Chúng ta

Đội trưởng BU17: 'Bí quyết vô địch là cafe chém gió'

Chủ nhật, 26/6/2016 | 21:03 GMT+7

Bị dẫn bàn ngay trong hiệp một nhưng BU17 vẫn bình tĩnh triển khai lối chơi sở trường để ngược dòng giành thắng lợi trên chấm luân lưu trước R7 RE trong trận chung kết FSOFT Close. Để trở lại ngôi vương sau một năm thất bại, đoàn quân BU17 đã phải tích cực tập luyện một tuần hai buổi và thường xuyên tập trung cafe "chém gió" về chiến thuật.

Trong vai trò đội trưởng, cũng là người hùng khi thực hiện thành công quả đá luân lưu đầu tiên và cản phá xuất sắc hai cú sút của R7 RE để giúp đội nhà giành chiến thắng, Minh Đức đã có những giây phút trải lòng về hành trình chinh phục ngôi vô địch cùng BU17 trong trận chung kết tối ngày 23/6 trên sân bóng Massda, tòa nhà FPT Đà Nẵng.

DSC-0156-1466735458-660x0.jpg

Mùa giải 2015, BU17 dù được đánh giá cao hơn nhưng đã nhận thất bại cay đắng trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức. Năm nay, đội bóng áo trắng đã trả xong cả vốn lẫn lời với đội hình không có nhiều xáo trộn. 

- Cảm xúc của anh như thế nào khi trở thành người hùng của trận đấu để giúp BU17 vô địch FSOFT Close 2016 ?

- Thật tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tôi đảm nhiệm vai trò thủ môn nên có chút hồi hộp, đặc biệt trong trận cầu mang tính chất quyết định đến ngôi vô địch. Nhìn chung, hai pha cản phá của tôi cũng có chút may mắn khi cầu thủ R7 RE có phần bị tâm lý và thực hiện không thực sự tốt.

- Chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc giữ khung thanh. Vậy lý do nào anh được chọn để thay cho Duy Nguyện ở loạt sút luân lưu?

- Trước khi bước vào giải, thủ thành Duy Nguyện đã gặp phải chấn thương lưng. Sau tình huống va chạm với Công Mẫn bên phía R7 RE, chấn thương bị tái phát và càng trở nên nghiêm trọng. Nhìn chung quyết định tôi thay Duy Nguyện chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng may là tôi đã cản phá thành công hai pha dứt điểm của đối thủ và mang về chiến thắng quý giá cho đội nhà. Một cảm giác không thể tả.

- Đâu là thời điểm khó khăn nhất trong trận chung kết ?

- Một trận đấu thật sự khó khăn với chúng tôi. R7 RE đã chủ động chơi phòng ngự phản công. Lối chơi này khiến chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành và càng khó khăn hơn nữa khi bị họ vượt lên dẫn bàn.

Nhưng với tinh thần đoàn kết của toàn đội, từ Ban huấn luyện cho đến cầu thủ và người hâm mộ, BU17 đã thi đấu với toàn bộ nguồn năng lượng. Chúng tôi đã liên tục dồn ép, luôn đưa đối thủ vào thế phải chống đỡ. Cuối cùng BU17 cũng có được điều mình cần, đó là bàn thắng gỡ hòa ngay những giây đầu tiên của hiệp thi đấu thứ 2. Đó là một khoảnh khắc xuất thần của cầu thủ Xuân Trọng.

DSC-0161-JPG.jpg

 BU17 đã giành chiến thắng với tỷ số 4-3 ở loạt đấu súng, để lên ngôi vô địch FSOFT Close 2016. Người hùng của BU17 là đội trưởng Minh Đức, khi thực hiện thành công quả đá luân lưu đầu tiên và có hai tình huống cản phá xuất sắc.

- Hai bàn thắng của R7 RE và BU17 đều diễn ra khá bất ngờ. Anh đáng giá ra sao ?

