Chúng ta

Vượt trời mưa trắng lối, người Viễn thông đưa cờ FPT về 'Cà Mau xa lắm'

Thứ ba, 4/9/2018 | 06:01 GMT+7

"Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam..." nhưng lời bài hát ấy đã không ngăn được bước chân của người FPT Telecom về với mảnh đất Năm Căn trong buổi chiều của chặng 30 'Hành trình kết nố'i.

<p style="text-align:justify;"> Chặng 30 Hành trình kết nối vào buổi chiều từ bến xe Cà Mau về cầu Đầm Cùng, huyện Năm Căn, dài 43 km. Lá cờ FPT được Giám đốc Ý tưởng Đinh Tiến Dũng trao lại cho VĐV mang số áo 2809 - anh Nguyễn Phong Phú, Phó Giám đốc Vùng 7 kiêm Giám đốc FPT Telecom Cần Thơ.</p> <p style="text-align:justify;"> Vào buổi sáng, các VĐV nhà Cáo Kiên Giang đã hoàn thành đoạn đường 44 km từ TX Giá Rai đến TP Cà Mau, sau khi vượt qua điểm tiếp giáp giữa hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau.</p>

Chặng 30 Hành trình kết nối vào buổi chiều từ bến xe Cà Mau về cầu Đầm Cùng, huyện Năm Căn, dài 43 km. Lá cờ FPT được Giám đốc Ý tưởng Đinh Tiến Dũng trao lại cho VĐV mang số áo 2809 - anh Nguyễn Phong Phú, Phó Giám đốc Vùng 7 kiêm Giám đốc FPT Telecom Cần Thơ.

Vào buổi sáng, các VĐV nhà Cáo Kiên Giang đã hoàn thành đoạn đường 44 km từ TX Giá Rai đến TP Cà Mau, sau khi vượt qua điểm tiếp giáp giữa hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chặng 30 “Hành trình kết nối” bắt đầu với 140 vận động viên hợp lực của FPT Telecom Kiên Giang và Cần Thơ. Theo đó, có 59 vận động viên thuộc chi nhánh Kiên Giang và 79 vận động viên thuộc chi nhánh Cần Thơ. Buổi chiều sẽ là phần rước cờ của các thành viên nhà Cáo xứ Tây Đô.</p>

Chặng 30 “Hành trình kết nối” bắt đầu với 140 vận động viên hợp lực của FPT Telecom Kiên Giang và Cần Thơ. Theo đó, có 59 vận động viên thuộc chi nhánh Kiên Giang và 79 vận động viên thuộc chi nhánh Cần Thơ. Buổi chiều sẽ là phần rước cờ của các thành viên nhà Cáo xứ Tây Đô.

<p style="text-align:justify;"> Sau nhiều chặng trải qua dưới trời nắng và thời tiết thuận lợi, chặng 30 là thử thách thực sự với người nhà Cáo khi trời mưa rất to. Các VĐV phải chạy dưới mưa suốt toàn bộ quãng đường. Điều này khiến việc chạy tiếp sức diễn ra khó khăn.</p>

Sau nhiều chặng trải qua dưới trời nắng và thời tiết thuận lợi, chặng 30 là thử thách thực sự với người nhà Cáo khi trời mưa rất to. Các VĐV phải chạy dưới mưa suốt toàn bộ quãng đường. Điều này khiến việc chạy tiếp sức diễn ra khó khăn.

<p style="text-align:justify;"> Nhiều cung đường ở TP Cà Mau ngập sâu khiến việc di chuyển của các VĐV và đoàn xe hỗ trợ diễn ra không nhịp nhàng, gây khó khăn cho VĐV lẫn Ban tổ chức. Người dân địa phương cũng chia sẻ, hơn mười ngày gần đây Cà Mau không có mưa nên thời tiết hôm nay khiến nhiều người bất ngờ.</p> <p style="text-align:justify;"> Việc rải quân sớm cũng khiến nhiều VĐV phải dầm mình dưới trời mưa trong thời gian dài để chờ đợi đến lượt chạy của mình.</p>

Nhiều cung đường ở TP Cà Mau ngập sâu khiến việc di chuyển của các VĐV và đoàn xe hỗ trợ diễn ra không nhịp nhàng, gây khó khăn cho VĐV lẫn Ban tổ chức. Người dân địa phương cũng chia sẻ, hơn mười ngày gần đây Cà Mau không có mưa nên thời tiết hôm nay khiến nhiều người bất ngờ.

Việc rải quân sớm cũng khiến nhiều VĐV phải dầm mình dưới trời mưa trong thời gian dài để chờ đợi đến lượt chạy của mình.

<p style="text-align:justify;"> Tranh thủ những lúc trời vừa tạnh mưa là các VĐV lại cùng nhau chạy tiếp sức để hỗ trợ tinh thần đồng đội.</p> <p style="text-align:justify;"> VĐV mang số áo 2874 Trần Ngọc Mai cho biế,t dù trời mưa rất to suốt toàn chặng nhưng anh em chi nhánh đều rất háo hức. Ngoài ra, việc trời mưa chưa hẳn là khó khăn vì thời tiết mát mẻ sẽ không bị mất sức như chạy dưới trời nắng như các anh em chặng trước.</p>

Tranh thủ những lúc trời vừa tạnh mưa là các VĐV lại cùng nhau chạy tiếp sức để hỗ trợ tinh thần đồng đội.

VĐV mang số áo 2874 Trần Ngọc Mai cho biế,t dù trời mưa rất to suốt toàn chặng nhưng anh em chi nhánh đều rất háo hức. Ngoài ra, việc trời mưa chưa hẳn là khó khăn vì thời tiết mát mẻ sẽ không bị mất sức như chạy dưới trời nắng như các anh em chặng trước.

