![]() |
| Diễn giả Tường Vy và MC Thùy Linh đang trao đổi, giao lưu với khán giả. |
Không đông đúc như những chương trình khác, “Thu tình yêu” diễn ra trong không gian nhỏ hẹp, ấm cúng, đủ để những chia sẻ thầm kín nhất cũng có thể mở lòng.
Xuất hiện trong dáng vẻ nhẹ nhàng và giọng nói ngọt ngào đặc chất miền Nam, vị thạc sĩ tâm lý đã tạo được sự tin cậy và ấn tượng đặc biệt với người FPT.
“Các bạn hôm nay có vui không? Có cảm thấy yêu đời không?”, chị mở lời bằng những câu hỏi chân tình nhằm xóa đi khoảng cách trước khi bắt đầu bước vào phần chia sẻ của mình.
Tình yêu vốn là đề tài quen thuộc đối với nhiều người, mỗi người khi yêu lại định nghĩa tình yêu theo một cách khác nhau, tuy nhiên theo chị: “Nếu bỗng một ngày thấy mình không phải là mình, chỉ một điều vu vơ cũng thấy hạnh phúc cả ngày hoặc đôi khi ánh mắt vô tình chạm nhau cũng đủ lâng lâng sung sướng…đó chính là những dấu hiệu đầu tiên bước vào cánh cửa của Adam và Eva”.
![]() |
| Những chia sẻ về tình yêu của chị được |
Người ta thường nói “Tình yêu chỉ có một nhưng cái na ná tình yêu thì có rất nhiều”, vậy làm sao để phân biệt được giữa tình yêu thực sự chứ không phải là ngộ nhận. Chị cho rằng, tình yêu thực sự chỉ đến khi ta cảm thấy choáng ngợp, sung sướng và trần đầy năng lượng, đó là khi khiến cho hai người yêu nhau luôn thấy cần nhau và suy nghĩ về cuộc sống tương lai của hai đứa mà nôm na ra rằng đó là khi người ta cảm thấy hạnh phúc với những thứ không đầu không cuối đó chính là tình yêu.
Tuy nhiên, Tình yêu cũng giống như trò chơi của số phận, nó rơi xuống ai thì người đó được. Hay nói đúng hơn, một phần đó là do duyên số. Quan điểm này khiến một số khán giả đồng tình và cũng không ít người phản bác.
Một khán giả có mặt cho rằng, anh tin chắc tình yêu là do duyên số bởi đúc kết từ những câu chuyện của bản thân. “Trước khi lập gia đình, mình đã có một mối tình kéo dài 7 năm nhưng rốt cục vẫn chia tay, sau đó mình có quen vài người nhưng đều không đi đến đâu, chỉ đến khi gặp vợ mình, mình luôn cảm giác đó là người mình tìm kiếm đã lâu, sau đó hai người quen nhau và tiến hành đám cưới rất nhanh chỉ sau một năm yêu đương”, anh kể.
![]() |
| A |
Thám hoa 2012 Hoàng Phúc Thịnh (FPT IS) lại không tin tình yêu là duyên số, anh cho rằng rất nhiều người luôn đi tìm một nửa của mình và gặp rất nhiều va vấp, thất bại. Bản thân anh cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, đã từng gặp gỡ và thất bại nhiều lần, sau mỗi lần thất bại, anh lại tự động viên mình, đứng lên đi tìm kiếm tiếp, đôi khi, anh tìm đến yếu tố tâm linh để tạo dựng cho mình niềm tin. “Nếu mình tin điều gì là đúng thì nó sẽ đúng với mình, hay nói cách khác nếu suy nghĩ luôn tích cực thì hành động của mình sẽ tích cực hơn, do đó sẽ gặp được thành công sau nhiều lần thất bại”, anh đúc kết.
Ở trường phái trung lập, chị Vũ Thu Chinh (FPT Polytechnic) cho rằng chị nửa tin, nửa không tin do đó rất muốn tìm hiểu và nghe những chia sẻ, phân tích của diễn giả cũng như mọi người để có thể tuyệt đối tin và đứng về một bên nào đó.
Trước các quan điểm và thắc mắc của mọi người, diễn giả chia sẻ tại sao tình yêu là duyên số và tại sao lại không phải duyên số.
Theo chị, tận sâu thẳm, tình yêu là điều vô thức, mỗi con người khi sinh ra đều được hưởng từ cuộc sống những hình ảnh, nguyên mẫu có nằm trong con người mình. Ví dụ thủa nhỏ được các cô bảo mẫu chăm sóc, thấy cô dịu dàng, xinh xắn…vì còn bé nên đôi khi ta không nhớ nhưng kỳ thực những điều ấy đã nằm ở đâu đó trong con người ta. Bỗng một ngày, gặp được một người có ánh mắt dịu dàng, mái tóc dài óng ả…giống nguyên mẫu ở trong người thì ta có cảm giác vô cùng thân quen, thấy đây đúng là con người bấy lâu nay vẫn kiếm tìm, đó là có duyên.
![]() |
| a |
Thông thường chúng ta có duyên với nhiều người khác nhau nhưng có thể vì ta chưa sẵn sàng về mặt tâm lý nên cơ hội đến mà mình chưa nắm bắt.
Sau khi có duyên rồi, hai người thường bắt đầu tìm hiểu, khám phá nhau, cảm thấy hợp nhau sẽ có sự thỏa thuận ngầm và những cam kết để đi đến tình yêu. Đến một mức nào đó, tình yêu đó sẽ vẽ lên những kế hoạch tương lai và một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Ngoài mối lương duyên như đã nói ở trên, con người cũng hoàn toàn có thể chủ động trong tình yêu, có thể lên kế hoạch cho tình yêu của mình dựa theo 3 quy luật cơ bản.
