Chúng ta

Màn múa bóng lên ngôi FTEL’s Got Talent

Thứ ba, 14/1/2020 | 08:33 GMT+7

Từng nổi đình đám ngay từ vòng sơ loại, Lăng Quăng team - FPT Telecom Lâm Đồng với tiết mục múa bóng một lần nữa nhận được sự đánh giá cao từ hội đồng giám khảo và khán giả, xứng đáng giành vị trí Quán quân FTEL’s Got Talent.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau hơn 2 tháng chuẩn bị và tổ chức, FTEL’s Got Talent đã đi đến hồi kết với sự góp mặt của 15 thí sinh cùng 8 tiết mục xuất sắc, đa dạng tài năng: hát, múa, rap, chầu văn… Đêm chung kết diễn ra tối ngày 13/1 tại nhà hát Âu Cơ, Hà Nội.</p>

Sau hơn 2 tháng chuẩn bị và tổ chức, FTEL’s Got Talent đã đi đến hồi kết với sự góp mặt của 15 thí sinh cùng 8 tiết mục xuất sắc, đa dạng tài năng: hát, múa, rap, chầu văn… Đêm chung kết diễn ra tối ngày 13/1 tại nhà hát Âu Cơ, Hà Nội.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 7h15, sân khấu nhà hát Âu Cơ bùng nổ với sự tham gia của hơn 300 khán giả là người thân, bạn bè, đồng nghiệp của các thí sinh. Mọi người đến từ rất sớm và tập trung đông đúc tại khu vực sảnh check-in. Nhiều băng-rôn, khẩu hiệu, hoa tươi được chuẩn bị mừng cho đêm chung kết FTEL’s Got Talent.</p>

7h15, sân khấu nhà hát Âu Cơ bùng nổ với sự tham gia của hơn 300 khán giả là người thân, bạn bè, đồng nghiệp của các thí sinh. Mọi người đến từ rất sớm và tập trung đông đúc tại khu vực sảnh check-in. Nhiều băng-rôn, khẩu hiệu, hoa tươi được chuẩn bị mừng cho đêm chung kết FTEL’s Got Talent.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sự kiện chào đón sự xuất hiện của Ban điều hành nhà ‘Cáo’: TGĐ Hoàng Việt Anh cùng các PTGĐ Vũ Anh Tú và Hoàng Trung Kiên. Hội đồng ban giám khảo gồm 4 người: Nhạc sĩ FPT Trương Quý Hải; Trưởng Ban Văn hoá - Đoàn thể FPT Nông Hương Ly; TGĐ FPT Telecom Hoàng Việt Anh và nữ ca sĩ Thuỳ Chi.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mở đầu chương trình, anh Hoàng Việt Anh nhận định, 23 năm FPT Telecom mới có một chương trình tìm kiếm gương mặt tài năng trên phạm vi toàn quốc. Có mặt tại đêm chung kết, đó là sự nỗ lực, không ngừng sáng tạo và là chiến thắng của mỗi đội. “8 tiết mục hãy mang lại cho khán giả và ban giám khảo cảm giác tuyệt vời”, anh Việt Anh mong đợi.</p>

Sự kiện chào đón sự xuất hiện của Ban điều hành nhà ‘Cáo’: TGĐ Hoàng Việt Anh cùng các PTGĐ Vũ Anh Tú và Hoàng Trung Kiên. Hội đồng ban giám khảo gồm 4 người: Nhạc sĩ FPT Trương Quý Hải; Trưởng Ban Văn hoá - Đoàn thể FPT Nông Hương Ly; TGĐ FPT Telecom Hoàng Việt Anh và nữ ca sĩ Thuỳ Chi.

