Chúng ta

Con gái tỏ tình thì có sao?

Thứ năm, 13/2/2014 | 19:20 GMT+7

Đã bao giờ trong trái tim bạn bùng lên ánh sáng của tình yêu nhưng chỉ vì chút e ngại, yếu lòng, bạn đã đánh mất cơ hội biến ánh sáng đó thành bình minh ấm áp?

Bạn có bao giờ tự hỏi, tình yêu là gì mà sao ai cũng cần trong cuộc sống? Tại sao bạn cứ mãi cô đơn, khép lòng lại sau bao tổn thương ban đầu? Đã bao giờ trong trái tim bạn bùng lên ánh sáng của tình yêu nhưng chỉ vì chút e ngại, yếu lòng, bạn đã đánh mất cơ hội biến ánh sáng đó thành bình minh ấm áp?

Trường hợp đó có rất nhiều, nhưng sẽ khó khăn hơn khi rơi vào con gái vì xã hội thường gọi chúng ta là “phái yếu”. Ít khi có cô gái nào chủ động tỏ tình với một chàng trai dù rằng họ rất yêu, rất nhớ? Sự ngại ngùng đã làm chúng ta mất đi cơ hội được yêu thương.

Nhưng bạn có biết rằng, tuổi trẻ chỉ có một lần, trôi đi không trở lại. Giống như câu thơ nổi tiếng của thi sĩ Xuân Diệu: “Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn - 
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại". Vậy tại sao, bạn không theo đuổi chinh phục ước mơ thay vì ngồi than phận FA trên Facebook? Nói thật lòng tôi rất khâm phục những cô gái chủ động giành lấy tình yêu của mình. Con trai ngày nay nhiều người cũng rất thích những cô gái tự tin và cá tính như thế.

Tạo hóa cho con gái nhiều thứ: Sắc đẹp, sự quyến rũ, thông minh nhưng dường như chỉ cho một chút dũng cảm trong tình yêu. Hầu hết các cuộc tình đều là do chàng trai chủ động. Vậy tại sao con gái không tạo sự khác biệt, can đảm giành lấy người mình yêu thương. Con gái tỏ tình thì có sao? Nói “Em yêu anh” để được sống thật với chính mình còn hơn là chôn vùi nó để rồi sống trong tiếc nuối. Như Xuân Diệu đã nói: "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt / Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”.

Tất nhiên, là con gái cũng cần phải có cách tỏ tình thật tinh tế, khéo léo để chiếm được cảm tình của chàng. Đôi khi không cần nói thẳng mà có thể bày tỏ qua một món quà đặc biệt do bạn tự tay làm, qua những câu nói ý tứ và cử chỉ quan tâm dịu dàng. Và để cho buổi tỏ tình hoàn hảo, bạn hãy chủ động “cưa” chàng theo phương pháp “mưa dầm thấm lâu”. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải tôn trọng nguyên tắc: “Tình yêu phải đến từ hai phía”. Bạn chỉ nên chủ động khi cảm nhận được rằng chàng cũng có cảm tình với bạn chứ đừng cố đuổi theo một người không hợp, không thuộc về mình.

Tình yêu cũng giống như một dòng suối trong lành, tắm mát tâm hồn mỗi người, giúp ta thêm yêu cuộc sống, viên mãn và hạnh phúc. Ta không cần phải biết con suối đó bắt nguồn từ đâu, chỉ cần cảm nhận sự bình yên, dịu dàng mà nó mang tới là đủ. Ta cũng không cần lo lắng khi nào con suối ấy cạn mà hãy nắm bắt lấy dòng chảy diệu kỳ ấy trước khi nó trôi ra biển lớn. Tình yêu còn là món quà tinh thần quý giá nhất trong cuộc sống. Có được tình yêu chúng ta sẽ có tất cả và ngược lại.

Valentine đến rồi, bạn muốn có tất cả hay không có gì? Hãy mạnh mẽ lên để giành lấy hạnh phúc của mình bởi những cô gái tuyệt vời nhất là những người dám yêu, dám sống thật với lòng mình.

Nguyễn Nhàn

Ý kiến

()
 

Hãy là người đầu tiên
bình luận