Không gian trang trọng và sự chuẩn bị chỉn chu
Ngay từ những phút đầu tiên, bầu không khí tại hội trường lễ tốt nghiệp FPT Polytechnic TP HCM đã được lấp đầy bởi sự náo nức của hàng trăm sinh viên cùng gia đình. Ghi nhận tại sự kiện, ban tổ chức đã thể hiện sự chuyên nghiệp vượt trội thông qua sự đầu tư chỉn chu từ hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại cho đến cách bài trí sân khấu trang nghiêm, hoành tráng.
![]() |
| Khoảnh khắc các tân sinh viên tung mũ trong lễ tốt nghiệp. |
Sự dẫn dắt duyên dáng, tự tin và giàu cảm xúc của đội ngũ ba MC đã khéo léo kết nối toàn bộ hội trường, tạo nên một không khí vừa trang trọng đúng nghĩa một ngày lễ lớn, vừa ấm áp, gần gũi. Sự hiện diện của Ban giám hiệu, quý thầy cô giảng viên toàn trường, các đối tác doanh nghiệp cùng đông đảo phụ huynh đã minh chứng cho tầm vóc của buổi lễ, đồng thời là lời khẳng định vững chắc cho sự đồng hành giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hành trình kiến tạo tương lai cho thế hệ trẻ.
Lời dặn dò sâu sắc của người thầy trước “trường đời”
Một trong những nhịp lặng xúc động nhất của buổi lễ chính là bài phát biểu tiễn biệt khóa học của thầy Trần Vân Nam - Hiệu trưởng nhà trường. Thay vì những lời diễn văn hành chính khô khan, người đứng đầu nhà trường đã mang đến những lời nhắn nhủ vô cùng chân thành, như người cha, người chú dặn dò con em trước khi bước sang hành trình quan trọng.
![]() |
Thầy nhắn mạnh, rằng thành công ngày hôm nay mới chỉ là bước đệm đầu tiên trên một hành trình dài phía trước: “Các em thành công hôm nay nhưng cũng chỉ là bước đệm. Các em cần tiếp tục học hỏi, tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Kiến thức ở trường là nền tảng, là cốt lõi, nhưng trường đời còn nhiều thử thách hơn thế. Các em phải biết nắm bắt cơ hội, không ngừng trau dồi kiến thức, biết học hỏi và thể hiện lòng biết ơn. Đồng thời, các em cũng cần chú trọng đến sức khỏe của mình, vì chỉ khi có sức khỏe các em mới có thể đi xa và thành công giúp đỡ cho gia đình và cho xã hội.”
Từng lời dặn dò tâm huyết ấy khiến cả hội trường như lắng lại. Nhiều tân cử nhân và phụ huynh đã không giấu nổi sự nghẹn ngào. Đó không đơn thuần là những lời khuyên về mặt chuyên môn, mà còn là bài học làm người sâu sắc, thể hiện tình yêu thương cùng sự kỳ vọng lớn lao mà đội ngũ sư phạm FPT Polytechnic gửi gắm vào thế hệ học trò trưởng thành từ mái trường này.
Giây phút vỡ òa và những giọt nước mắt tri ân
Sự tự hào được đẩy lên cao trào khi thầy Thân Hoàng Lộc chính thức bước lên bục công bố quyết định tốt nghiệp. Dưới khán đài, từng ánh mắt đổ dồn về sân khấu, ngập tràn niềm xúc động. Khi tên của từng sinh viên được xướng lên, những bước chân tự tin bước lên bục danh dự cũng là lúc những giọt mồ hôi, những đêm thức khuya chạy deadline, và cả những áp lực tưởng chừng muốn bỏ cuộc suốt những năm tháng qua chính thức được đền đáp xứng đáng.
Phía dưới sân khấu, các giảng viên lặng lẽ dõi theo từng học trò của mình với ánh mắt lấp lánh niềm vui. Đối với những người làm công tác giáo dục, không gì hạnh phúc hơn khi được nhìn thấy những đứa con tinh thần vững vàng nhận tấm bằng trên tay, sẵn sàng đương đầu với sóng gió cuộc đời.
![]() |
Điểm nhấn nghệ thuật gây bất ngờ lớn cho toàn bộ hội trường là tiết mục hát tặng đặc biệt từ chính các thầy cô giáo. Những lời ca, tiếng hát mộc mạc nhưng tràn đầy tình cảm như một lời chúc phúc, lời nhắn nhủ yêu thương gửi theo vạt áo cử nhân của sinh viên.
Đáp lại tấm chân tình ấy, khoảnh khắc toàn thể tân cử nhân đồng loạt cúi đầu tri ân thầy cô và hướng về phía khán đài dâng lời biết ơn đến cha mẹ đã làm nên một nốt lặng đầy thiêng liêng. Những giọt nước mắt lăn dài trên má của các bậc phụ huynh – những người đã âm thầm hy sinh để con có được ngày hôm nay - đã chứng minh rằng: Lễ tốt nghiệp không chỉ là nơi vinh danh tri thức, mà còn là ngày hội của lòng biết ơn và sự trưởng thành của tình người.
Thanh xuân khép lại, hành trình mới bắt đầu
Hơn hai tiếng đồng hồ của buổi lễ trôi qua nhanh chóng nhưng dư âm của nó chắc chắn sẽ còn vang vọng mãi trong tâm trí của những người tham dự. Nghi thức tung mũ khép lại buổi lễ cũng là dấu mốc chính thức khép lại quãng đời sinh viên rực rỡ, mở ra một chương mới đầy khát vọng nhưng cũng không ít thách thức đối với các tân cử nhân.
Bước ra từ chiếc nôi FPT Polytechnic TP HCM, các bạn không chỉ mang theo tấm bằng chuyên môn mà còn mang theo hành trang là tinh thần thực tế, lòng biết ơn và một trái tim kiên cường. Xin chúc cho tất cả các tân cử nhân luôn mạnh mẽ, tự tin và gặt hái được nhiều thành công trên con đường mình đã chọn.
Giảng viên Lê Anh Tú | Bộ môn Ứng dụng phần mềm | FPT Polytechnic TP HCM



Ý kiến
()