Mở đầu chương trình, anh Hoàng Việt Anh nhận định, 23 năm FPT Telecom mới có một chương trình tìm kiếm gương mặt tài năng trên phạm vi toàn quốc. Có mặt tại đêm chung kết, đó là sự nỗ lực, không ngừng sáng tạo và là chiến thắng của mỗi đội. “8 tiết mục hãy mang lại cho khán giả và ban giám khảo cảm giác tuyệt vời”, anh Việt Anh mong đợi.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Người mở màn thường chịu áp lực nhưng Lê Văn Tân - FPT Telecom Quảng Ninh với tiết mục Múa côn nhị khúc đã làm hài lòng tất cả khách mời và ban giám khảo. Lần đầu tiên, một môn võ thuật sử dụng côn được mang lên sân khấu FPT trình diễn. Động tác uyển chuyển, dứt khoát và mạnh mẽ của màn múa côn khiến khán giả trầm trồ. Màn cao trào nhất là phần sử dụng pháo sáng, “Đó chính là điểm nhấn khiến bất kỳ ai theo dõi cũng nhớ đến”, chị Nông Hương Ly, thành viên ban giám khảo, thốt lên.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Theo đó, anh Tân theo đuổi đam mê côn nhị khúc được 3 năm. Ban đầu khi tập, môn võ thuật cũng để lại một số chấn thương nhỏ nhưng càng tập càng hăng say. Đặc biệt, được trình diễn trên một sân khấu lớn, có nhiều sếp khiến anh Tân cảm thấy thích thú và thoả mãn.</p>

Người mở màn thường chịu áp lực nhưng Lê Văn Tân - FPT Telecom Quảng Ninh với tiết mục Múa côn nhị khúc đã làm hài lòng tất cả khách mời và ban giám khảo. Lần đầu tiên, một môn võ thuật sử dụng côn được mang lên sân khấu FPT trình diễn. Động tác uyển chuyển, dứt khoát và mạnh mẽ của màn múa côn khiến khán giả trầm trồ. Màn cao trào nhất là phần sử dụng pháo sáng, “Đó chính là điểm nhấn khiến bất kỳ ai theo dõi cũng nhớ đến”, chị Nông Hương Ly, thành viên ban giám khảo, thốt lên.

Theo đó, anh Tân theo đuổi đam mê côn nhị khúc được 3 năm. Ban đầu khi tập, môn võ thuật cũng để lại một số chấn thương nhỏ nhưng càng tập càng hăng say. Đặc biệt, được trình diễn trên một sân khấu lớn, có nhiều sếp khiến anh Tân cảm thấy thích thú và thoả mãn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Giọng ca khàn đặc trưng, dày và đầy nội lực - Phạm Thuý Hồng (FPT Telecom Hải Dương) với bản mashup “Trên đỉnh Phù Vân - Tâm hồn của đá” là tiết mục thứ hai. Một âm hưởng của dân gian hoà quyện với chất rock điển hình làm náo động cả khán phòng. Những màn trình diễn thay nhau đem từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khi bắt đầu, chị Hồng khá run và hồi hộp, nhiều nốt cao xử lý chưa mượt, nhưng khi vào guồng, chị hát như "lên đồng". “Cảm giác giống như đang xem một liveshow âm nhạc chứ không còn là cuộc thi nội bộ”, ca sĩ Thuỳ Chi bày tỏ. Anh Lê Việt Dũng - Trung tâm Chăm sóc khách hàng Hà Nội cũng nhận định: “Chương trình cho nhân viên FPT Telecom cơ hội toả sáng tài năng”.</p>

Giọng ca khàn đặc trưng, dày và đầy nội lực - Phạm Thuý Hồng (FPT Telecom Hải Dương) với bản mashup “Trên đỉnh Phù Vân - Tâm hồn của đá” là tiết mục thứ hai. Một âm hưởng của dân gian hoà quyện với chất rock điển hình làm náo động cả khán phòng. Những màn trình diễn thay nhau đem từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khi bắt đầu, chị Hồng khá run và hồi hộp, nhiều nốt cao xử lý chưa mượt, nhưng khi vào guồng, chị hát như "lên đồng". “Cảm giác giống như đang xem một liveshow âm nhạc chứ không còn là cuộc thi nội bộ”, ca sĩ Thuỳ Chi bày tỏ. Anh Lê Việt Dũng - Trung tâm Chăm sóc khách hàng Hà Nội cũng nhận định: “Chương trình cho nhân viên FPT Telecom cơ hội toả sáng tài năng”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bỏ tâm sức khá nhiều, chị Trương Thuỷ Tiên - Trung tâm Chăm sóc khách hàng FPT Telecom HCM hài lòng với phần trình diễn thứ 3 cuả mình. Với tài năng hát, chị Tiên thể hiện ca khúc Trung hoa nổi tiếng Tây lương nữ quốc trong giấc mơ (nhạc phim Tây Du Ký). Với hoa đào bay nhẹ nhàng, làn khói mờ ảo, ca khúc trong phút chốc mang cả tuổi thơ về Tây Du Ký kinh điển cho khán giả. Dù hầu hết khán giả không hiểu lời bài hát tiếng Hoa nhưng với khung cảnh, giọng ca êm ái, da diết, giai điệu ngọt ngào vẫn đi vào lòng người.</p>

