Chúng ta

FPT Telecom Thái Nguyên sẻ chia với học sinh miền núi

Thứ ba, 17/3/2015 | 15:28 GMT+7

"Trong xã hội còn quá nhiều mảnh đời éo le, cần được sự chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ. Tôi thấy đóng góp của mình thật bé nhỏ nên sẽ cố gắng tham gia nhiều hoạt động từ thiện hơn nữa để hỗ trợ cho những người khó khăn hơn mình, nhất là trẻ em", chị Nguyễn Thị Phương Dung, nhân viên Hành chính nhân sự, bày tỏ.

<p class="Normal"> Vượt qua chặng đường hơn 40 km, đường đồi đất đỏ quanh co sau cơn mưa dài ngày nên càng khó đi hơn, đoàn gồm 20 CBNV chi nhánh Thái Nguyên, đã đến trường Tiểu học Minh Tiến, xã Minh Tiến, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vào ngày 14/3.</p>

Vượt qua chặng đường hơn 40 km, đường đồi đất đỏ quanh co sau cơn mưa dài ngày nên càng khó đi hơn, đoàn gồm 20 CBNV chi nhánh Thái Nguyên, đã đến trường Tiểu học Minh Tiến, xã Minh Tiến, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vào ngày 14/3.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Minh Tiến là một xã miền núi, người dân chủ yếu làm nông nghiệp với hai cây trồng chính là cây lúa và cây chè. Xã còn tỷ lệ hộ nghèo cao, cuộc sống của người dân khá khó khăn. </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Trường tiểu học Minh Tiến hiện có trên 350 em học sinh, đa số  là con em hộ nghèo nhưng các em đều có tinh thần học tập tốt với tỷ lệ học sinh giỏi khá cao.</span></p>

Minh Tiến là một xã miền núi, người dân chủ yếu làm nông nghiệp với hai cây trồng chính là cây lúa và cây chè. Xã còn tỷ lệ hộ nghèo cao, cuộc sống của người dân khá khó khăn. Trường tiểu học Minh Tiến hiện có trên 350 em học sinh, đa số  là con em hộ nghèo nhưng các em đều có tinh thần học tập tốt với tỷ lệ học sinh giỏi khá cao.

<p class="Normal"> Niềm vui và sự hồn nhiên của các em khi đón đoàn bằng những bài hát dễ thương của lứa tuổi nhi đồng khiến nhiều CBNV xúc động. "Cảm giác như được về trường cũ và sống lại tuổi thơ", một thành viên trong đoàn nói.</p>

Niềm vui và sự hồn nhiên của các em khi đón đoàn bằng những bài hát dễ thương của lứa tuổi nhi đồng khiến nhiều CBNV xúc động. "Cảm giác như được về trường cũ và sống lại tuổi thơ", một thành viên trong đoàn nói.

<p> Đoàn trao tặng các em những con gấu bông, sách vở, bút viết cùng quỹ học bổng trị giá 3 triệu đồng. Món quà tuy nhỏ nhưng đúng tâm lý trẻ nhỏ nên các em đều tỏ ra thích thú, cười rất tươi. <span style="color:rgb(0,0,0);">Em Nguyễn Tuấn Vũ, học sinh lớp 2B, bẽn lẽn nói: “Em cảm ơn các anh chị đã quan tâm tặng quà cho chúng em. Em hứa sẽ cố gắng học giỏi hơn nữa để không phụ lòng thầy cô và cha mẹ”.</span></p>

Đoàn trao tặng các em những con gấu bông, sách vở, bút viết cùng quỹ học bổng trị giá 3 triệu đồng. Món quà tuy nhỏ nhưng đúng tâm lý trẻ nhỏ nên các em đều tỏ ra thích thú, cười rất tươi. Em Nguyễn Tuấn Vũ, học sinh lớp 2B, bẽn lẽn nói: “Em cảm ơn các anh chị đã quan tâm tặng quà cho chúng em. Em hứa sẽ cố gắng học giỏi hơn nữa để không phụ lòng thầy cô và cha mẹ”.

<p class="Normal"> “Vì cộng đồng của FPT là chương trình rất ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của công ty đối với sự nghiệp phát triển con người ở những khu vực miền núi, vùng sâu như Minh Tiến, góp phần kịp thời động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập”, anh Dương Văn Bảo, Chủ tịch xã Minh Tiến, chia sẻ.</p>

“Vì cộng đồng của FPT là chương trình rất ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của công ty đối với sự nghiệp phát triển con người ở những khu vực miền núi, vùng sâu như Minh Tiến, góp phần kịp thời động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập”, anh Dương Văn Bảo, Chủ tịch xã Minh Tiến, chia sẻ.

