Chúng ta

Người FPT đồng hành các em nhỏ Trường Hy vọng về ăn Tết

Thứ tư, 22/1/2025 | 15:33 GMT+7

Trên chuyến tàu về quê đón Tết, các em nhỏ Trường Hy vọng luôn có sự đồng hành, hỗ trợ và chào đón của cô chú FPT ở khắp các địa phương, để chuyến đi “về nhà” thêm an toàn, ý nghĩa và ấm áp yêu thương.

Năm nay, chuyến tàu đưa các em về quê ăn Tết với thật nhiều hy vọng, mỗi em đều có 1 túi quà to. Đây là món quà mà cô chú FPT gom nhặt yêu thương từ khắp mọi miền, dặn dò các em mang về đặt trên ban thờ thắp hương. Xuyên suốt hành trình, các em đều có sự đồng hành của người FPT. Các cô chú đợi sẵn ở ga tàu địa phương, dang rộng vòng tay chào đón các em “về nhà”.

-9662-1737534782.jpg

Các em nhỏ được cô chú FPT chào đón tại ga Sài Gòn. Ảnh: Hope

Từ sáng sớm, chị Trương Thanh Thanh, Giám đốc Trách nhiệm xã hội FPT kiêm Chủ tịch Quỹ Hy vọng đã có mặt ở ga Sài Gòn để đón các em. Dành những cái ôm ấm áp, những lời hỏi thăm ân cần sau một hành trình dài từ Đà Nẵng đến TP HCM.

Với những em nhỏ khác, các em cũng được cô chú FPT tại địa phương hỗ trợ đưa đón, vun đắp thêm thật nhiều niềm vui cho chuyến đi về quê đón Tết. 

-1165-1737534783.jpg

Các cô chú FPT mang thật nhiều quà đến với Tết Hy vọng.

Tết Hy vọng luôn là dịp đặc biệt của các em nhỏ, khi được trở về nhà đón Tết sau những ngày tháng học tập dưới mái trường Hy vọng. Chương trình năm nay đầy ắp nụ cười khi cô chú FPT mang thật nhiều quà. Trong sắc xuân ngập tràn, các em được tham gia ngày hội đặc sắc ngay tại sân trường, với thật nhiều gian hàng ẩm thực như: bánh xèo, mỳ Quảng, chè bắp… và nhiều trò chơi dân gian do cô chú FPT tổ chức. Tại đây, chị Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn FPT và chị Trịnh Thu Hồng, Giám đốc Học viện FPT còn trực tiếp đổ bánh xèo, chia quà… cho các em.

-3486-1737534783.jpg

Các em nhỏ phấn khởi với món quà sẽ mang về đặt trên ban thờ thắp hương cho bố, mẹ. 

Đặc biệt, các cán bộ học viên miniMBA - Học viện FPT, từ Hà Nội vào Đà Nẵng mang theo gấu bông, đồ chơi và nhiều phần quà Tết hấp dẫn khác để tặng cho học sinh Hope School.

Hơn 300 bạn nhỏ còn nhận được phong bao lì xì, ngập tràn hạnh phúc với khoảnh khắc pháo hoa rực trời, hứa hẹn cho một năm mới với thật nhiều hy vọng. Đây cũng là lần thứ 4 Tết Hy vọng được tổ chức cho các em nhỏ. Mỗi năm, các em sẽ có 2 chuyến đi trở về thăm nhà, vào dịp nghỉ hè và dịp Tết.

"Tết Sẻ Cheers" là câu chuyện của những người FPT trao đi sự ấm áp và nhận lại những nụ cười. Đó là khi đồng đội thay nhau trực Tết, sẻ chia những bữa cơm chung, đùm bọc nhau đi qua gian khó. Đó là những tấm lòng yêu thương gửi tới cộng đồng, để mọi người đều cảm nhận được hơi ấm khi xuân về. Mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ bé, đều góp phần làm mùa xuân thêm rực rỡ và ý nghĩa.

Ngọc Huy

Ý kiến

()