- Đầu tiên phải kể đến tình huống đối thủ được hưởng quả đá penalty. Đây thực sự là quyết định có phần nhạy cảm khi pha va chạm 50 - 50, không quá rõ ràng. Nhưng quyết định cuối cùng thuộc về trọng tài, và BU17 tôn trọng. Bóng đá là thế, chúng tôi đã không gặp may trong tình huống này. Riêng bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Xuân Trọng là thành quả xứng đáng của toàn đội BU17. Nó cụ thể hóa những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của chúng tôi.

- Anh đánh giá gì về lối chơi của R7 RE ?

- Đây là đội bóng mạnh. Họ có những trụ cột đang chơi bóng cho tuyển FPT Software Đà Nẵng. Nhưng đây cũng là điểm yếu của R7 RE khi mà lối chơi phụ thuộc lớn vào tính cá nhân. Một khi các cá nhân bị đối thủ phong tỏa thì họ dường như không còn bài để triển khai tấn công.

- Trận chung kết năm nay tái hiện mùa giải 2015. Vậy ký ức của anh như thế nào?

- Tôi nghĩ BU17 và R7 RE là hai đối thủ nhiều duyên nợ. Khi chúng tôi vừa mới thành lập, và được xem như đội bóng lót đường thì cũng đã đánh bại đối thủ này, tiền thân lúc đó là BU29 và đang đương kim vô địch, để lần đầu tiên lên ngôi và mở ra thời hoàng kim cho BU17. Năm 2015, chúng tôi đã không may mắn khi đánh mất chiến thắng cũng trên chấm luân lưu. Và năm nay hai đội lại tái hiện kịch bản của những năm về trước. Họ xứng đáng là kỳ phùng địch thủ của BU17.

 

- Có được giải đấu thành công, đặc biệt giành lại ngôi vương, BU17 đã có những chuẩn bị gì?

- Giống như những năm trước, BU17 vẫn duy trì tập luyện đều đặn 2 buổi/tuần vào tối thứ Hai và sáng thứ Bảy. Sau mỗi buổi tập thì toàn đội còn tập trung cafe chém gió để tăng thêm tinh thần đoàn kết và hiểu nhau hơn cũng như bàn luận đôi chút về chiến thuật.

- Anh có thể bật mí kế hoạch giải ngân?

- Tất nhiên sẽ rất hoành tráng!

FSOFT Close 2016 khai mạc vào ngày 30/5 trên sân bóng Massda, tòa nhà FPT Đà Nẵng. Tham gia tranh tài có 13 đội bóng, gồm: R7 RE, BS2, BPO, BU17, DMC, BU777, GLV, R7 LE, INS2, BU36, INS1, Liên Quân và DIR. Các đội thi đấu trên sân 7 người, theo thể thức vòng tròn một lượt, tính điểm để chọn ra hai đại diện ưu tú nhất từ mỗi bảng vào thi đấu vòng tứ kết.

Các đội thi đấu trên sân 7 người, theo thể thức vòng tròn một lượt, tính điểm để chọn ra hai đại diện ưu tú nhất từ mỗi bảng vào thi đấu vòng tứ kết. Gần một tháng khởi trang, giải chính thức khép lại vào ngày 23/6 bằng trận chung kết giữa BU17 và R7 RE. Chung cuộc, BU17 trở thành tân vương của FSOFT Close. Giải Thủ môn xuất sắc nhất và Cầu thủ xuất sắc lần lượt về Trần Quân (áo cam) và Công Mẫn (áo xanh). Đây là hai cầu thủ thuộc biên chế của Á quân R7 RE.  Đồng giải Ba là R7 LE và INS2. Hai đội bóng đã lần lượt nhận thất bại trước BU17 và R7 RE ở bán kết. Huy chương Bạc thuộc về R7 RE

>> Hành trình ngược dòng lên đỉnh vinh quang của BU17

Việt Nguyễn thực hiện

Ý kiến

()