Chúng ta

Người 'Cáo' đếm ngược từng Ki-lô-mét về Đất Mũi

Thứ hai, 3/9/2018 | 12:51 GMT+7

Không còn nắng gắt, các VĐV chi nhánh Kiên Giang vô tư sải những bước chạy khỏe khoắn trên hành trình tiếp đến cực Nam Tổ quốc.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hôm nay (ngày 3/9), chặng 30 “Hành trình kết nối” bắt đầu với 140 vận động viên hợp lực của FPT Telecom Kiên Giang và Cần Thơ. Theo đó, có 59 vận động viên thuộc chi nhánh Kiên Giang và 79 vận động viên thuộc chi nhánh Cần Thơ.</p>

Hôm nay (ngày 3/9), chặng 30 “Hành trình kết nối” bắt đầu với 140 vận động viên hợp lực của FPT Telecom Kiên Giang và Cần Thơ. Theo đó, có 59 vận động viên thuộc chi nhánh Kiên Giang và 79 vận động viên thuộc chi nhánh Cần Thơ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Buổi sáng, các VĐV Kiên Giang sẽ là đội quân thực hiện những bước chạy đầu tiên. Chặng sẽ đưa cờ từ Thị xã Giá Rai (Bạc Liêu), đi qua trung tâm thành phố Cà Mau và dừng tại cầu Đầm Cùng, huyện Năm Căn. Chặng này cũng chứng kiến lễ trao cờ liên tỉnh tại ranh giới Bạc Liêu và Cà Mau - nghi thức trao cờ cuối cùng giữa hai tỉnh.</p>

Buổi sáng, các VĐV Kiên Giang sẽ là đội quân thực hiện những bước chạy đầu tiên. Chặng sẽ đưa cờ từ Thị xã Giá Rai (Bạc Liêu), đi qua trung tâm thành phố Cà Mau và dừng tại cầu Đầm Cùng, huyện Năm Căn. Chặng này cũng chứng kiến lễ trao cờ liên tỉnh tại ranh giới Bạc Liêu và Cà Mau - nghi thức trao cờ cuối cùng giữa hai tỉnh.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Người mở chặng là anh Trần Minh Huân, Giám đốc chi nhánh Kiên Giang, số áo 2749. "Tôi rất hào hức và tự hào khi được tham gia Hành trình kết nối. Cả đêm qua tôi ngủ không được", anh Huân bày tỏ.</p>

Người mở chặng là anh Trần Minh Huân, Giám đốc chi nhánh Kiên Giang, số áo 2749. "Tôi rất hào hức và tự hào khi được tham gia Hành trình kết nối. Cả đêm qua tôi ngủ không được", anh Huân bày tỏ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Theo Giám đốc Kiên Giang, giải chạy 'chưa từng có' ở Việt Nam khiến anh em chi nhánh đều cảm thấy vinh dự và trách nhiệm. Riêng Kiên Giang, các VĐV đã tập luyện chăm chỉ trong khoảng 1 tuần trước khi được chạy chính thức.</p>

Theo Giám đốc Kiên Giang, giải chạy 'chưa từng có' ở Việt Nam khiến anh em chi nhánh đều cảm thấy vinh dự và trách nhiệm. Riêng Kiên Giang, các VĐV đã tập luyện chăm chỉ trong khoảng 1 tuần trước khi được chạy chính thức.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đích đến là Cà Mau. Tỉnh cuối cùng trong Hành trình kết nối chỉ còn cách đoàn VĐV 34 km. Một hành trình dài vượt qua bao mưa nắng, giông bão đang ở ngay trước mắt các VĐV. Điều này góp phần làm cho nhịp độ chặng 30 nhanh hơn bao giờ hết.</p>

Đích đến là Cà Mau. Tỉnh cuối cùng trong Hành trình kết nối chỉ còn cách đoàn VĐV 34 km. Một hành trình dài vượt qua bao mưa nắng, giông bão đang ở ngay trước mắt các VĐV. Điều này góp phần làm cho nhịp độ chặng 30 nhanh hơn bao giờ hết.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong buổi sáng, 44km đầu tiên sẽ do nhân sự Kiên Giang phụ trách. PGĐ Vùng 7 kiêm GĐ FPT Telecom Cần Thơ - anh Nguyễn Phong Phú là người nhận cờ từ VĐV cuối cùng của đoàn Kiên Giang trong khi anh Nguyễn Minh Khương (số áo 2787), Trưởng phòng Kỹ thuật chi nhánh Cà Mau, sẽ nhận cờ chuyển giao ở ranh giới hai tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau.</p>

