Chuyến đi nằm trong khuôn khổ chương trình "Cùng bố mẹ bên con" do công đoàn FPT và Quỹ Trường tồn tổ chức dành cho con các CBNV FPT không may qua đời. Đại diện đoàn đi gồm Chủ tịch công đoàn FPT Trần Thu Hà, chị Nguyễn Thị Hải Vân, đại diện công đoàn FPT Software cùng các thành viên của nhóm Trách nhiệm xã hội (CSR). Trong chuyến đi, đoàn đã đến thăm gia đình chị Mai Thị Phương Thảo và chị Đinh Thị Thúy Hồng (đều là CBNV FPT Software, mất năm 2015).
![]() |
| Đại diện đoàn FPT đến thăm gia đình chị Mai Thị Phương Thảo tại phố Tạ Quang Bửu. |
Gia đình đầu tiên đoàn đến thăm là nhà chị Mai Thị Phương Thảo, cố nhân viên FPT Software. "Thảo hiền lắm, lại hay thủ thỉ với mẹ, ở công ty có chuyện gì, chơi thân với ai là kể hết. Đến giờ tôi mãi vẫn không nguôi được nỗi nhớ con", bác Nguyễn Hồng Hiệp không giấu được xúc động khi nhắc tới cô con gái bạc mệnh của mình.
Bác vẫn nhớ như in ngày 4/9/2015 định mệnh. Hôm ấy, sau khi chào mẹ, chị Thảo đến bệnh viện NUH (Singapore) để cắt bỏ khối u tuyến giáp ở cổ. 10h cùng ngày, chị được bác sĩ tiêm thuốc gây mê để mổ, nhưng khi rút kim tiêm ra chị Thảo bỗng thở rít lên từng cơn như người bị bệnh hen suyễn, rồi tim ngừng đập trong 25 phút. Từ đó đến ngày 18/11, mọi việc thở, ăn uống của chị Thảo đều qua máy móc. Sau 75 ngày hôn mê, đã Thảo đã chìm vào giấc ngủ mãi mãi, để lại hai con còn nhỏ dại. Hiện giờ, hai con của chị đang sống cùng bố và ông bà nội ở Singapore. Chỉ khi nào nghỉ hè hay có dịp lễ tết, các cháu mới về thăm ông bà ngoại.
![]() |
| 'Nước mắt khóc thương con cũng đã cạn rồi". |
"Con cháu đều đi hết, nhiều khi tôi thấy cô đơn và tủi thân lắm. Thương nhớ con lúc nào cũng khóc, giờ nước mắt cũng cạn rồi".
Vì quá thương xót con nên trong quãng thời gian chị Thảo nằm trên giường bệnh, bác Hiệp đã trải lòng mình qua từng trang giấy để viết thành cuốn nhật ký dành cho con với tựa đề "Mẫu tử tình thâm". Những dòng cảm xúc, tâm trạng, những câu chuyện, gửi gắm của bác Hiệp dành cho con gái khiến ai nấy đều nhòa lệ khi cầm cuốn sách trên tay. Sau khi con mất, bác Hiệp đã in cuốn sách để tặng lại cho những người thân và bạn bè chị Thảo như một sự tri ân. "Mỗi khi giở cuốn sách ra, tôi lại cảm nhận như con đang ở bên mình", bác Hiệp bồi hồi. Thay lời cảm ơn đến tập đoàn FPT, ba cuốn sách cuối cùng đã được bác Hiệp gửi tặng đến CBNV FPT.
Từ khi con gái mất, niềm vui và sự quan tâm của bác Hiệp đổ dồn sang cho hai núm ruột của chị Thảo là Nguyễn Duy Anh và Nguyễn Duy Minh đang sống tại Singapore. "Hai cháu học rất ngoan và thông minh, các cô chú đều khen nhanh nhen, dễ thương", mắt bác ánh lên niềm vui khi nhắc đến các cháu.
![]() |
| Cuốn sách bác Hiệp viết gồm 20 chương, được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh. |
Chia tay gia đình chị Thảo, cả đoàn đã đến thăm nhà Đinh Thị Thúy Hồng, mất năm 2015 bởi căn bệnh ung thư. Nhà chị Hồng nằm trong ngõ nhỏ trên ngõ Thông Phong, Tôn Đức Thắng, Hà Nội. Anh Nguyễn Tiến Dũng (chồng chị Hồng) đi công tác nên ở nhà chỉ còn bố anh (bị bại liệt) và bé Nguyễn Châu Anh (con gái anh chị) đang ở cùng bác ruột Nguyễn Thị Nhung (chị gái anh Dũng). Dù nhà ở tận Gia Lâm, nhưng từ khi em dâu mất, ngày ngày chị Nhung phải chạy giữa hai nhà để vừa cơm nước cho bố, vừa đón cháu cho em. Ngày nắng ráo còn đỡ chứ những lúc mưa, con ngõ nhỏ ngập đến tận ngang lưng, nước tràn vào nhà, nhìn cháu còn thơ bé, bố thì già nằm trên phản, chị Nhung không nén được sự xót xa.
"Cũng may Châu Anh thông minh và ngoan lắm. Cháu học ngoại ngữ rất tốt nên mỗi lần đến đón, các cô thường khen khiến bác cũng vui lây", chị chia sẻ.
