Chúng ta

Trải nghiệm Tết đặc biệt của các cặp đôi nhà Giáo dục

Thứ năm, 11/2/2021 | 09:43 GMT+7

Các cặp đôi nên duyên từ FPT Edu đã có những dự định đặc biệt cho Tết Tân Sửu - Tết đầu tiên sau “khi hai ta chung một nhà” đồng thời cũng trải nghiệm Tết “bình thường mới”.

Đón Tết tại nhà

Anh Bùi Xuân Thành - Cán bộ Tuyển sinh, ĐH FPT Hà Nội, “phải lòng” chị Đinh Thị Hoa - Cán bộ Hành chính, ĐH FPT Hà Nội ngay từ những lần hỗ trợ nhau trong công việc. Và đám cưới hạnh phúc của hai anh chị đã được tổ chức vào cuối năm 2020 vừa qua.

Cũng giống như bao nàng dâu mới, năm đầu đón Tết cùng chồng và gia đình, chị Hoa có nhiều cảm xúc đan xen, vừa vui mừng, háo hức vừa thêm chút lo lắng. Làm sao cân bằng giữa công việc và gia đình, để có thời gian sắm sửa, để về thăm hai bên nội ngoại là những điều khiến chị băn khoăn: “Cũng may, bố mẹ chồng mình khá tâm lý nên Tết nhà chồng đối với mình không nặng nề mà trở thành những ngày vui vầy, đoàn viên”.

thanh-hoa-5064-1612863465.jpg

Gia đình chị Hoa - anh Thành chuẩn bị đón thêm thành viên mới.

Mọi năm, khi chưa lấy chồng, chị Hoa sẽ dành thời gian cùng mẹ đi sắm Tết, lo dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Mấy ngày Tết thì thư thả đi chúc Tết ông bà, họ hàng, làng xóm. Năm nay, trước Tết khoảng một tuần, chị Hoa cùng anh Thành dự định về quê ngoại trước sau đó 27-28 Tết sẽ về quê nội ở Hải Dương. Tuy nhiên, những diễn biến bất ngờ của Covid-19 khiến dự định của anh chị phải gác lại. “Tết năm nay khó mà đi lại, về quê nội, quê ngoại được” - chị Hoa thoáng buồn.

Tuy vậy, cũng như bao cán bộ nhà Giáo dục khác, chị Hoa hoàn toàn đề cao tinh thần chống dịch, mỗi gia đình, cá nhân hạn chế đi lại, góp sức mình vào việc phòng, chống Covid-19. Hai vợ chồng chị dự định, nếu không về quê được thì sẽ gọi điện thăm hỏi, chúc Tết bố mẹ, họ hàng, bạn bè thân thiết.

Chị Hoa cũng sẽ dành thời gian chăm chút căn hộ của hai vợ chồng ở Hà Nội, để dù không thể đi du xuân, gia đình nhỏ vẫn vui vầy bên nhau trong những ngày Tết ấm cúng, ngọt ngào. “Năm mới, chúng mình sẽ đón thêm thành viên mới. Đó là niềm vui lớn nhất trong dịp Tết này của mình và chồng” - chị hạnh phúc kể.

Tết sẻ chia

Chị Nguyễn Thị Hương Giang - Quản lý Tuyển sinh, ĐH FPT Đà Nẵng - kể lại “suốt 4 năm đại học chẳng nói chuyện với nhau bao giờ” về người anh khóa trên thời sinh viên mà nay đã là chồng chị - anh Lê Bảo Thắng. Chị Giang là sinh viên K7, Đại học FPT Hòa Lạc còn anh Thắng là K4. Đều là những người con của mảnh đất miền Trung, hai anh chị cùng học tập tại Hà Nội, ra trường, rồi lại cùng lập nghiệp tại Đà Nẵng.

“Anh Thắng lập nghiệp ở Đà Nẵng trước. Năm 2017, khi mình có ý định vào Đà Nẵng làm việc, biết “đàn anh” đang ở đó, mình mới inbox hỏi han môi trường, công việc. Thế là chúng mình quen nhau, rồi... thích nhau”. Thế rồi chỉ một năm sau, chị Giang chính thức chuyển vào Đà Nẵng sống, tiếp tục gắn bó với môi trường FPT Education. Cuối năm vừa rồi, chị và anh Thắng trở thành một gia đình nhỏ trong lời chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp.