Đầu tiên, phải biết yêu chính con người mình, biết cư sử đẹp với bản thân, phải hiểu mình là ai để chủ động tìm những mảnh ghép phù hợp với mình. Tiếp đó, phải biết chọn người nào phù hợp khít khao nhất với ước muốn sâu xa của mình thông qua những nhu cầu, đòi hỏi tất yếu mà bản thân không thể thiếu.
“Phải hiểu rõ điều mình mong muốn ở họ và họ có đáp ứng được ít nhất từ 3-5 tiêu chí quan trọng nhất mà mình đưa ra hay không”, diễn giả nhận định.
Bước cuối cùng của quy luật tìm kiếm tình yêu đó là phải nắm được kỹ thuật, cách thức để giữ được mối quan hệ lâu bền.
Diễn giả cho rằng, công thức quan trọng nhất để gìn giữ được tình yêu đó chính là sự quan tâm, trao đổi, chia sẻ mang tính chất hai chiều.
Cơ sở của tình yêu cũng bắt nguồn từ sự quan tâm, tìm hiểu, chia sẻ và thấu hiểu nhau. Khi đã thấy hiểu thì có trục trặc thế nào vẫn có thể ngồi lại để chia sẻ cùng nhau, hằn gắn những rạn vỡ để cùng chào đón tình yêu quay về.
Ngoài sự quan tâm thì cũng cần thêm những cách làm mới tình yêu bằng cách tạo không gian mới mẻ để mang lại cảm xúc cho nhau. VD lâu lâu hai vợ chồng có thể cho con về quê để cùng nhau có thời gian vun đắp tình cảm, hoặc thi thoảng hai vợ chồng rủ nhau đi dạo, xem phim, café dịp cuối tuần trong những không gian lãng mạn…
![]() |
| a |
Bên cạnh chia sẻ của diễn giả, nhiều băn khoăn, thắc mắc của khán giả cũng được đưa ra.
Một khán giả chia sẻ câu chuyện, chị đã kết hôn được 10 năm, đã có hai con, trong suốt quãng thời gian đó tình cảm cũng lên lên, xuống xuống như bản đồ hình Sin. Khi vợ chồng vui vẻ thì vợ chồng con cái cùng đi ăn uống, dạo chơi, nhưng lúc buồn thì không nói gì với nhau hết. Đến nay đã cả tháng hai vợ chồng không mở lời với nhau do đó chị rất muốn nghe một lời khuyên từ chuyên gia tâm lý để có cách xử trí cho mình.
Trước tình huống này, chị Vy cho rằng, cả hai người nên hạ cái tôi của mình xuống, cùng ngồi lại và chia sẻ cảm xúc với nhau một cách chân tình nhất. Hãy chia sẻ những điều tận đáy lòng mà không kể tội hay trách móc nhau. “Hãy biến cái tôi của mình trở thành chúng ta thì mọi việc sẽ được ổn thỏa”, chị nói.
Vấn đề “có thể nuôi dưỡng tình yêu khi thiếu tiền” cũng được đưa ra. Chị Vy chia sẻ, trong trường hợp này phải xem thiếu tiền ở múc độ nào. Nếu thiếu tiền vừa vừa, chỉ là không đáp ứng được những nhu cầu cao cấp thì vẫn có nhiều cách để tình yêu nảy nở nhưng nếu ở mức độ trầm trọng hơn, thiếu đến múc không đủ nhu cầu sống thì khá khó khăn để duy trì tình yêu.
Chị cũng cho rằng, vì cuộc đời là rất ngắn ngủi nên cần tận dụng những khoảng không trong cuộc sống, dùng trí tưởng tượng, sự mơ màng của mình để cho không gian xanh được tràn ngập tâm hồn.
“Sống tích cực và trọn vẹn với những khoảng khắc mà ta có thì sẽ thấy cuộc sống nhiều màu sắc tươi mới hơn và muốn tình yêu như thế nào thì hãy cho đi như thế ấy”.
Chăm chú xem chương trình từ đầu đến cuối, chị Đoàn Thị Bạch Tuyết, FSU17, FPT Software đánh giá những chia sẻ của diễn giả rất hay và thú vị. Dù có nhiều cái đã từng được biết nhưng đôi khi cuộc sống đời thường cứ mải miết cuốn đi nên nó bị lãng quên, hôm nay được nghe lại chị cảm thấy mình thấm thía hơn và học hỏi được nhiều kinh nghiệm về tình yêu.
Chị ấn tượng nhất với nội dung nói về các mối quan hệ răng cưa, cách nhún nhường để các cặp đôi tìm thấy sự trùng khớp nhau trong cuộc sống.
Chị Nguyễn Thị Hương, FPT IS PFS lại rút ra được những cách làm mới tình yêu cũng như cuộc sống của chính mình. Đồng thời chị cũng rất tâm đắc với cách thể hiện bản thân và phương pháp giải quyết các vấn đề thường gặp phải trong tình yêu.
Diễn ra trong gần 2h đồng hồ, chương trình đã để lại nhiều dư vị trong lòng khán giả và được nhiều người ví như một nốt nhạc nhẹ nhàng, dễ chịu len vào lòng người trong tiết trời thu.
Đồng Bằng





Ý kiến
()