Chúng ta

Trở về tuổi thơ chơi trận giả

Thứ bảy, 8/9/2012 | 08:03 GMT+7

Đoàng, đoàng… bụp, bụp… những âm thanh vang lên chát chúa, tiếng “ư hự” khi trúng đạn, reo hò khi chiến thắng… cảm giác như đang ở giữa khung cảnh của thời chiến tranh ác liệt… Thực ra, đó chỉ là một phần hấp dẫn của trò bắn súng sơn, trò chơi hút hồn người FPT thời gian qua.
> Khám phá trò bắn súng sơn

a

Để chơi súng sơn, người chơi phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt các quy định về trang phục và bảo hộ. Ảnh: C.T.

Theo một mô-tuýp chung, người chơi được chia thành các nhóm, đội, sau đó sẽ được huấn luyện sơ bộ các kỹ năng dùng súng, cách di chuyển, ẩn nấp ở sa hình cũng như phương pháp lợi dụng địa thế, địa vật để bình tĩnh phòng thủ hay ồ ạt tấn công…

Điều đặc biệt nhất khi chơi súng sơn là phải tuân thủ các yêu cầu rất khắt khe từ trang phục bảo hộ đến dụng cụ là súng bắn ra những viên đạn sơn to cỡ viên bi.

Đạn sơn được làm từ bột mỳ và phẩm màu nên rất thân thiện với môi trường, viên đạn bắn ra sẽ tự phân hủy và sơn dính trên trang phục cũng rất dễ giặt sạch nên an toàn tuyệt đối cho người chơi.

Để chơi trò này không thể thiếu súng. Thông thường, súng được bắn bằng khí nén CO2, lực bắn tầm 150-200 fps với đạn PB, cự ly xa trung bình tầm 200- 250 m. 

Vì đạn và súng đều được mô phỏng như thật nên khi chơi, người chơi phải được trang bị áo giáp và mặt nạ bảo hộ kỹ lưỡng. Áo giáp là một lớp vải dù dày, được ép một lớp chống nước, bên trong có ép thêm lớp mút dày 5 mm, giúp cho người chơi khỏi bị đau và bị ướt áo khi "dính đạn". Ngoài ra, bao tay, bao bả vai, chân... đều có cấu tạo tương tự.

Mặt nạ bảo hộ được làm bằng nhựa ABS, nhưng có tính đàn hồi, vì thế có thể yên tâm vì đạn trúng mặt cũng không sao. 

a

Mặt nạ bảo hộ được làm bằng nhựa ABS, nhưng có tính đàn hồi, vì thế có thể yên tâm vì đạn trúng mặt cũng không sao. Ảnh: C.T.

Trang bị đầy đủ phục trang và được sự đồng ý của trọng tài, hai đội sẽ tiến hành xông trận với những lô cốt hoặc điểm nấp… nếu người nào trúng đạn sẽ bị trọng tài cho ra chờ lượt tiếp theo. Nếu hết đạn thì xin ra ngoài tiếp đạn. Đạn trúng người sẽ bị vỡ ra nên rất rõ ai đã bị hạ.

Trong quá trình chơi, các trọng tài và giám sát viên luôn bám sát để hỗ trợ và hướng dẫn các quy tắc an toàn cho mọi thành viên một cách nghiêm túc.

Nghe nói về trò này đã nhiều nên chị Nguyễn Thu Hằng, Call Center FPT Telecom quyết rủ bạn bè đi chơi bằng được.

Lần đầu chơi, tuy còn đôi chút bỡ ngỡ, lại là thành viên nữ duy nhất trong đoàn nhưng không vì thế mà chị bớt hăng hái, ngược lại vẫn “tiêu diệt” được rất nhiều “quân địch”.

Theo chị, vì là trò chơi mang tính chất tập thể nên súng sơn giúp người chơi phát triển được cách hoạt động theo nhóm và rèn tinh thần đồng đội, luyện sức khỏe cũng như sự nhạy bén phản ứng nhanh với những trường hợp bất ngờ trong quá trình tham chiến.

Chị đánh giá: “Trò này còn giúp cho mình rút tỉa được nhiều kinh nghiệm bổ ích, quý và hiếm khi có được trong sinh hoạt hay những trò chơi khác. Mỗi lần tham chiến, người chơi sẽ hiểu rõ hơn ngoài sự lanh lợi, mưu trí cá nhân còn cần thêm một phương án tác chiến hiệu quả, năng động và sự phối hợp ăn ý của cả đội”.

