Dưới đây là những lời khuyên mà CNN đưa ra nhân dịp hàng triệu người đến Brazil thưởng thức lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Hôn người lạ là phong tục của quốc gia này. Quá trình người Brazil bắt nhịp với người lạ diễn ra nhanh chóng. Điều này do họ không đặt nhiều băn khoăn trong thâm tâm. Khi một người đàn ông được giới thiệu với một phụ nữ trưởng thành thì cả hai trao một nụ hôn trên má cho nhau. Đó là phong tục. Ngôn ngữ cơ thể ở đây cũng quan trọng như ở Bồ Đào Nha. Hành động đặt một bàn tay trên vai du khách hoặc trao cái ôm mạnh mẽ cùng một kiểu hôn gió kèm với những điệu nhảy cộng đồng thể hiện sự chào đón.
![]() |
Tiếng Anh không được sử dụng rộng rãi. Brazil là quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha duy nhất ở châu Mỹ và lớn nhất thế giới. Cùng đó, vì yếu tố lịch sử mà tự thân Brazil đã cách xa với các quốc gia nói tiếng Anh. Ở nước này không nhiều người Brazil nói tiếng Anh, đặc biệt là khu vực ở ngoài Rio de Janeiro hoặc Sao Paulo. Họ đã xem tất cả phim của Mỹ và biết tất cả các bài hát của Adele, nhưng họ lại được sở hữu một nền giáo dục tốt bằng tiếng Bồ Đào Nha. Brazil hiếu khách, tuy nhiên, bạn cũng cần "lận lưng" một số từ vựng khi đến đây. Trong đó có: Todo bom? (Bạn thế nào? Ổn chứ?), Eu nao entendo (Tôi không hiểu) và Futebol (bạn nên biết điều này ngay bây giờ - bóng đá). Nếu vẫn thất bại, hãy thử với tất cả dấu hiệu mà bạn có thể diễn tả. |

Brazil là một thế giới ngoài trời. Từ các quán cà phê vỉa hè của Rio, đến nướng thịt ở sân sau, cùng những bờ biển dài, đó còn là không gian tự nhiên. Quả thực, Brazil là một nơi đáng để ở bên ngoài. Văn hóa thưởng thức cuộc sống của người Brazil là vui chơi ngoài trời bởi họ có có môi trường tự nhiên đẳng cấp thế giới với bãi biển, rừng nhiệt đới, thác nước có quy mô hoành tráng. Một trong những vùng đất ngập nước lớn nhất thế giới, Pantanal, kéo dài 70.000 dặm vuông ở phía Tây Nam Brazil. Nơi đây là nơi cư ngụ của cả nghìn loài chim và động vật có vú cùng 300 loài khác nhau, từ heo vòi Nam Mỹ đến báo đốm. Sự bao la của rừng nhiệt đới Amazon, lớn nhất trên thế giới, hoặc vẻ đẹp của thác Iguazu rộng nhất và đứng thứ hai về khối lượng trên thế giới - cũng phải được nhắc đến.
![]() |
Khoảng cách giàu - nghèo rất lớn. Trong Bảng xếp hạng thế giới về khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, Brazil xếp vị trí 11, xếp sau một nhóm quốc gia châu Phi nghèo khó. Mặc dù mức sống đã tăng trong thập kỷ qua và một số người Brazil bước vào tầng lớp trung lưu nhưng vẫn còn một lượng lớn dân số sống lay lắt qua ngày. Khoảng 6% người Brazil sống trong favelas (khu ổ chuột), theo điều tra dân số năm 2010. Đó là những khu vực tiếp giáp với những thành phố lớn nhất của Brazil như Sao Paulo và Rio de Janeiro. Khách du lịch thường không phải là mục tiêu của các vụ cướp bóc nhưng bạn phải tỉnh táo để tìm nơi an toàn. Ở trong một khu vực an toàn, không mang theo nhiều tiền, gửi vật có giá trị trong khách sạn, sừ dụng xe taxi được khách sạn lưu trú khuyên dùng, không dùng taxi dù và chắc chắn rằng bạn hiểu thị trấn bạn ở vào ban đêm... Đấy là những gì giúp bạn tránh bị mất của oan. |