<p class="Normal"> Còn <span>cô Nguyễn Thị Lan Hương, Hiệu trưởng nhà trường (thứ hai từ phải sang), bộc bạch: </span><span>“Tôi rất xúc động với tấm lòng hảo tâm của các CBNV chi nhánh Thái Nguyên đã đến chia sẻ cả về tinh thần và vật chất với các em học sinh ở vùng khó khăn, tạo nguồn động lực cho các em phấn đấu học tập trở thành những người công dân có ích cho xã hội”.</span></p>

Còn cô Nguyễn Thị Lan Hương, Hiệu trưởng nhà trường (thứ hai từ phải sang), bộc bạch: “Tôi rất xúc động với tấm lòng hảo tâm của các CBNV chi nhánh Thái Nguyên đã đến chia sẻ cả về tinh thần và vật chất với các em học sinh ở vùng khó khăn, tạo nguồn động lực cho các em phấn đấu học tập trở thành những người công dân có ích cho xã hội”.

<p class="Normal"> <span>Trong suốt 4 năm gắn bó với FPT, đây là lần thứ hai a</span><span>nh Bùi Huy Tùng</span><span> đi thiện nguyện với những cảm xúc mới mẻ. Anh tâm niệm: "</span><span>Có lẽ niềm an ủi lớn nhất đối với mỗi con người chúng ta là được giúp đỡ, chia sẻ niềm vui, hạnh phúc đối với những mảnh đời khó khăn cơ cực hơn mình. Tôi thực sự xúc động khi nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của những em nhỏ khi ôm trên tay những con gấu bông do đoàn trao tặng. Mặc dù chỉ là những món quà rất nhỏ nhưng có lẽ đó sẽ là nguồn động lực giúp các em có thêm nhiều niềm tin với cuộc sống, niềm tin với con người, với xã hội, rằng các em sẽ không cô đơn trên con đường học tập và trưởng thành của mình”.</span></p>

Trong suốt 4 năm gắn bó với FPT, đây là lần thứ hai anh Bùi Huy Tùng đi thiện nguyện với những cảm xúc mới mẻ. Anh tâm niệm: "Có lẽ niềm an ủi lớn nhất đối với mỗi con người chúng ta là được giúp đỡ, chia sẻ niềm vui, hạnh phúc đối với những mảnh đời khó khăn cơ cực hơn mình. Tôi thực sự xúc động khi nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của những em nhỏ khi ôm trên tay những con gấu bông do đoàn trao tặng. Mặc dù chỉ là những món quà rất nhỏ nhưng có lẽ đó sẽ là nguồn động lực giúp các em có thêm nhiều niềm tin với cuộc sống, niềm tin với con người, với xã hội, rằng các em sẽ không cô đơn trên con đường học tập và trưởng thành của mình”.

<p> "Được biết đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Long, một ông bố bị liệt nửa người, một mình nuôi con, chăm lo cho con đến trường, tôi thật sự xúc động. Hoàn cảnh khó khăn, mất sức lao động nhưng tôi khâm phục tình yêu thương con, sự hy sinh của ông bố tật nguyền. Trong xã hội còn quá nhiều mảnh đời éo le, cần được sự chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ. Tôi tự thấy đóng góp của mình thật bé nhỏ nên sẽ cố gắng tham gia nhiều hoạt động từ thiện hơn nữa để hỗ trợ cho những người khó khăn hơn mình, nhất là trẻ em", chị Nguyễn Thị Phương Dung, nhân viên Hành chính nhân sự, bày tỏ.</p>

"Được biết đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Long, một ông bố bị liệt nửa người, một mình nuôi con, chăm lo cho con đến trường, tôi thật sự xúc động. Hoàn cảnh khó khăn, mất sức lao động nhưng tôi khâm phục tình yêu thương con, sự hy sinh của ông bố tật nguyền. Trong xã hội còn quá nhiều mảnh đời éo le, cần được sự chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ. Tôi tự thấy đóng góp của mình thật bé nhỏ nên sẽ cố gắng tham gia nhiều hoạt động từ thiện hơn nữa để hỗ trợ cho những người khó khăn hơn mình, nhất là trẻ em", chị Nguyễn Thị Phương Dung, nhân viên Hành chính nhân sự, bày tỏ.

