Chúng ta

Hai sếp nhà Cáo tính 'cân' nguyên đèo Cả

Thứ năm, 23/8/2018 | 13:06 GMT+7

Dù phải vượt ngọn đèo hiểm trở bậc nhất miền Trung nhưng PTGĐ FPT Telecom - anh Nguyễn Hoàng Linh và PTGĐ nhà F xứ Chùa Tháp - anh Võ Đình Hảo vẫn cho thấy sự dẻo dai của mình trong suốt chặng đường.

<p class="Normal" style="text-align:justify;">  Từ 6h sáng, 94 VĐV của FPT Telecom Khánh Hòa và Đăk Lăk đã cùng nhau xuất phát ở quảng trường 1 tháng 4 TP Tuy Hòa (Phú Yên). Đoạn qua đèo Cả của “Hành trình kết nối” dài 8km đã được anh Trần Minh Hiếu – FPT Telecom Khánh Hòa mở đầu và trao lại lá cờ cho người đồng nghiệp trở về từ Campuchia.</p>

 Từ 6h sáng, 94 VĐV của FPT Telecom Khánh Hòa và Đăk Lăk đã cùng nhau xuất phát ở quảng trường 1 tháng 4 TP Tuy Hòa (Phú Yên). Đoạn qua đèo Cả của “Hành trình kết nối” dài 8km đã được anh Trần Minh Hiếu – FPT Telecom Khánh Hòa mở đầu và trao lại lá cờ cho người đồng nghiệp trở về từ Campuchia.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Giành sự chú ý trong đoàn VĐV là anh Võ Đình Hảo – Phó Tổng Giám đốc FPT Telecom Campuchia, người đã vượt hàng nghìn cây số để trở về tham gia giải chạy “Hành trình kết nối” của người nhà Cáo.</p>

Giành sự chú ý trong đoàn VĐV là anh Võ Đình Hảo – Phó Tổng Giám đốc FPT Telecom Campuchia, người đã vượt hàng nghìn cây số để trở về tham gia giải chạy “Hành trình kết nối” của người nhà Cáo.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Là người thích chinh phục khó khăn, anh Hảo đã đề xuất nguyện vọng được chinh phục đèo Hải Vân hiểm trở – nơi được mệnh danh “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” của dãy núi Bạch Mã. Nhưng đèo Hải Vân đã được các VĐV FPT Telecom Đà Nẵng đảm nhận nên anh đã quyết định chinh phục đèo Cả.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Hảo bị cao huyết áp đã 8 năm lại đang điều trị thoát vị đĩa đệm vẫn quyết tâm chinh phục mục tiêu khó khăn.</p>

Là người thích chinh phục khó khăn, anh Hảo đã đề xuất nguyện vọng được chinh phục đèo Hải Vân hiểm trở – nơi được mệnh danh “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” của dãy núi Bạch Mã. Nhưng đèo Hải Vân đã được các VĐV FPT Telecom Đà Nẵng đảm nhận nên anh đã quyết định chinh phục đèo Cả.

Anh Hảo bị cao huyết áp đã 8 năm lại đang điều trị thoát vị đĩa đệm vẫn quyết tâm chinh phục mục tiêu khó khăn.

<p> Đèo Cả dài 12km, nằm trên quốc lộ 1A tiếp giáp với biển, là ranh giới tự nhiên nối liền hai tỉnh Phú Yên – Khánh Hòa và là một trong những đèo có địa hình hiểm trở bậc nhất miền Trung. </p>

Đèo Cả dài 12km, nằm trên quốc lộ 1A tiếp giáp với biển, là ranh giới tự nhiên nối liền hai tỉnh Phú Yên – Khánh Hòa và là một trong những đèo có địa hình hiểm trở bậc nhất miền Trung. 