Bỏ tâm sức khá nhiều, chị Trương Thuỷ Tiên - Trung tâm Chăm sóc khách hàng FPT Telecom HCM hài lòng với phần trình diễn thứ 3 cuả mình. Với tài năng hát, chị Tiên thể hiện ca khúc Trung hoa nổi tiếng Tây lương nữ quốc trong giấc mơ (nhạc phim Tây Du Ký). Với hoa đào bay nhẹ nhàng, làn khói mờ ảo, ca khúc trong phút chốc mang cả tuổi thơ về Tây Du Ký kinh điển cho khán giả. Dù hầu hết khán giả không hiểu lời bài hát tiếng Hoa nhưng với khung cảnh, giọng ca êm ái, da diết, giai điệu ngọt ngào vẫn đi vào lòng người.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với bản rap “FPT vươn mình”, Ngô Minh Hoàng - FPT Telecom Cà Mau khiến ai nấy đều trầm trồ. Vượt quãng đường dài ra Hà Nội, ca khúc FPT vươn mình đã mang lại cho anh Hoàng lượng người hâm mộ ‘siêu khủng lồ’. Sáng tác ca khúc trong 5 ngày, ca từ gần gũi, âm điệu bắt tai, anh Minh Hoàng có thêm biệt danh "Đen Vâu" của FPT Telecom. “Cố lên, vì cuộc sống mình còn nhiều khó khăn. Người FPT mình cố lên! Cố lên!” - giai điệu của ca khúc nhẹ nhàng đi vào tâm trí người F. Anh Hoàng cho biết, chỉ cần không phải tiết mục biểu diễn đầu tiên thì không bao giờ run. “Tôi thực sự tận hưởng sân khấu đêm nay”, anh Hoàng chia sẻ.</p>

Với bản rap “FPT vươn mình”, Ngô Minh Hoàng - FPT Telecom Cà Mau khiến ai nấy đều trầm trồ. Vượt quãng đường dài ra Hà Nội, ca khúc FPT vươn mình đã mang lại cho anh Hoàng lượng người hâm mộ ‘siêu khủng lồ’. Sáng tác ca khúc trong 5 ngày, ca từ gần gũi, âm điệu bắt tai, anh Minh Hoàng có thêm biệt danh "Đen Vâu" của FPT Telecom. “Cố lên, vì cuộc sống mình còn nhiều khó khăn. Người FPT mình cố lên! Cố lên!” - giai điệu của ca khúc nhẹ nhàng đi vào tâm trí người F. Anh Hoàng cho biết, chỉ cần không phải tiết mục biểu diễn đầu tiên thì không bao giờ run. “Tôi thực sự tận hưởng sân khấu đêm nay”, anh Hoàng chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Khuôn mặt trang điểm khá đậm, cùng nét lông mày vẽ rõ ràng, anh Lê Văn Chiến - FPT Telecom HN9 (Sóc Sơn, Đông Anh) tự tin với màn trình diễn chầu văn. Sử dụng nhạc cụ dân tộc cùng trang phục đầu tư, anh Chiến ghi điểm mạnh khi cất tiếng hát. Những tâm tư tình cảm về FPT, người FPT được cài cắm khéo léo nhận được cơn mưa lời khen. Lần đầu tiên trong 27 năm gắn bó với FPT mới có ca khúc về nhà F khiến TGĐ FPT Telecom ‘sơn da gà’. Nhạc sĩ FPT Trương Quý Hải mong muốn tác phẩm có mặt tại sự kiện Hội làng FPT. Tuy nhiên, anh Hải mong muốn tiết mục trau chuốt hơn về phần lời và âm nhạc đậm chất STCo hơn.</p>