<p class="Normal"> "Hạnh phúc - có lẽ chỉ từ đó mới có thể diễn tả gần nhất cảm xúc của tôi. <span>Đây là lần đầu tôi có một chuyến đi và một trải nghiệm tuyệt vời như vậy. </span><span>Tôi nhớ như in ánh mắt rạng ngời, nụ cười hạnh phúc khi các em nhận được những quyển vở, cái bút... của đoàn trao tặng. Những món quà tưởng chừng nhỏ bé như vậy nhưng có lẽ sẽ đem đến cho các em niềm vui ấm áp. Tôi</span><span> thực sự hạnh phúc khi là nhân viên của FPT - một tổ chức luôn hướng về cộng đồng", </span><span>Vũ Anh Việt, phòng Kinh doanh, bày tỏ.</span></p>

"Hạnh phúc - có lẽ chỉ từ đó mới có thể diễn tả gần nhất cảm xúc của tôi. Đây là lần đầu tôi có một chuyến đi và một trải nghiệm tuyệt vời như vậy. Tôi nhớ như in ánh mắt rạng ngời, nụ cười hạnh phúc khi các em nhận được những quyển vở, cái bút... của đoàn trao tặng. Những món quà tưởng chừng nhỏ bé như vậy nhưng có lẽ sẽ đem đến cho các em niềm vui ấm áp. Tôi thực sự hạnh phúc khi là nhân viên của FPT - một tổ chức luôn hướng về cộng đồng", Vũ Anh Việt, phòng Kinh doanh, bày tỏ.

<p class="Normal"> Cảm xúc còn đọng lại trong lòng mỗi CBNV khi rời Minh Tiến là câu chuyện xúc động về người bố bị liệt cả hai chân đưa con đến trường trên chiếc xe ba bánh tự chế. Ở xã Minh Tiến, ai cũng biết về anh Lương Văn Long, bố học sinh Lương Ngọc Yến. <span style="color:rgb(34,34,34);">Sau khi bị tai nạn ở công trường khai thác than, anh bị liệt hai chân không đi lại được, vì thương vợ nên anh đã động viên vợ lập gia đình mới còn anh</span><span> tần tảo “gà trống nuôi con” từ ngày cháu mới 18 tháng tuổi. </span><span>Anh tự chế xe ba bánh để chở hàng cho các hộ trong xóm và đưa đón con đi học. Thu nhập không được bao nhiêu nên bố con anh cũng chỉ đủ ăn và sống qua ngày. Xúc động trước hoàn cảnh đó, nhiều CBNV chi  nhánh đã góp thêm chút tiền gửi tặng gia đình anh. Món quà tuy nhỏ bé nhưng trong ánh mắt anh rạng ngời niềm hạnh phúc. </span><span>Tuy còn nhỏ nhưng dường như Yến đã hiểu được phần nào nỗi vất vả của bố. Cầm con gấu bông trong tay, cô bé bày tỏ: “Con sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này trở thành bác sĩ để có thể chữa bệnh cho bố và giúp đỡ được nhiều người khác nữa”.</span></p>

Cảm xúc còn đọng lại trong lòng mỗi CBNV khi rời Minh Tiến là câu chuyện xúc động về người bố bị liệt cả hai chân đưa con đến trường trên chiếc xe ba bánh tự chế. Ở xã Minh Tiến, ai cũng biết về anh Lương Văn Long, bố học sinh Lương Ngọc Yến. Sau khi bị tai nạn ở công trường khai thác than, anh bị liệt hai chân không đi lại được, vì thương vợ nên anh đã động viên vợ lập gia đình mới còn anh tần tảo “gà trống nuôi con” từ ngày cháu mới 18 tháng tuổi. Anh tự chế xe ba bánh để chở hàng cho các hộ trong xóm và đưa đón con đi học. Thu nhập không được bao nhiêu nên bố con anh cũng chỉ đủ ăn và sống qua ngày. Xúc động trước hoàn cảnh đó, nhiều CBNV chi  nhánh đã góp thêm chút tiền gửi tặng gia đình anh. Món quà tuy nhỏ bé nhưng trong ánh mắt anh rạng ngời niềm hạnh phúc. Tuy còn nhỏ nhưng dường như Yến đã hiểu được phần nào nỗi vất vả của bố. Cầm con gấu bông trong tay, cô bé bày tỏ: “Con sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này trở thành bác sĩ để có thể chữa bệnh cho bố và giúp đỡ được nhiều người khác nữa”.

Tây Hạ

Ảnh: Trương Văn Dương - Tử Quyên

Ý kiến

()