Chúng ta

Hơn thập niên bền bỉ sân khấu 13/9 FPT của chị Ngọc

Thứ tư, 16/9/2026 | 17:37 GMT+7

Đứng trên “nóc” cuốn sử ký FPT 25 năm khổng lồ cao 2 mét, Phạm Anh Ngọc phải ngửa người, thả mình rơi tự do xuống vòng tay đồng đội phía dưới. Cú ngã vài giây trên sân khấu năm 2013 trở thành một trong những ký ức khó quên nhất của thành viên khối Nội dung FPT Online sau hơn 10 mùa Hội diễn 13/9.

Cú ngã trên “cuốn sử ký”

Chị Phạm Anh Ngọc kể, bản thân vốn rất sợ độ cao.

Vậy mà trong tiết mục Hội diễn mừng FPT tròn 25 tuổi năm 2013, biên đạo lại giao cho chị một động tác khó. Từ vị trí “nóc” cuốn sử ký khổng lồ, kích thước tương đương một chiếc tủ quần áo, chị phải ngửa người rơi tự do xuống phía dưới, nơi các đồng đội nam đang dang tay chờ đỡ.

-8097-1789554398.jpg

Chị Phạm Anh Ngọc cùng bạn diễn trong mùa Hội diễn FPT năm 2013.

Dù biết phía dưới luôn có người và đồ bảo vệ cho cú ngã, cảm giác phải chủ động thả mình từ trên cao vẫn khiến chị Ngọc nhiều lần e ngại. Mỗi ngày sau khi tan làm, chị lại phóng xe từ Duy Tân sang Vạn Bảo, cùng liên quân Nội dung số FPT và Viễn thông FPT tập luyện đến tối, hết buổi này sang buổi khác để làm quen với động tác, vượt qua nỗi sợ và học cách đặt niềm tin vào đồng đội.

Đến đêm diễn, cú ngã được thực hiện trọn vẹn, trở thành điểm nhấn ấn tượng nhất của tiết mục, và cũng là một trong những ký ức khó phai nhất trong hành trình gắn bó với sân khấu 13/9 của chị Ngọc. Đó là lần đầu tiên chị tham gia Hội diễn FPT 13/9, sau khi chị đăng ký vào Đoàn văn công FPT lúc mới gia nhập công ty 1 năm.

Chị kể, bản thân vốn mê ca hát, nhảy múa và hoạt động tập thể từ nhỏ, nên khi Đoàn văn công FPT tuyển thành viên, chị lập tức điền tên vào đơn đăng ký. Kể từ đó, sân khấu FPT dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống công việc của chị. Sau hơn 10 năm, Phạm Anh Ngọc vẫn có mặt trong những buổi tập, những đội hình văn nghệ và những đêm diễn mừng sinh nhật Tập đoàn.

-2910-1789554398.jpg

Chị Ngọc cùng đoàn văn nghệ nhà Nội dung số trong tiết mục Hội diễn năm 2022.

Những đêm tập sau giờ làm

Với chị Ngọc, ký ức về Hội diễn không chỉ nằm ở vài phút dưới ánh đèn sân khấu, mà còn được viết nên bởi những buổi tập kéo dài sau giờ làm, khi mọi người mệt và đói nhưng vẫn ngồi lại cùng nhau, chia nhau ổ bánh mì, chai nước rồi tiếp tục tập cho đến tối muộn.

Có lần, sát ngày diễn, thành viên bất ngờ chấn thương hoặc đổ bệnh, cả đội lại phải gấp rút đổi kịch bản, đảo đội hình và sửa động tác. Chính trong những lúc như vậy, khoảng cách giữa những đồng nghiệp vốn chỉ gặp nhau trong công việc dần được kéo gần hơn qua những câu chuyện, tiếng cười và cảm giác cùng nhau chạy về một đích.

“Việc tập văn nghệ đã cho chúng tôi dịp tâm sự, cười đùa và gắn bó với nhau bên ngoài những giờ làm việc căng thẳng”, chị kể.

-8583-1789554398.jpg

Ca sĩ Phạm Anh Ngọc trong tiết mục Hội diễn của đơn vị năm 2025.

Mỗi khi mùa sinh nhật 13/9 đến, để tham gia văn nghệ, chị thường tăng tốc xử lý công việc trong giờ làm, tranh thủ tập vào buổi trưa hoặc sau khi tan ca để không ảnh hưởng đến công việc. Khi đã có gia đình, trong những ngày cao điểm đi sớm về muộn, chị còn có sự hỗ trợ của người thân trong việc chăm con, và cũng được sự ủng hộ và tạo điều kiện từ lãnh đạo đơn vị.

Chính vì vậy, cứ đến tháng 9, chị Ngọc lại góp mặt trong sân khấu FPT, không chỉ bởi đam mê biểu diễn mà còn vì cảm giác được sống trong không khí sinh nhật sôi động, được gặp những đồng nghiệp ngày thường chỉ chú tâm vào màn hình máy tính bỗng “lột xác” khi hát, múa và thể hiện một phiên bản hoàn toàn khác của mình.

Cảm giác vẫn vẹn nguyên sau hơn 10 năm đi diễn

Năm 2026, chị Phạm Anh Ngọc lại có thêm một mùa 13/9 cùng nhà Nội dung số, chinh phục thử thách biểu diễn những ca khúc về quê hương, đất nước vốn đã quen thuộc nhưng vẫn phải giữ được tinh thần và khí thế nguyên bản.

Với hơn một thập kỷ tham gia Hội diễn, chị Ngọc chứng kiến sân khấu FPT ngày càng được nâng tầm, từ âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng, đạo cụ đến kịch bản và chất lượng biểu diễn. Có những tiết mục, theo chị, đã vượt khỏi cảm giác của một cuộc thi văn nghệ nội bộ bởi mức độ đầu tư, lực lượng biểu diễn đông đảo và khả năng hát live của người FPT.

-2998-1789554398.jpg

Chị Ngọc trong Tiết mục Hội thao 13/9 năm nay của nhà Nội dung số.

Nhưng giữa nhiều thay đổi ấy, cảm giác của chị Ngọc mỗi khi mùa 13/9 trở lại gần như vẫn nguyên vẹn. "Tôi vẫn giữ nguyên vẹn niềm tự hào như mười mấy năm trước khi lần đầu sống trong bầu không khí sinh nhật đặc biệt này”, chị nói.

Nếu phải chọn một từ để nói về hành trình hơn 10 mùa ấy, Phạm Anh Ngọc sẽ chọn “tự hào”, tự hào vì được là một mảnh ghép của FPT, vì ở đây chị vừa được làm việc hết sức, vừa được “chơi” hết mình. Chị Ngọc vẫn sẽ bước lên sân khấu FPT mỗi mùa 13/9, để hòa chung vào dòng chảy của người F, và để thấy được bản thân vẫn là người FPT.

Sơn Tra

Ảnh: NVCC

Ý kiến

()