nhất gồm FSOFT1, FTEL, FE và Liên quân SENDO-FO đã bứt phá ngoạn mục, vượt qua hàng loạt đối thủ để ghi danh vào bán kết.

Cuộc chạm trán của hai “hạt giống” tiềm năng

Ở lượt trận bán kết đầu tiên, Liên quân SENDO-FO sẽ đối đầu trực tiếp với nhà Giáo dục. Cả hai đều được đánh giá là những đội tuyển đầy triển vọng, liên tục lên hạng và cho thấy sự trưởng thành rõ nét qua từng vòng đấu.

Được hình thành từ hai đơn vị từng có mối liên hệ mật thiết, rất tự nhiên, liên quân này trở thành một trong những cái tên tạo nên bất ngờ lớn nhất mùa giải FFA Cup năm nay khi xuất sắc “hạ cánh” ở vị trí nhì bảng B sau vòng loại đầy căng thẳng. Là một trong bốn đội bước vào vòng bán kết, đội trưởng Nguyễn Hoàng Nam không giấu được xúc động khi những nỗ lực của toàn đội đã được đền đáp xứng đáng. “Chính niềm đam mê với trái bóng và tinh thần không bỏ cuộc là nguồn động lực để cả đội tiếp tục tiến lên”, anh chia sẻ.

-1270-1765296404.png

Gặp đội đứng đầu bảng A là FEDU ở trận đấu tiếp theo, vị đội trưởng và các đồng đội đã dành nhiều thời gian để phân tích kỹ đội hình cũng như lối chơi của đối thủ nhằm tìm ra lợi thế cho riêng mình. “Làng Giáo năm nay là một tập thể rất mạnh, sở hữu dàn cầu thủ trẻ đầy triển vọng. Nổi bật nhất là số 17 Nguyễn Ngọc Thuật, một sinh viên có thể lực bền bỉ và kỹ thuật khéo léo khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải dè chừng”, Nam nhận định. Tuy vậy, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần đoàn kết “tuy hai mà một”, anh tin rằng cơ hội giành chiến thắng của liên quân vẫn hoàn toàn rộng mở.

Ở phía nhà Giáo dục, đội tuyển đã bước qua vòng loại đầy thử thách với thành tích ấn tượng. Chuỗi 4 trận thắng liên tiếp giúp họ càn quét sân cỏ và tiến thẳng vào bán kết một cách thuyết phục.

-4726-1765296404.png

Dù đang giữ vị trí dẫn đầu, những giáo làng áo cam vẫn miệt mài chuẩn bị cho trận chiến sắp tới với sự thận trọng cao độ. Đội trưởng Trần Vũ Hùng cho biết ngoài việc tinh chỉnh chiến thuật và hoàn thiện lối chơi, FEDU đặc biệt chú trọng đến tâm lý thi đấu, đảm bảo các cầu thủ luôn giữ được sự thoải mái và có nhịp nghỉ phù hợp để bảo toàn thể lực. Ở mùa giải năm nay, anh và các đồng đội bước vào vòng bán kết với quyết tâm mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mang theo khát vọng viết tiếp ước mơ còn dang dở từ những mùa trước.

Cặp đôi “oan gia ngõ hẹp” tái ngộ

Ở lượt trận còn lại, cuộc đại chiến giữa Đương kim vô địch và Á quân mùa trước được dự đoán sẽ vô cùng khốc liệt. Đây được xem như “trận chung kết sớm”, nơi mỗi giây trôi qua đều có thể xoay chuyển cục diện và đẩy nhịp trận lên đến nghẹt thở.

Sở hữu thành tích “trong mơ” với 20 pha lập công cùng tỷ lệ thắng 100%, nhưng trợ lý HLV Nguyễn Diên Tẫn của nhà "Cáo" vẫn giữ sự tập trung tuyệt đối. Đối diện “người quen” từ nhà Phần mềm, Tẫn cùng ban huấn luyện đang gấp rút hoàn thiện bộ khung đội hình và mài giũa chiến thuật, đảm bảo mọi vị trí đều vận hành trơn tru.

-6989-1765296404.png

Khi được hỏi về đối thủ khiến anh e ngại nhất, Tẫn nhắc tới tiền đạo Nguyễn Quốc Thắng - người có kỹ thuật điêu luyện và là mối nguy lớn đối với hàng phòng ngự nhà Viễn thông. Dẫu vậy, với bề dày kinh nghiệm và đội ngũ nhân sự chất lượng cao, anh Tẫn vẫn tự tin toàn đội có thể giành chiến thắng, buộc FSOFT1 phải “xuống nước”.

Quyết phục thù sau 2 năm liên tiếp sảy chân trước FTEL, đội quân FSOFT1 ngày đêm “cày bóng” với mục tiêu tạo nên kỳ tích. Không chỉ rèn quân nội bộ, đội nhà Phần mềm còn chăm chỉ nghiên cứu lối chơi của từng đối thủ để mở rộng kho chiến thuật. “Chúng tôi quan sát kỹ đội hình, phân tích chiến lược và đọc vị điểm mạnh - yếu của họ, từ đó điều chỉnh và xây dựng kế hoạch thi đấu phù hợp nhất”, thủ môn Trần Nguyễn Trung Hiếu chia sẻ.

Nhận định về đối thủ sắp tới, anh không giấu được sự nể phục trước phong độ chuyên nghiệp và sức mạnh áp đảo mà FTEL đã thể hiện xuyên suốt vòng loại. Với anh, đó vừa là thách thức vừa là động lực để FSOFT1 “bung hết công lực”, vượt qua giới hạn bản thân. “Trên sân cỏ, mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Chỉ cần tiếng còi mãn cuộc chưa vang lên, chúng tôi vẫn còn cơ hội để xoay chuyển thế trận và bứt phá giành chiến thắng,” anh quả quyết.

-3157-1765296404.png

Từ 18h30 ngày 10/9, 4 đội tuyển sẽ chính thức bước vào vòng bán kết - lượt trận sinh tử quyết định hai cái tên xứng đáng góp mặt tại chung kết. Trên hành trình tìm ra “kẻ mạnh nhất”, từng phút giây trên sân cỏ sẽ là cuộc đua nghẹt thở của ý chí và bản lĩnh. Hãy cùng tiếp thêm tinh thần, cổ vũ hết mình để các chiến binh FPT bùng nổ trong trận đấu định đoạt này!

Dương Nguyễn

Ý kiến

()