![]() |
| Bé Châu Anh đang trò chuyện cùng các thành viên của đoàn. Mới hơn 4 tuổi nhưng Châu Anh rất nhanh nhẹn và lém lỉnh. |
Do mẹ mất sớm nên bao nhiêu tình yêu thương, gia đình đều dành hết cho Châu Anh. "Bố cháu yêu chiều lắm, lúc nào cũng sợ con thiếu thốn, thiệt thòi nên con đòi gì là bố đều cố gắng đáp ứng. Hôm trước, cháu sang nhà hàng xóm chơi, thấy có con chuột hamster xinh quá liền về xin bố mua, vậy là sáng hôm sau bố lại lặn lội mang về", chị Nhung vừa ôm ấp cô cháu gái, vừa kể chuyện.
Còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau mất mẹ nên Châu Anh rất vô tư. Từ khi có hai bạn chuột cùng bầu bạn, cháu vui vẻ, hoạt bát hơn hẳn. Thấy các cô chú đến chơi là Châu Anh chạy ngay lên gác, mang chuột xuống để khoe. "Bạn này lông trắng như bông, nên cháu đặt là bông. Còn bạn này tên là dưa hấu vì cháu thích ăn dưa hấu", bé hào hứng khoe.
Đại diện cho công đoàn FPT, chị Trần Thu Hà đã tặng quà cho Châu Anh và động viên chị Nhung cùng gia đình. "Dù Hồng đã mất nhưng đối với chúng tôi, em vẫn mãi sống ở trong lòng. Gia đình của Hồng cũng là gia đình của FPT, con của Hồng cũng là con của FPT nên chúng ta phải có trách nhiệm cùng nhau chăm sóc và lo lắng cho cháu", chị Hà nhắn nhủ.
Sau chuyến thăm hai CBNV của FPT Software, tối ngày 31/3, Giám đốc Trách nhiệm xã hội FPT Trương Thanh Thanh sẽ cùng với các CBNV khác tới thăm và tặng quà cho gia đình anh Ngô Đức Tuấn, Trần Việt Hưng và chị Nguyễn Thị Ngọc Nga (FPT Trading).
Trước đó, ngày 23/3, Giám đốc Trách nhiệm Xã hội FPT Trương Thanh Thanh và đoàn FPT HCM đã đến thăm gia đình anh Nguyễn Thành Sơn, cán bộ FPT IS; anh Trần Thiện Vinh, nhân viên lái xe của FPT Software; chị Trần Thị Xuân Lan, một trong những nhân viên đầu tiên tại Call Center Tân Thuận - đã mất trong hai 2014 và 2015. Đoàn cũng đến thăm cháu Đào Phi Yến, con gái anh Đào Quý Phi, FPT Myanmar, bị bệnh rối loạn mạch máu não bẩm sinh hiếm gặp.
Người FPT san sẻ nỗi đau và gửi gắm tình yêu với gia đình đồng nghiệp:
| "Cùng bố mẹ bên con" là dự án được Quỹ Trường tồn FPT và Công đoàn FPT phối hợp triển khai dành cho con của CBNV FPT không may mất sớm. Theo đó, hằng năm, FPT sẽ thể hiện sự quan tâm của mình đối với các bé bằng nhiều hình thức khác nhau. Năm nay, quỹ đã trích mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng để dành tặng cho mỗi trường hợp đến thăm. Bên cạnh Quỹ Trường tồn được dành riêng cho con CBNV FPT, tập đoàn còn có Quỹ "Người FPT vì cộng đồng", thành lập vào ngày 13/3/2014 với phương châm tạo quỹ trước để có thể chủ động và kịp thời hỗ trợ khi cần. Việc chi tiêu của quỹ dựa trên đề xuất thực tế của các đơn vị với mục tiêu: Hỗ trợ người FPT khi gặp khó khăn đặc biệt; Hỗ trợ thiên tai bão lụt; Hỗ trợ các chương trình từ thiện cụ thể của các đơn vị; Tham gia hoạt động chung theo chủ đề hằng năm của tập đoàn để có được một hình ảnh rõ nét về hoạt động thiện nguyện của người FPT. Năm 2014, ngay sau khi thành lập, Quỹ nhận được hơn 3 tỷ đồng đóng góp từ CBNV. Năm 2015, số tiền đóng góp tăng lên 4,9 tỷ đồng. Năm nay, người FPT đã trao 22 tủ sách với 17.207 quyển sách, 11.500 quyển vở, 44 bộ máy tính, 265 suất học bổng, 12 tủ thuốc và hiến 1.026 đơn vị máu cho cộng đồng. Từ nay đến hết tháng 3, 59 chi nhánh tỉnh của FPT Telecom trên toàn quốc tiếp tục triển khai các chương trình vì cộng đồng. Người FPT cũng sẽ đồng hành các hoạt động hỗ trợ thiên tai, thăm gia đình CBNV FPT có hoàn cảnh đặc biệt. |
Bình Nguyên - Thanh Tùng
Ảnh: Khánh Hưng
Video: Thanh Tùng




Ý kiến
()