Chúng ta

Bản sắc qua chiếc áo cam

Thứ hai, 25/5/2026 | 08:50 GMT+7

Có một thời, mỗi dịp sinh nhật Tập đoàn FPT (13/9) không chỉ là ngày hội của những cuộc tranh tài, tiết mục văn nghệ hay màn cổ vũ rực lửa. Đó còn là mùa của màu cờ sắc áo - thời điểm mỗi đơn vị háo hức khoác lên mình những thiết kế riêng, trước khi sắc cam trở thành quy chuẩn chung của nhà F.

FPT của nhiều năm trước, từ Hội thao ban ngày đến Hội diễn buổi tối, mỗi công ty thành viên đều mang một màu áo riêng, một thiết kế riêng. Vì thế, những sự kiện tại Hà Nội, TP HCM hay Đà Nẵng từng hiện lên như một “biển người” rực rỡ sắc màu - nơi mỗi đơn vị được nhận diện bằng cá tính, tinh thần và niềm tự hào rất riêng của mình.

Với nhiều anh em nhà Phầm mềm như tôi, ký ức ấy càng đặc biệt. Dưới bàn tay sáng tạo của Hoạ sĩ, Giám đốc Mỹ thuật Phần mềm FPT Bùi Anh Tuấn, màu áo 13/9 của chúng tôi mỗi năm lại là một bất ngờ. Có năm là sắc trắng, năm sau xanh dương, rồi cam, xanh lá, theo vòng lặp sắc màu của logo FPT. Mỗi màu áo không chỉ để mặc, mà còn để kể chuyện.

Năm 2004, tôi nhớ mình rất hãnh diện khi mặc chiếc áo màu xanh dương in tên toàn bộ tài khoản cá nhân của CBNV thành số 15 sau lưng. Có năm, logo khách hàng toàn cầu của chúng tôi được kết lại thành con số tuổi của Tập đoàn. Một chiếc áo vì thế trở thành kỷ vật, thành niềm háo hức, thành dấu mốc của từng mùa 13/9.

-9973-1779676270.jpg

Tác giả chụp cùng 2 đồng nghiệp checkin áo cam tại FPT Complex Đà Nẵng sáng nay, ngày 25/5. Ảnh: TGCC

Sau đó, màu cam được chọn làm sắc áo chung của toàn FPT. Từ học sinh FSchool, sinh viên Đại học FPT, giảng viên, kỹ sư công nghệ… tất cả cùng khoác lên mình một màu cam - màu của nhiệt huyết, sáng tạo, thân thiện và gắn kết trong nhận diện thương hiệu FPT.

“Biển cam” ấy càng kỳ diệu hơn khi bạn sống và thức dậy ở khu đô thị FPT Đà Nẵng. Mỗi sáng sớm, từng hàng học sinh tiểu học trong những chiếc áo cam nối nhau tới trường; sinh viên hối hả phóng xe đến lớp… Đến giờ trưa, cả khu đô thị lại rợp bóng những chiếc ô màu cam. FPT khi ấy như hóa thành một thế giới khác - một “Orange city” rất riêng của người FPT.

Màu cam tạo nên sự thống nhất mạnh mẽ, tôi hoàn toàn nhất trí. Khi Tập đoàn đã có hơn 80.000 nhân viên, tôi hiểu việc lựa chọn màu áo chung là điều cần thiết. Thế nhưng, thay vì màu cam ấy sẽ được phủ kín hơn, rực rỡ hơn thì đâu đó mỗi sáng đầu tuần, vẫn có những chấm màu “lệch tông”. Những bộ sơ-vin lịch lãm, những chiếc áo phông trẻ trung, thời thượng của những bạn trẻ genZ, cả những chiếc váy hoa xoè bắt mắt, xét về thẩm mĩ thì không chê vào đâu được! Nhưng tuyệt nhiên thật khó để giới thiệu với khách hàng “đây là nhân sự của FPT chúng tôi”. Vì nom các bạn cũng không khác khách hàng tới thăm trụ sở là mấy.

Có lẽ, câu chuyện áo FPT không chỉ là chuyện màu sắc. Đó là câu chuyện về cách FPT dung hòa giữa một thương hiệu chung và nhiều bản sắc riêng trong cùng một đại gia đình. Nhưng phía sau sự thống nhất ấy, vẫn còn một nỗi nhớ dành cho thời kỳ mà chiếc áo FPT được những thế hệ chúng tôi háo hức, nâng niu.

Lâm Hoàng Sơn | Phần mềm FPT

Ý kiến

()