Khuôn mặt trang điểm khá đậm, cùng nét lông mày vẽ rõ ràng, anh Lê Văn Chiến - FPT Telecom HN9 (Sóc Sơn, Đông Anh) tự tin với màn trình diễn chầu văn. Sử dụng nhạc cụ dân tộc cùng trang phục đầu tư, anh Chiến ghi điểm mạnh khi cất tiếng hát. Những tâm tư tình cảm về FPT, người FPT được cài cắm khéo léo nhận được cơn mưa lời khen. Lần đầu tiên trong 27 năm gắn bó với FPT mới có ca khúc về nhà F khiến TGĐ FPT Telecom ‘sơn da gà’. Nhạc sĩ FPT Trương Quý Hải mong muốn tác phẩm có mặt tại sự kiện Hội làng FPT. Tuy nhiên, anh Hải mong muốn tiết mục trau chuốt hơn về phần lời và âm nhạc đậm chất STCo hơn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lê Phước Trà Giang - FPT Telecom Đà Nẵng là phần tài năng khiến ban giám khảo trầm trồ: “Không ngờ FPT lại nhiều người tài sắc vẹn toàn như này”. Trà Giang có ngoại hình xinh đẹp cùng giọng hát đầy nội lực. Với nhạc phẩm “Son”, ca khúc vừa mới vừa lạ nhưng “rất hút tai”, ca sĩ Thuy Chi cho hay. Thần thái, các cử chỉ di chuyển, sử dụng vạt áo đều được chị Giang xử lý gọn gàng và đầy duyên dáng. Chị Nông Hương Ly bày tỏ mong muốn Trà Giang có thể tham gia một số đêm nhạc của FPT miền Trung.</p>

Lê Phước Trà Giang - FPT Telecom Đà Nẵng là phần tài năng khiến ban giám khảo trầm trồ: “Không ngờ FPT lại nhiều người tài sắc vẹn toàn như này”. Trà Giang có ngoại hình xinh đẹp cùng giọng hát đầy nội lực. Với nhạc phẩm “Son”, ca khúc vừa mới vừa lạ nhưng “rất hút tai”, ca sĩ Thuy Chi cho hay. Thần thái, các cử chỉ di chuyển, sử dụng vạt áo đều được chị Giang xử lý gọn gàng và đầy duyên dáng. Chị Nông Hương Ly bày tỏ mong muốn Trà Giang có thể tham gia một số đêm nhạc của FPT miền Trung.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cao trào của bữa tiệc âm nhạc được đẩy lên khi màn biểu diễn nghệ thuật “Sức mạnh đôi tay” - Đỗ Thành Chung (Telesale Hà Nội) xuất hiện trên sân khấu. Tiếng hò reo thán phục, thậm chí thành viên Hội đồng ban giám khảo Nông Hương Ly đã đứng lên để cổ vũ. “Tiết mục đòi hỏi sự khéo léo và chuẩn xác, các bạn đã làm rất tốt điều đó”, chị Ly nhận xét. Âm thanh, nhịp điệu được phối hợp nhịp nhàng. Nữ ca sĩ Thuỳ Chi cũng bày tỏ sự thán phục trước sự cảm nhạc bằng cơ bắp của nhóm thí sinh. Thành Chung và đồng đội đã mang nghệ thuật đường phố lên với sân khấu của FTEL’s Got Talent.</p>

Cao trào của bữa tiệc âm nhạc được đẩy lên khi màn biểu diễn nghệ thuật “Sức mạnh đôi tay” - Đỗ Thành Chung (Telesale Hà Nội) xuất hiện trên sân khấu. Tiếng hò reo thán phục, thậm chí thành viên Hội đồng ban giám khảo Nông Hương Ly đã đứng lên để cổ vũ. “Tiết mục đòi hỏi sự khéo léo và chuẩn xác, các bạn đã làm rất tốt điều đó”, chị Ly nhận xét. Âm thanh, nhịp điệu được phối hợp nhịp nhàng. Nữ ca sĩ Thuỳ Chi cũng bày tỏ sự thán phục trước sự cảm nhạc bằng cơ bắp của nhóm thí sinh. Thành Chung và đồng đội đã mang nghệ thuật đường phố lên với sân khấu của FTEL’s Got Talent.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Từng nổi đình đám ngay từ vòng sơ loại, tại vòng chung kết, biệt đội Lăng Quăng đã mang tình yêu FPT Telecom nhân rộng thành tình yêu với tập đoàn. Đó là sự gắn bó "đời đời kiếp kiếp" với FPT, "từ con và con của con’’. Hành trình yêu công ty, xây dựng nên FPT được tái hiện đầy xúc động qua nghệ thuật múa bóng. Là những diễn viên không chuyên, cả đội đã dành nhiều thời gian để tập luyện và thường trở về nhà sau 22h. Kết thúc màn biểu diễn, vừa hồi hộp, vừa mong đợi, tay chị Trần Võ Di Linh - trưởng nhóm Lăng Quăng - vẫn run: “Cả đội đã phối hợp ăn ý, chúng tôi cùng nhau tạo nên kỷ niệm đẹp ở Hà Nội”.</p>