Không có người hướng nội tại Brazil. Đó là một nền văn hóa sôi nổi, có thể mang bạn ra khỏi vỏ ốc của chính mình, giúp bạn thư giãn và có thời gian tốt nhất trong cuộc sống. Nơi đây có thể làm bạn hưng phấn với những âm thanh lớn.
![]() |
Các quán bar nước ép tuyệt vời. Có lẽ bởi vì họ đang được bao quanh bởi rất nhiều loại trái cây ngoại lai mà chúng ta chưa bao giờ nghe: Caju, camu-camu, pitanga... Người Brazil là những chuyên gia trong việc tạo ra đồ uống trái cây hoặc sucos (các cửa hàng tạp hóa) tuyệt vời. Mọi nẻo đường trong Rio đều có quán bar nước trái cây. Thậm chí những cửa hàng nhỏ cũng có bán các loại nước ép và sinh tố, chẳng hạn như mãng cầu xiêm xanh có gai nhọn. Đó là thứ nước giải khát tuyệt vời vào một ngày nóng, không quá ngọt, một loại Squirt tự nhiên - nó cũng giúp tiêu hóa tốt. Chuối Brazil ngon nhất trên thế giới và nó làm cho thức uống cũng trở nên siêu ngon. |

Tiệc tùng đầy quan trọng. Brazil sản sinh hai trong số những đại sự kiện lớn nhất thế giới đã được biết đến như Carnival và Lễ đón năm mới. Các lễ hội tiếp tục trong suốt cả năm, nhờ sự phong phú của lễ kỷ niệm địa phương, thành phố và một kho ngày lễ tôn giáo. Tại Rio de Janeiro, thành phố liên hoan âm nhạc miễn phí, với nhiều ban nhạc hàng đầu biểu diễn trên các sân khấu ở thành phố. Trong khi ở Recife, tại sân khấu ngoài trời của thành phố trên đường phố từ các bãi biển, các buổi hòa nhạc miễn phí từ rock đến forro đều có trong một sự kiện gồm tất cả các tay trống với một bộ trống và hơn 100 người chơi đồng loạt. Vùng Đông Bắc Brazil có rất nhiều lễ hội. Các lễ hội Bumba Meu Boi ở Sao Luis, bang phía đông bắc của Maranhao vào tháng 7. Lễ hội này hòa trộn truyền thống văn hóa dân gian của châu Phi, Ấn Độ bản địa và châu Âu thành một bữa tiệc không giống như bất kỳ nơi nào ở Brazil.
![]() |
Nhịp điệu là ông hoàng. Sở trường của người Brazil là có thể ứng tác trên bất kỳ chủ đề âm nhạc nào làm cho đất nước này vô địch về số lượng và chất lượng của các giai điệu âm nhạc với nhiều phong cách khác nhau. Thế giới bossa nova, chầm chậm của samba hòa với nhạc jazz Mỹ và ấn tượng Pháp. |

Có một thành phố lớn nhất trong lòng Amazon. Thành phố lớn thứ bảy của Brazil nằm ở giữa sông Amazon, nơi Rio Negro giao với sông lớn. Một đồn điền ít người biết đến, ngày nay nó là gã khổng lồ trong ngành công nghiệp với 2 triệu cư dân sản xuất hàng hóa từ điện thoại di động đến xe máy, đĩa CD. Nơi đây phát triển cũng nhờ nhận được ưu đãi thuế từ Chính phủ. Ngày nay, thành phố Manaus đã lấp lánh cao ốc văn phòng và nhà máy hiện đại, đang phát triển nhanh hơn so với nhiều nơi khác trên đất nước. Các bến cảng của Rio Negro vẫn cho thấy dấu tích của một lối sống xưa - những chiếc phà hai tầng mang con người và sản phẩm lên xuống hai con sông khổng lồ.
![]() |
Piranha sẽ không ăn bạn nếu bạn rơi vào một dòng sông Amazon. Có một "sự thật" không thể xóa nhòa trong tâm trí mọi fan hâm mộ điện ảnh là sự điên cuồng hung bạo của cá piranha xóa sổ con người nếu lạc vào lãnh địa của chúng. Điều này được lấy cảm hứng từ câu chuyện kể khi Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt đến thăm Brazil vào năm 1913. Ông đi trên một chuyến thám hiểm săn bắn qua rừng mưa Amazon. Trong khi đứng trên bờ của sông Amazon, ngài đã chứng kiến một cảnh tượng được tạo ra bởi các ngư dân địa phương. Sau khi chặn một phần của dòng sông và bỏ đói cá piranha trong vài ngày, họ đã đẩy một con bò vào trong nước và chúng đã bị xé nát nhanh chóng. Dẫu vậy, bạn cũng cẩn trọng tùy theo luồng nước và địa điểm mà chúng hay cư ngụ. |
Dy Khoa
Ý kiến
()Hãy là người đầu tiên
bình luận