Chúng ta

Than nghèo trong 'FPT kệ em anh về'

Thứ bảy, 25/8/2012 | 10:02 GMT+7

Nỗi buồn về thu nhập, tiền lương của nhân viên đã được Nguyễn Tiến Đạt, FPT Software, tái hiện trong chế tác "FPT kệ em anh về".
> Nghe Văn công FPT hát 'Dân lập trình'

a

"FPT kệ em anh về" được lựa chọn vào vòng chung khảo cuộc thi STCo Music. Ảnh: S.T.

Sử dụng nhạc bài "FPT dòng sông lời thề" của nhạc sĩ Trương Quý Hải, anh Đạt đã đặt lời mới: "Cả tiền lương năm qua/ dư được ba chục ngàn/ còn đây những xu cuối biết làm chi anh ơi/ Tiền thì thiếu thiếu quá/ khác gì quãng đời sinh viên".

Chế tác này đã được gửi tham dự cuộc thi STCo Music FPT 2012 và được lựa chọn vào vòng chung khảo. Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 9.

Nghe bài hát "FPT kệ em anh về" ở đây

Cùng với "FPT kệ em anh về", Chúng ta đã lần lượt giới thiệu hai chế tác là "Dân lập trình" "Lập trình tình ca".

FPT kệ em anh về

(Chế theo bài FPT dòng sông lời thề)

Cả tiền lương năm qua, dư được ba chục ngàn, còn đây những xu cuối biết làm chi anh ơi? Tiền thì thiếu thiếu quá, khác gì quãng đời sinh viên. Chỉ vì anh em chan chứa nghĩa tình, niềm tin mai sau có tiền xông xênh. Cùng hòa men đam mê, FPT nửa đêm chưa về.

Làm phần mềm, đưa đến trời Âu, giữ mãi khát khao ơ rô. Làm bao công lao, không ngừng cống anh Bình, rồi khi check point, hân hoan, ối thôi, xịt rồi.

Mình thì nghèo cay đắng mồ hôi, bao gian nan công sức nước mắt. Sếp bát ngát, nhà to xe sang, miệng cười, mắt liếc tình đong đưa. Chửi nguyên câu thề, FPT kệ em anh về.

Bình Nguyên

Ý kiến

()