Chúng ta

Lập trình tình ca

Thứ ba, 21/8/2012 | 15:37 GMT+7

Vốn yêu thích những làn điệu dân ca nên Nguyễn Tiến Đạt, FPT Software, đã viết lời cho chế tác "Lập trình tình ca" dựa trên giai điệu vui tươi của bài Trống cơm.
> Nghe Văn công FPT hát 'Dân lập trình'

a

Từ công việc lập trình mà trái tim đã tìm được đến với trái tim. Ảnh: S.T.

Với ca từ vui nhộn, dễ thương, tác giả muốn gửi gắm về những thú vui của nghề lập trình viên như: "Một ngày anh ngồi anh code/ hàng ngày anh ngồi anh code, code đến tận, tận, tận đêm/ Ấy mấy bao ngày anh code say mê"...

Dù công việc nhiều khi không tránh khỏi căng thẳng, nhàm chán nhưng tác giả cho rằng nghề lập trình là duyên nợ, vì thế mà "mới quen em" và "mới lên đôi".

Chế tác "Lập trình tình ca" có hai lời khác nhau, được BGK đánh giá cao và chọn vào vòng chung khảo cuộc thi chế tác STCo Music FPT 2012. Không chỉ biết sử dụng làn điệu dân ca mà các ngôn từ của chế tác đều dung dị, dễ hiểu, dễ nhớ khiến cho bài hát trở nên gần gũi hơn.

Nghe bài hát "Lập trình tình ca" tại đây

Lập trình tình ca

(Chế theo bài Trống cơm)


Lời 1:

Lập trình có cái thú vui
Khen ai code tốt
Ấy mới luôn là comment
Ấy mới luôn là comment

Một ngày anh ngồi anh code
Hàng ngày anh ngồi anh code
Code đến tận, tận, tận đêm.
Ấy mấy bao ngày anh code say mê.

Ôi byte bít, ấy mấy si mê
Ôi byte bít ấy mấy si mê.

Lập trình đêm ngày anh nghiện
Ô ô ấy mấy while for
While for mãi đến vô cùng, anh nhớ thương em.
Anh lại muốn for hoài.
while lại cứ true hoài.


Lời 2:

Lập trình có cái thú vui
Chê ai code thối
Ố mấy không là comment
Ố mấy không là comment

Một ngày anh review code
Hàng ngày anh review code
Ấy mấy ngộ, ngộ, ngộ ghê
Ấy mấy đi tìm, logic đâu sai

Đôi con mắt ấy mấy căng ra
Đôi con mắt ấy mấy long lanh.

Lập trình ôi nghề duyên nợ
Duyên ghê………, thế mới quen em.
Quen em ô mấy bây giờ, ta mới lên đôi.
Anh lại thấy yêu nghề.
Anh lại thấy yêu người.

Bình Nguyên

Ý kiến

()