Trong buổi sáng, 44km đầu tiên sẽ do nhân sự Kiên Giang phụ trách. PGĐ Vùng 7 kiêm GĐ FPT Telecom Cần Thơ - anh Nguyễn Phong Phú là người nhận cờ từ VĐV cuối cùng của đoàn Kiên Giang trong khi anh Nguyễn Minh Khương (số áo 2787), Trưởng phòng Kỹ thuật chi nhánh Cà Mau, sẽ nhận cờ chuyển giao ở ranh giới hai tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chiếc áo cam cùng lá cờ FPT không thể ngưng sự tò mò từ ánh nhìn của bà con ven đường chạy. Họ dành cho VĐV những nụ cười hiền hậu như thể mong các VĐV cố gắng hết mình.</p>

Chiếc áo cam cùng lá cờ FPT không thể ngưng sự tò mò từ ánh nhìn của bà con ven đường chạy. Họ dành cho VĐV những nụ cười hiền hậu như thể mong các VĐV cố gắng hết mình.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thời tiết là điểm ủng hộ nhất trong chặng sáng. Các VĐV từ Kiên Giang được sải những bước chạy trong tiết trời trong xanh, thoáng mát, không  nắng gắt.</p>

Thời tiết là điểm ủng hộ nhất trong chặng sáng. Các VĐV từ Kiên Giang được sải những bước chạy trong tiết trời trong xanh, thoáng mát, không  nắng gắt.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đoàn chạy băng qua khu chợ đông vui, tấp nập của bà con Bạc Liệu. Từng bước chạy đều để lại bao thương nhớ, bao tò mò cho bà con không khỏi ngước nhìn.</p>

Đoàn chạy băng qua khu chợ đông vui, tấp nập của bà con Bạc Liệu. Từng bước chạy đều để lại bao thương nhớ, bao tò mò cho bà con không khỏi ngước nhìn.

<p class="Normal"> Theo chị Phạm Thị Thu Hà, số áo 2782, Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng FPT Telecom Kiên Giang, do bận rộn với công việc chuyên môn nên đơn vị chỉ chạy thử 1 buổi sáng. Việc luyện tập sẽ do từng cá nhân chủ động.</p> <p class="Normal"> “Rất hồi hộp nên mọi người dậy từ 4h sáng. Khi cầm cờ, ai cũng háo hứng nên thường chạy sung đoạn đầu và chậm dần đều ở cuối đoạn chạy”, chị Hà tiết lộ.</p>

Theo chị Phạm Thị Thu Hà, số áo 2782, Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng FPT Telecom Kiên Giang, do bận rộn với công việc chuyên môn nên đơn vị chỉ chạy thử 1 buổi sáng. Việc luyện tập sẽ do từng cá nhân chủ động.

“Rất hồi hộp nên mọi người dậy từ 4h sáng. Khi cầm cờ, ai cũng háo hứng nên thường chạy sung đoạn đầu và chậm dần đều ở cuối đoạn chạy”, chị Hà tiết lộ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trẻ em ven đường cũng xúm lại cổ vũ cho VĐV nhà 'Cáo'.</p>

Trẻ em ven đường cũng xúm lại cổ vũ cho VĐV nhà 'Cáo'.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bênh cạnh những bước chạy của người phụ nữ luôn có bóng dáng người nam nhi. Hình ảnh các VĐV nam chạy theo tiếp sức cho VĐV nữ không còn xa lạ tại "Hành trình kết nối". Do vậy, sải bước của nữ VĐV vững chắc, tự tin hơn bao giờ hết.</p>

Bênh cạnh những bước chạy của người phụ nữ luôn có bóng dáng người nam nhi. Hình ảnh các VĐV nam chạy theo tiếp sức cho VĐV nữ không còn xa lạ tại "Hành trình kết nối". Do vậy, sải bước của nữ VĐV vững chắc, tự tin hơn bao giờ hết.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Trần Ngọc Đang, VĐV mang số áo 2788, nhân viên kinh doanh chi nhánh Kiên Giang, chia sẻ: “Quá hồi hộp! Mặc dù thân hình quá khổ, nặng 80 kg nhưng tôi có thói quen đá bóng và chạy bộ thường xuyên nên chặng đường 1 km không làm khó tôi”.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Theo anh Đang, Hành trình kết nối là chương trình ý nghĩa. Một sự kiện mà bất kỳ ai người Viễn thông đều có thể tham gia được. Từ đây, khích lệ tinh thần anh em làm việc và cống hiến hết mình cho công ty.</p>

Anh Trần Ngọc Đang, VĐV mang số áo 2788, nhân viên kinh doanh chi nhánh Kiên Giang, chia sẻ: “Quá hồi hộp! Mặc dù thân hình quá khổ, nặng 80 kg nhưng tôi có thói quen đá bóng và chạy bộ thường xuyên nên chặng đường 1 km không làm khó tôi”.

