Chúng ta

Khi người trẻ yêu nước trong thời bình

Thứ sáu, 1/5/2026 | 10:52 GMT+7

Với Phạm Thị Kiều Ánh, cán bộ Văn hóa tại Bán lẻ FPT, “yêu nước” đơn giản bắt nguồn từ những điều rất đỗi giản dị: sự tử tế trong công việc, tinh thần nỗ lực vì tập thể và khát vọng không ngừng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Nếu thế hệ cha anh đi trước thể hiện lòng yêu nước bằng cách xả thân bảo vệ từng tấc đất, thì thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay yêu nước bằng cách… làm cho từng tấc đất ấy trở nên đáng sống hơn mỗi ngày. Dẫu đất nước không còn tiếng súng, nhưng không có nghĩa là người trẻ đã hết trách nhiệm. Trách nhiệm ấy chỉ đang chuyển hóa một cách tự nhiên và sâu sắc, từ "giữ nước" sang "làm cho nước mạnh".

Với cá nhân tôi, "yêu nước thời bình" không nằm ở những khẩu hiệu hô hào lớn lao. Nó bắt đầu từ những điều rất nhỏ: sống tử tế, làm việc có trách nhiệm và không ngừng hoàn thiện bản thân.

-9101-1777345608.jpg

Phạm Thị Kiều Ánh (tư thế dang tay) cùng đồng đội tổ chức Gian hàng 0 đồng, tại điểm tình nguyện xã Mường Lạn, tỉnh Sơn La.

Là người làm Văn hóa, tôi có cơ hội được gặp gỡ nhiều người ở nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đôi khi, những khoảnh khắc làm mình trăn trở và suy nghĩ nhiều nhất lại đến từ những điều rất đỗi bình dị. Đó là khi tôi đứng lặng nghe một chú cựu chiến binh chia sẻ câu chuyện đời mình trong lúc chờ mua hàng; là khi trao một món quà nhỏ nhắn cho người đồng nghiệp vào một ngày bình thường; hay đơn giản chỉ là một lời hỏi han ân cần đúng lúc. Những hành động nhỏ bé ấy, ngẫm lại, chính là cách chúng ta đang yêu thương mảnh đất này theo cách riêng của mình.

Và dĩ nhiên, bên cạnh công việc thường ngày, chúng tôi còn có những hành trình đi xa hơn để được cống hiến. Gần đây nhất là chuyến thiện nguyện đến xã Mường Lạn, ở nơi biên giới vùng cao của tỉnh Sơn La. Trải qua 12 tiếng đồng hồ di chuyển trên những cung đường gập ghềnh, đã có lúc cơ thể mệt mỏi đến mức chỉ muốn quay xe về. Nhưng khi thực sự đặt chân đến nơi, nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt biết ơn của bà con, được ngồi nghe các chiến sĩ biên phòng kể chuyện bám bản… mọi mệt mỏi dường như tan biến.

Sau chuyến đi, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với chú bộ đội biên phòng. Khi biết các em nhỏ tại đây vẫn thường xuyên đến sử dụng phòng máy tính công nghệ do FPT trao tặng, một niềm hạnh phúc khó tả trào dâng. Giây phút ấy, tôi nhận ra rõ ràng một điều: Sẻ chia cũng là một cách để yêu nước.

-3417-1777345608.jpg

Qua những chuyến đi thiện nguyện, KIều Ánh lan tỏa niềm vui và sự tử tế tới các em nhỏ vùng cao.

Đồng hành các bạn trẻ tại đơn vị, điều tôi cảm nhận rõ nét nhất chính là hai chữ “nhiệt huyết”. Đó không phải là thứ nhiệt huyết ồn ào, bộc phát, mà là sự dấn thân rất thật và vô cùng bền bỉ.