20210202-TrainghiemTetcuacacca-5084-8654

Từng trải qua những ngày Đà Nẵng là tâm dịch, chị Giang chỉ mong tất cả mọi người đều bình an.

Tết đầu tiên “trở thành gái có chồng”, chị Giang dự định sẽ về quê nội ở Hà Tĩnh sau đó về quê ngoại ở thành phố Vinh, Nghệ An. “Nhưng ưu tiên phòng dịch, chúng mình sẽ đón Tết ở Đà Nẵng. Hơi buồn vì chỉ có 2 vợ chồng ở đây thôi nhưng không sao cả, tất cả vì an toàn chung cho cộng đồng” - chị Giang nói.

Những ngày này, khi hơn 10 tỉnh thành trên cả nước có ca lây nhiễm trong cộng đồng, chị Giang nhớ lại những ngày tháng Đà Nẵng là tâm dịch của cả nước. Hơn ai hết, chị Giang thấu hiểu tâm trạng mà người FPT Education nói riêng và người Việt Nam nói chung đang trải qua. “Tết không được về với gia đình ai cũng buồn nhưng năm sau bạn sẽ lại có cơ hội về với gia đình nếu bây giờ bạn chung tay cùng cả nước chống dịch. Chúc tất cả mọi người đón Tết bình an” - nữ cán bộ nhà F chia sẻ.

Tết lạc quan

Chuyện tình của chị Nguyễn Thị Thu - Cán bộ Tuyển sinh, ĐH FPT Hà Nội và anh Trần Thanh Minh - cựu sinh viên K6, ĐH FPT Hà Nội có lẽ là một trong những câu chuyện tình yêu đẹp nhất trong năm Canh Tí ở FPT Education.

Anh Trần Thanh Minh ấn tượng với nữ cán bộ tuyển sinh nhỏ nhắn, nhiệt huyết và có nụ cười tỏa nắng từ năm 2010 - khi anh mới trở thành sinh viên của Đại học FPT Hà Nội. “Nhưng Thu ‘kiêu’ quá, mình chạy theo mãi mà không đổ. Chả nhẽ thôi? Không được, mình cứ đuổi theo, theo mãi rồi cũng đổ” - anh Minh kể lại. Vậy là, gần 1 thập kỷ theo đuổi tình yêu của anh đã có một “happy ending” là bộ ảnh cưới tuyệt đẹp chụp tại chính campus Hòa Lạc - nơi anh chị gặp nhau từ những ngày thanh xuân ấy.

20210202-Tettrainghiemcuacacca-5991-7750

Campus Hòa Lạc là nơi ghi dấu tình yêu của chị Thu - anh Minh.

Là cán bộ quản lý tuyển sinh năng nổ, những ngày cuối năm Canh Tí, chị Thu khá bận với công việc của mình bởi hoạt động tư vấn tuyển sinh gần như chiếm hết quỹ thời gian của chị. Chị dự định cố gắng hoàn tất công việc trong những tuần làm việc cuối trước khi nghỉ Tết để dành trọn cái Tết bên chồng và gia đình yêu thương.

“Cách đây vài ngày, mình và chồng dự định sẽ về quê nội, quê ngoại. Năm đầu tiên hai đứa thành vợ thành chồng, nhất định phải đi chúc Tết họ hàng hai bên chứ. Nhưng mà...” chị Thu ngập ngừng. Covid-19 bùng ra, khiến dự định của anh chị chắc chắn khó lòng thực hiện. “Mình còn chưa kịp đi trăng mật, may mà kịp cưới xong rồi” - chị hóm hỉnh nói.

Chị Thu cùng các cán bộ tuyển sinh đã có một năm làm việc nỗ lực để vượt qua khó khăn do đợt bùng phát Covid-19 lần đầu vào tháng 3/2020. Giờ đây, lại một lần nữa, dịch bệnh này ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của chị và gia đình. Tuy vậy, chị Thu không nản lòng mà vẫn giữ tinh thần lạc quan.

“Hơn 1 tháng trước, đây là nơi chụp ảnh cưới siêu yêu của vợ chồng mình. Dịch bệnh trở lại là điều không mong muốn. Mong cộng đồng hãy chia sẻ, cảm thông với cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên FPT Education. Chúng mình sẽ lấy lại phong độ nhanh thôi” - chị Thu xúc động nói sau những ngày căng thẳng vì lệnh phong tỏa tại campus Hòa Lạc.

Hà My - Ngọc Trâm

Ý kiến

()