Sau chuyến chơi thử nghiệm, chị cùng mọi người đều rất hài lòng và dự định tổ chức nhiều trận đấu nữa. “Hiện mình đã tham khảo thêm được nhiều sân chơi mới hơn ngoài sân ở đường Lê Quang Đạo, Mỹ Đình (Hà Nội) và sẽ rủ bạn bè khám phá những địa điểm đó trong thời gian tới”, chị nói.

Không chỉ ở Hà Nội, phong trào chơi súng sơn cũng khiến người FPT ở Đà Nẵng vô cùng thích thú.

Mới đây Nguyễn Hữu Phong, FPT Software Đà Nẵng cùng bạn bè đã có một trận chiến vô cùng “đã” tại CLB súng sơn Đà Nẵng, số 7 đường Duy Tân.

Phong cho rằng, chơi trò này không khó vì sau khi được các nhân viên của CLB hướng dẫn thì chỉ cần tuân thủ đầy đủ nội quy, sau đó cầm súng lên, mở khóa an toàn và nhắm bắn là xong.

a

Nhiều người rất háo hức khám phá trò chơi này. Ảnh: C.T.

Ngoài ra, kinh nghiệm của anh chàng là “khi chơi cần phải di chuyển nhiều, bắn tiết kiệm, không xả sung bậy bạ và hiểu được ý đồng đội để cùng tấn công hoặc phòng thủ…”.

Phong nhận xét: “Tuy nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng ai chơi xong cũng phát biểu “mệt hơn đá bóng” vì mỗi lần chơi phải mặc đồ, giáp, đội mũ nên rất nóng”.

Vì chơi khá thú vị nên Phong dự kiến cố gắng duy trì đi bắn mỗi tuần một trận cùng bạn bè, hoặc “nếu Câu lạc bộ ưu ái sẽ chơi nhiều hơn vì mình cũng rất thích bắn counter-strike”.

Ngay từ những ngày đầu súng sơn xuất hiện ở TP HCM, anh Lê Tiến Dũng, Cán bộ Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT HCM, đã tham gia ngay trò chơi hấp dẫn này. Vốn “trình” đã cao nên khi chơi, anh không bắn vào những điểm dễ trên người mà thường nhắm vào đầu hoặc vòng 3 của đối phương để bắn, bởi “thế mới là cao thủ”.

Cũng may là anh chưa bị đối phương bắn vào hai chỗ này, chỉ duy nhất có lần đi bắn chung với nhóm bạn nhiếp ảnh, anh bắn trúng được một cô người mẫu. Trên danh nghĩa thì khi bị bắn vậy đối thủ sẽ “chết”, tuy nhiên, do “ăn gian” nên cô bạn liền phản đòn lấy súng bán vào chỗ hiểm để trả thù anh.

“Hú hồn là cô đó bắn lệch vị trí, không là mình tiêu rồi. Đúng là đừng bao giờ hạ gục phụ nữ”, anh hóm hỉnh.

Theo anh, không phải ngẫu nhiên mà trò chơi này được mọi người yêu thích bởi ngoài việc được trở lại với những trò chơi của tuổi thơ, nó còn đánh trúng vào tâm lý thích các game dàn trận, mạo hiểm và hành động của giới trẻ. Hơn nữa, trong quá trình chơi, người chơi vừa vận dụng được sự kết hợp đồng đội lại vừa sáng tạo trong tác chiến.

“Những điểm hấp dẫn đó khiến không chỉ tôi mà rất nhiều người FPT cứ có cơ hội là lại mê mải rủ nhau đi chinh chiến”, anh Dũng nói.

Bình Nguyên

Các địa chỉ chơi súng sơn

Tại Hà Nội:

CLB súng sơn Hà Nội ở ki-lô-mét số 1 Đại lộ Thăng Long

CLB súng sơn Mỹ Đình, đường Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Hà Nội

CLB paintball, xã Minh Phú, Dốc Dây Diều, quyện Sóc Sơn, Hà Nội

Tại Đà Nẵng:

CLB súng sơn Đà Nẵng, Số 7 Đường Duy Tân, Q. Hải Châu.

Tại TP HCM

CLB súng sơn Trí Long, Tiểu đoàn phòng không 2, 15 Đường HT27, quận 12, TP HCM

Súng sơn Sài Gòn, 18D Cộng hòa, Tân Bình, TP HCM

Súng sơn - Paintball Q7 Club 300 Lê Văn Lương, P. Tân Hưng, quận 7, TP HCM

Ý kiến

()