Nhiệt huyết ấy là hình ảnh bạn đồng nghiệp sẵn sàng ở lại cửa hàng đến tận 10 giờ đêm để sửa xe giúp khách, chỉ vì không nỡ nhìn họ phải bơ vơ chờ cứu hộ. Là những trạm sạc dự phòng được dựng lên dã chiến ở vùng vừa trải qua bão lũ, khi mạng lưới điện chưa kịp khôi phục. Là những đơn hàng được các bạn "shipper nhà F" lao đi giao ngay giữa trưa hè đổ lửa, chỉ để khách hàng không phải chờ đợi lâu. Hay những buổi tối miệt mài tự học thêm ngoại ngữ của các đồng nghiệp khối cửa hàng vì "shop dạo này nhiều khách nước ngoài quá". Và trên hết, là những nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi, ngay cả khi ca làm việc đã kéo dài và cơ thể đã rã rời.

-9016-1777345608.jpg

"Thế hệ trẻ chúng tôi yêu nước bằng cách làm cho từng tấc đất trở nên đáng sống hơn mỗi ngày", Kiều Ánh nói.

Ở nhà Bán lẻ còn một hình ảnh rất đặc trưng nữa: Những ngày cả tập thể cùng nhau nỗ lực "chạy số". Đó không đơn thuần là áp lực chỉ tiêu cá nhân, mà là sự đồng lòng hướng tới mục tiêu kinh doanh chung của toàn đơn vị. Có những bạn trẻ gồng mình nhiều ngày để hoàn thành mục tiêu sớm hơn, chỉ để đổi lấy vài ngày được ra Hà Nội, tự hào khoác lên mình màu áo Bán lẻ để tham gia các giải thể thao của Tập đoàn. Đó là sự lựa chọn gác lại sự an toàn của công việc thường nhật, dấn thân trải nghiệm để kết nối và mang vinh quang về cho tập thể.

Có thể dưới góc nhìn của người ngoài, tất cả những điều đó chỉ là công việc “bình thường”. Nhưng chính sự bình thường được thực hiện một cách chỉn chu, tận tâm và mang đậm tinh thần đồng đội ấy… lại tạo nên một sức mạnh khác biệt.

Tôi luôn tin rằng, mỗi người F giống như một “tế bào” của tổ chức. Khi mỗi người trẻ nỗ lực phát triển để tốt hơn mỗi ngày, doanh nghiệp sẽ vững mạnh. Và khi các doanh nghiệp làm tốt vai trò của mình, xã hội tự khắc sẽ phồn vinh. Từ những nỗ lực rất đời thường ấy, người trẻ nhà Bán lẻ nói riêng và FPT nói chung đang âm thầm xây dựng một hình ảnh tốt đẹp hơn về con người Việt Nam chuyên nghiệp hơn, tận tâm hơn và đáng tin cậy hơn trong mắt bạn bè quốc tế.

-2458-1777345608.jpg

Phạm Thị Kiều Ánh, Cán bộ Văn hóa và Đoàn thể, Bán lẻ FPT.

Sứ mệnh lớn nhất của người trẻ hôm nay không nhất thiết phải là làm một điều gì đó chấn động thế giới. Sứ mệnh ấy đôi khi chỉ đơn giản là: Trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, một cách có ý thức và có trách nhiệm với cộng đồng. Bởi vì khi một thế hệ đủ tốt, quốc gia tự nhiên sẽ mạnh.

Để làm được điều đó, có lẽ mỗi người trẻ chúng ta cần không ngừng trang bị cho mình ba yếu tố cốt lõi: Năng lực để không bị tụt lại phía sau; Tư duy đổi mới để không bị thay thế; và Tâm hồn tử tế để không bao giờ đi sai hướng. Đó cũng chính là tinh thần mà người FPT luôn bền bỉ theo đuổi. Không chỉ nỗ lực để giỏi hơn, mà còn rèn luyện để tốt hơn.

Với tôi, yêu nước không phải là điều gì xa vời. Nó nằm trong chính cách chúng ta sống, cống hiến và làm việc mỗi ngày. Hãy đặt trọn cái tâm của mình vào công việc, làm thật tốt từ những điều nhỏ nhất, vì đó chính là cách thiết thực nhất để chúng ta góp những viên gạch xây dựng nên một Việt Nam giàu đẹp và phồn vinh.

Phạm Thị Kiều Ánh | Cán bộ Văn hóa và Đoàn thể, Bán lẻ FPT

Ý kiến

()