Một trận đấu kỳ lạ bắt đầu từ sự khác biệt quá lớn giữa trình độ của hai nền bóng đá. Vậy mà Hàn Quốc đã chiến đấu như những chiến binh quả cảm để tước khỏi tay Tây Ban Nha hai điểm quý giá chỉ trong bốn phút cuối cùng của trận đấu. Bắt đầu từ đấy tôi nghiện bóng đá và thức đêm thức hôm để dõi theo từng bước chân với trái bóng.
Có lẽ ít ai có thể lý giải được niềm đam mê và sự sùng bái với thứ “tôn giáo” bóng đá như hiện nay ở bất kỳ một FPTer nào. Bởi nếu bạn hỏi vì sao họ yêu thích bóng đá thì câu trả lời mà bạn nhận được có thể tới 99% bắt nguồn từ những ông bố của họ. Các cậu con trai thường lấy bố làm hình mẫu lý tưởng. Mỗi lần bố tới sân vận động lại “kẹp” các ông con trai đi cùng. Tình cờ hôm ấy lại gặp một trận đấu hay, tình cờ nhìn thấy Thế Anh, Cao Cường của Thể Công lẫy lừng vờn bóng là thích thú, là đam mê. Tình yêu lớn với trái bóng tròn theo các cậu trai ấy cả thời đi học, rồi sinh viên và đi làm. Môi trường nào cũng có thể nảy nở và đắp bồi thêm niềm đam mê với quả bóng tròn.

Cổ động viên bóng đá FPT
Đi học thì trốn học đá bóng. Hoặc nếu không trốn được thì đá ngay sau khi tan học. ViệtNH (FIS4) có lẽ không bao giờ quên được những ngày nhịn đói đá bóng thời còn là sinh viên. Rời khỏi giảng đường là lao ngay đến sân bóng bất kể hôm ấy trời nắng, mưa thế nào. Bất kể buổi sáng hôm ấy đã lót dạ chưa. Anh xuýt xoa: “Hồi ấy khỏe thật, một tuần đá tới 3-4 trận, có trận chỉ uống trà đá… cầm hơi mà vẫn chiến đấu rất nhiệt tình”. Với các FPTer, đi làm thì cố gắng hoàn thành công việc một cách tốt nhất để có thể thoải mái đá bóng mà không sợ bị áp lực công việc đè nặng lên quả bóng nhỏ và trên đôi chân gầy. Anh NgọcVQ (FES) cho biết: “Các FESer thi thoảng phải đẩy nhanh tiến độ công việc để lúc ra sân cái đầu và đôi chân chỉ biết chạy theo quả bóng”. Lúc ấy các FPTer thoải mái vẽ các đường bóng đẹp, cấu tạo các bàn thắng kinh điển để âm ỉ sướng mãi không thôi. Chuyện này phải hỏi anh NgọcBQ.
Người FPTer cứ truyền khẩu một giai thoại… mới xảy ra năm 2001. Câu chuyện kể rằng, năm ấy, anh đã ngoài 40 nhưng vẫn máu lắm việc chạy theo quả bóng tròn bất chấp chuyện anh là sếp bự, là Chủ tịch FFF. Trận đấu với FSS ở cúp Xuân - Hè đã mang lại cho anh một bàn thắng bằng đầu đẹp như mơ. Bình thường, bất cứ “nhân” nào muốn xin chữ ký của anh đều khó như thể “đếm sao trời”. Nhưng sau hôm ghi được bàn thắng để đời ấy tự dưng anh thoáng… dễ sợ. Dân cư tầng hai Láng Hạ hôm ấy tự nhiên thấy sếp Ngọc đi đi lại lại chờ … cho chữ ký mà mãi không thấy ai trình…
Một năm, FPT có tới cả chục giải để các anh em thỏa niềm khát khao chơi bóng. Hết giải của Công ty lại đến các giải nội bộ… Hết C1, FIS Close, FDC Close lại đến Tứ hiền, Cúp 13/09… Thế nên chuyện vừa đá, vừa nghe ngóng, học hỏi kinh nghiệm tổ chức là chuyện thường ngày ở huyện. Vừa chơi chói sáng ở C1 lại nóng lòng chuẩn bị cho trận khai mạc Cup 13/09 là tâm trạng của TìnhĐT. Tình cho biết, anh thuộc quân số FIS4 nhưng đội của anh bị loại trước vòngbán kết. Nhận được lời mời từ FIS15, Tình không ngần ngại ra sân. Nhưng lạ là hôm nào Tình chuẩn bị cẩn thận lại đá… không ra gì. Hôm nào cứ đến sân ngay sau giờ làm việc và sau một đêm thức khuya để hoàn thành công việc là lại chơi ra trò…
Nhưng lại có những FPTer đam mê trái bóng tròn theo một kiểu khác. Như TuấnTA (FES) là một ví dụ điển hình. Anh không phải là người thích lắm với việc đuổi theo quả bóng trên sân. Anh chỉ mải miết với những đường bóng thêu hoa dệt gấm ở tư thế của một CĐV. Cùng xem, cùng tranh luận các tình huống rồi so sánh với các nhận xét của các chuyên gia trên tờ tin nhanh ngày hôm sau. Hơn 20 năm miệt mài như thế anh đã có số vốn kha khá, đủ để buôn ... bóng đá từ sáng đến chiều, say sưa như cánh phụ nữ buôn chuyện giày dép, áo quần…
Mỗi FPTer đều có những kiểu đam mê với trái bóng tròn theo cách của riêng mình. Muốn dứt ra cũng không được bởi theo thời gian, niềm đam mê ấy cứ lớn dần dù kích thước quả bóng chẳng bao giờ to ra. Cứ mãi như thế, từ thế hệ này này sang thế hệ khác khác…
Ý kiến
()