Chúng ta

Nỗi lòng 'đẻ thuê' của những bà mẹ bỉm sữa

Thứ sáu, 3/11/2017 | 15:27 GMT+7

Các bà mẹ bỉm sữa chỉ biết lên mạng "kêu trời" bởi không hiểu sao con cũng mang một nửa dòng máu của mình mà nó lại chỉ giống bố như đúc, từ nết ăn, giấc ngủ đến khẩu hình.

Bố con mình cùng "tự sướng" nào.

Bố con mình cùng "tự sướng" nào.

Giỏ nhà ai, quai nhà nấy.

Giỏ nhà ai, quai nhà nấy.

Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh.

Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh.

Khẩu hình này chắc không lo "thất truyền".

Khẩu hình này chắc không lo "thất truyền".

Dấu hiệu nhận biết con nhà mình.

Dấu hiệu nhận biết con nhà mình.

"Tật" không đợi tuổi.

"Tật" không đợi tuổi.

>> Xem tiếp

Lượm

Ý kiến

()