Theo anh Đang, Hành trình kết nối là chương trình ý nghĩa. Một sự kiện mà bất kỳ ai người Viễn thông đều có thể tham gia được. Từ đây, khích lệ tinh thần anh em làm việc và cống hiến hết mình cho công ty.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tại điểm chuyển giao, anh Nguyễn Minh Khương, đại diện chi nhánh Cà Mau nhận cờ liên tỉnh từ anh Lê Trọng Nghĩa, chi nhánh Kiên Giang. Tại đây, anh Khương là người thực hiện những bước chạy đầu tiên trên dải dất cực Nam của Tổ quốc.</p>

Tại điểm chuyển giao, anh Nguyễn Minh Khương, đại diện chi nhánh Cà Mau nhận cờ liên tỉnh từ anh Lê Trọng Nghĩa, chi nhánh Kiên Giang. Tại đây, anh Khương là người thực hiện những bước chạy đầu tiên trên dải dất cực Nam của Tổ quốc.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong sự cổ vũ nhiệt tình của các người anh em, VĐV Nguyễn Minh Khương, số áo 2787 bắt đầu chinh phục đường chạy 1 km tại Hành trình kết nối trên đất Cà Mau.</p>

Trong sự cổ vũ nhiệt tình của các người anh em, VĐV Nguyễn Minh Khương, số áo 2787 bắt đầu chinh phục đường chạy 1 km tại Hành trình kết nối trên đất Cà Mau.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Băng nhanh qua những cánh đồng vàng ươm, vượt những con đèo dài thăm thẳm hay cồn cát cao, trắng xóa, đó là lá cờ FPT. Dù có lấm lem bùn, thấm màu gió sương, "Đó là minh chứng cho tinh thần đồng lòng, đoàn kết của người Viễn thông", chị Phùng Thu Trang - Trưởng BTC cho biết.</p>

Băng nhanh qua những cánh đồng vàng ươm, vượt những con đèo dài thăm thẳm hay cồn cát cao, trắng xóa, đó là lá cờ FPT. Dù có lấm lem bùn, thấm màu gió sương, "Đó là minh chứng cho tinh thần đồng lòng, đoàn kết của người Viễn thông", chị Phùng Thu Trang - Trưởng BTC cho biết.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dự kiến, chiều tối nay, anh Hồ Minh Việt, Trưởng phòng Kỹ thuật chi nhánh Cần Thơ, số áo 2888, sẽ là người chốt chặng.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom, là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600 km từ Bắc vào Nam.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đến nay, "Hành trình kết nối" đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận – Vũng Tàu – TP HCM - Long An - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng - Bạc Liêu.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tính đến ngày 2/9, đã có 2.748 vận động viên trong tổng số 3.000 người tham gia "Hành trình kết nối".</p>

Dự kiến, chiều tối nay, anh Hồ Minh Việt, Trưởng phòng Kỹ thuật chi nhánh Cần Thơ, số áo 2888, sẽ là người chốt chặng.

Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom, là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600 km từ Bắc vào Nam.

Đến nay, "Hành trình kết nối" đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận – Vũng Tàu – TP HCM - Long An - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng - Bạc Liêu.

Tính đến ngày 2/9, đã có 2.748 vận động viên trong tổng số 3.000 người tham gia "Hành trình kết nối".

"Hành trình kết nối" diễn ra xuyên suốt trong 31 ngày, từ 5/8 đến 4/9 trên quãng đường dài 2.600 km với 31 chặng tại 28 tỉnh/thành, dọc theo đường trục Bắc Nam, nơi in dấu chân của những người FPT Telecom đã đi qua, những đôi chân không mỏi mệt đưa Internet Việt Nam đi khắp mọi miền Tổ quốc góp vào sự tiên phong và trường tồn của FPT.

Trong suốt một tháng, 3.000 người sẽ mặc áo đồng phục phủ một màu cam các ngả đường từ Bắc vào Nam, tạo sức lan tỏa to lớn của hình ảnh FPT đến cộng đồng.

Dự kiến ngày 4/9, tại đất mũi Cà Mau, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình sẽ nhận lá cờ FPT từ vận động viên mang số áo 3.000. Lãnh đạo FPT Telecom cắm cờ vào cột mốc kết thúc quốc lộ 1A, đánh dấu hoàn thành đường chạy lịch sử dọc chiều dài đất nước của nhà F.

Xuân Phương - Hà Trần

Ảnh: Trần Hùng

Ý kiến

()