Từng nổi đình đám ngay từ vòng sơ loại, tại vòng chung kết, biệt đội Lăng Quăng đã mang tình yêu FPT Telecom nhân rộng thành tình yêu với tập đoàn. Đó là sự gắn bó "đời đời kiếp kiếp" với FPT, "từ con và con của con’’. Hành trình yêu công ty, xây dựng nên FPT được tái hiện đầy xúc động qua nghệ thuật múa bóng. Là những diễn viên không chuyên, cả đội đã dành nhiều thời gian để tập luyện và thường trở về nhà sau 22h. Kết thúc màn biểu diễn, vừa hồi hộp, vừa mong đợi, tay chị Trần Võ Di Linh - trưởng nhóm Lăng Quăng - vẫn run: “Cả đội đã phối hợp ăn ý, chúng tôi cùng nhau tạo nên kỷ niệm đẹp ở Hà Nội”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bằng sự tài năng sáng tạo, Lăng Quăng team với tiết mục múa bóng trở thành Quán quân FTEL’s Got Talent mùa đầu tiên. Một sự lựa chọn xứng đáng sau nhiều nỗ lực với âm thanh, ánh sáng, câu chuyện đều tròn trịa. “Lần đầu tiên ‘chất’ người F và văn hoá FPT được thể hiện xúc động với loại hình múa bóng”, anh Trương Quý Hải bày tỏ. Với ngôi vị Quán quân, Lăng Quăng team nhận được giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Giải Nhì - Sức mạnh đôi tay với phần thưởng 15 triệu đồng; giải Ba - Hát chầu văn với giá trị 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, 2 giải Triển vọng, mỗi giải 5 triệu đồng thuộc về Lê Phước Trà Giang (FPT Telecom Đà Nẵng) và Rapper Ngô Minh Hoàng (FPT Telecom Cà Mau).</p>

Bằng sự tài năng sáng tạo, Lăng Quăng team với tiết mục múa bóng trở thành Quán quân FTEL’s Got Talent mùa đầu tiên. Một sự lựa chọn xứng đáng sau nhiều nỗ lực với âm thanh, ánh sáng, câu chuyện đều tròn trịa. “Lần đầu tiên ‘chất’ người F và văn hoá FPT được thể hiện xúc động với loại hình múa bóng”, anh Trương Quý Hải bày tỏ. Với ngôi vị Quán quân, Lăng Quăng team nhận được giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Giải Nhì - Sức mạnh đôi tay với phần thưởng 15 triệu đồng; giải Ba - Hát chầu văn với giá trị 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, 2 giải Triển vọng, mỗi giải 5 triệu đồng thuộc về Lê Phước Trà Giang (FPT Telecom Đà Nẵng) và Rapper Ngô Minh Hoàng (FPT Telecom Cà Mau).

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ba giải Tài năng có phần thưởng 3 triệu đồng lần lượt là: Múa côn nhị khúc ánh sáng - Lê Văn Tân (FPT Telecom Quảng Ninh); Trương Thuỷ Tiên (Trung tâm chăm sóc khách hàng HCM) và Phạm Thuý Hồng (FPT Telecom Hải Dương)</p>

Ba giải Tài năng có phần thưởng 3 triệu đồng lần lượt là: Múa côn nhị khúc ánh sáng - Lê Văn Tân (FPT Telecom Quảng Ninh); Trương Thuỷ Tiên (Trung tâm chăm sóc khách hàng HCM) và Phạm Thuý Hồng (FPT Telecom Hải Dương)

Cuộc thi FTEL’s Got Talent 2019 do phòng Văn hóa - Đoàn thể FPT Telecom tổ chức từ ngày 17/11, mục đích tạo sân chơi nghệ thuật bổ ích để các thành viên giao lưu, học hỏi và khẳng định tài năng, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần. Đối tượng tham dự là tất cả CBNV thuộc biên chế FPT Telecom, bao gồm cả Viễn thông Quốc tế (FTI), FPT Telecom Campuchia, Phương Nam và TIN. Trải qua hơn 2 tháng, chương trình nhận được 128 tiết mục với 205 thí sinh; 61 đơn vị tham gia cùng hơn 17.000 lượt bình chọn trên fanpage.

Hà Trần 

Ảnh: Fun is Life

Ý kiến

()