<p style="text-align:justify;"> Đoạn đường về Đất Mũi rất khó đi, đường khá nhỏ hẹp nhưng nhiều đoạn lại đông phương tiện đi lại và tiếp giáp với nhà dân khiến vận tốc của các VĐV không cao. </p> <p style="text-align:justify;"> Chặng 30 cũng ghi nhận là chặng đua có nhiều VĐV nữ tham gia chạy tiếp sức. Các chị em đều rất nỗ lực hoàn thành đường chạy của mình.</p>

Đoạn đường về Đất Mũi rất khó đi, đường khá nhỏ hẹp nhưng nhiều đoạn lại đông phương tiện đi lại và tiếp giáp với nhà dân khiến vận tốc của các VĐV không cao. 

Chặng 30 cũng ghi nhận là chặng đua có nhiều VĐV nữ tham gia chạy tiếp sức. Các chị em đều rất nỗ lực hoàn thành đường chạy của mình.

<p style="text-align:justify;"> Anh Trần Phan Vĩnh Phúc, số áo 2824, cho hay, đây là lần đầu anh chạy trên đường mưa và rất xót xa khi thấy đồng đội đều phải chạy trong mưa, đặc biệt là các bạn nữ. Dù vừa mệt vừa bị đau bụng trước đó nhưng anh vẫn cố gắng hết mình để hoàn thành phần chạy.  </p>

Anh Trần Phan Vĩnh Phúc, số áo 2824, cho hay, đây là lần đầu anh chạy trên đường mưa và rất xót xa khi thấy đồng đội đều phải chạy trong mưa, đặc biệt là các bạn nữ. Dù vừa mệt vừa bị đau bụng trước đó nhưng anh vẫn cố gắng hết mình để hoàn thành phần chạy.  

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cà Mau không chỉ nổi tiếng trong tiềm thức người Việt về vùng đất tận cùng của Tổ quốc với hình ảnh Đất Mũi đã đi vào thơ ca mà còn có những đặc sản như: Mắm lóc U Minh, Ba khía Rạch Gốc (Ngọc Hiển), Sò huyết Bãi Bồi (Ngọc Hiển), Tôm khô Bãi Háp (Năm Căn)…</p>

Cà Mau không chỉ nổi tiếng trong tiềm thức người Việt về vùng đất tận cùng của Tổ quốc với hình ảnh Đất Mũi đã đi vào thơ ca mà còn có những đặc sản như: Mắm lóc U Minh, Ba khía Rạch Gốc (Ngọc Hiển), Sò huyết Bãi Bồi (Ngọc Hiển), Tôm khô Bãi Háp (Năm Căn)…

<p style="text-align:justify;"> Nụ cười của một nữ VĐV nhà Cáo Cần Thơ cho thấy quyết tâm và tinh thần vượt qua nghịch cảnh của những con người nhà F nói chung và người Viễn thông xứ Tây Đô nói riêng. Hành trình kết nối chặng 30 dù phải trải qua những khó khăn những niềm vui, nụ cười và sự đoàn kết vẫn là những điều đọng lại trong hình ảnh của người FPT. </p>

Nụ cười của một nữ VĐV nhà Cáo Cần Thơ cho thấy quyết tâm và tinh thần vượt qua nghịch cảnh của những con người nhà F nói chung và người Viễn thông xứ Tây Đô nói riêng. Hành trình kết nối chặng 30 dù phải trải qua những khó khăn những niềm vui, nụ cười và sự đoàn kết vẫn là những điều đọng lại trong hình ảnh của người FPT. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Hồ Minh Việt, Trưởng phòng Kỹ thuật chi nhánh Cần Thơ, số áo 2888, là người chốt chặng tại Đầm Cùng, kết thúc chặng áp chót của Hành trình kết nối.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngày mai, Hành trình kết nối sẽ tiếp tục với chặng đua cuối cùng về Đất Mũi.</p>

Anh Hồ Minh Việt, Trưởng phòng Kỹ thuật chi nhánh Cần Thơ, số áo 2888, là người chốt chặng tại Đầm Cùng, kết thúc chặng áp chót của Hành trình kết nối.

Ngày mai, Hành trình kết nối sẽ tiếp tục với chặng đua cuối cùng về Đất Mũi.

"Hành trình kết nối" diễn ra xuyên suốt trong 31 ngày, từ 5/8 đến 4/9 trên quãng đường dài 2.600 km với 31 chặng tại 28 tỉnh/thành, dọc theo đường trục Bắc Nam, nơi in dấu chân của những người FPT Telecom đã đi qua, những đôi chân không mỏi mệt đưa Internet Việt Nam đi khắp mọi miền Tổ quốc góp vào sự tiên phong và trường tồn của FPT.

Trong suốt một tháng, 3.000 người sẽ mặc áo đồng phục phủ một màu cam các ngả đường từ Bắc vào Nam, tạo sức lan tỏa to lớn của hình ảnh FPT đến cộng đồng.

Dự kiến ngày 4/9, tại đất mũi Cà Mau, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình sẽ nhận lá cờ FPT từ vận động viên mang số áo 3.000. Lãnh đạo FPT Telecom cắm cờ vào cột mốc kết thúc quốc lộ 1A, đánh dấu hoàn thành đường chạy lịch sử dọc chiều dài đất nước của nhà F.

Xuân Phương - Trần Vũ

Ảnh: Trần Hùng

Ý kiến

()