<div style="text-align:justify;"> Với độ cao khoảng 333 m, sừng sững giữa trời Nam, lung linh như bức tranh thủy mặc khổng lồ soi mình dưới làn nước Vũng Rô trong xanh, đèo Cả thách thức người nhà Cáo bằng những đỉnh dốc nghiêng 15 độ cheo leo, những đoạn đường hiểm trở với các khúc cua cánh chỏ đã trở thành thương hiệu.</div>

Với độ cao khoảng 333 m, sừng sững giữa trời Nam, lung linh như bức tranh thủy mặc khổng lồ soi mình dưới làn nước Vũng Rô trong xanh, đèo Cả thách thức người nhà Cáo bằng những đỉnh dốc nghiêng 15 độ cheo leo, những đoạn đường hiểm trở với các khúc cua cánh chỏ đã trở thành thương hiệu.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trên chặng đường vượt đèo Cả, hơn 10 VĐV của FPT Telecom Khánh Hòa đã đồng hành cùng anh Hảo vượt qua một trong những chặng đường khó khăn nhất của Hành trình kết nối. Mặc dù thời tiết ở Nam Trung bộ vô cùng khắc nghiệt với cái nắng gió nóng bỏng nhưng những thành viên nhà Cáo do anh Hảo dẫn đầu vẫn băng băng trên đường với sứ mệnh mang ngọn cờ Hành trình kết nối để trao tận tay người đồng đội của mình ở đoạn đường tiếp theo.</p>

Trên chặng đường vượt đèo Cả, hơn 10 VĐV của FPT Telecom Khánh Hòa đã đồng hành cùng anh Hảo vượt qua một trong những chặng đường khó khăn nhất của Hành trình kết nối. Mặc dù thời tiết ở Nam Trung bộ vô cùng khắc nghiệt với cái nắng gió nóng bỏng nhưng những thành viên nhà Cáo do anh Hảo dẫn đầu vẫn băng băng trên đường với sứ mệnh mang ngọn cờ Hành trình kết nối để trao tận tay người đồng đội của mình ở đoạn đường tiếp theo.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mặc dù phải đối mặt với đoạn đường đèo chênh vênh, thế nhưng nhờ kinh nghiệm của người đã chinh phúc không ít giải chạy đường trường, gần nhất là giải Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2018, anh Võ Đình Hảo không hề tỏ ra mệt mỏi và luôn thể hiện sự dẻo dai trong từng bước chạy và không có dấu hiệu suy giảm thể lực suốt chặng đường.</p>

Mặc dù phải đối mặt với đoạn đường đèo chênh vênh, thế nhưng nhờ kinh nghiệm của người đã chinh phúc không ít giải chạy đường trường, gần nhất là giải Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2018, anh Võ Đình Hảo không hề tỏ ra mệt mỏi và luôn thể hiện sự dẻo dai trong từng bước chạy và không có dấu hiệu suy giảm thể lực suốt chặng đường.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong suốt quãng đường do mình thực hiện, dù phải căng sức chinh phục ngọn đèo dưới cái nắng gắt của miền Trung nhưng anh vẫn luôn mỉm cười với các thành viên nhà Cáo đang đứng đợi để nhận lại lá cờ từ anh.</p>

Trong suốt quãng đường do mình thực hiện, dù phải căng sức chinh phục ngọn đèo dưới cái nắng gắt của miền Trung nhưng anh vẫn luôn mỉm cười với các thành viên nhà Cáo đang đứng đợi để nhận lại lá cờ từ anh.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sự sung sức của anh được thể hiện khi hàng chục VĐV nhà Cáo đã bị anh bỏ lại phía sau. Với tinh thần “người nhà Cáo – không gì là không thể”, anh luôn nở nụ cười tươi trong suốt chặng đường của mình. “Đã tới rồi, nhanh thế!” là tâm trạng của anh Hảo khi hoàn thành những mét cuối đoạn đường trước khi trao lại lá cờ cho anh Nguyễn Hoàng Linh – PTGĐ FPT Telecom.<br /><br /> Dù đã hoàn thành đoạn đường của mình khi chinh phục đèo Cả nhưng anh Hảo vẫn tỏ ra nuối tiếc khi nhắn nhủ với anh Linh: “Tiếc quá, ước gì anh em mình chia nhau cái đèo!”.</p>

Sự sung sức của anh được thể hiện khi hàng chục VĐV nhà Cáo đã bị anh bỏ lại phía sau. Với tinh thần “người nhà Cáo – không gì là không thể”, anh luôn nở nụ cười tươi trong suốt chặng đường của mình. “Đã tới rồi, nhanh thế!” là tâm trạng của anh Hảo khi hoàn thành những mét cuối đoạn đường trước khi trao lại lá cờ cho anh Nguyễn Hoàng Linh – PTGĐ FPT Telecom.

Dù đã hoàn thành đoạn đường của mình khi chinh phục đèo Cả nhưng anh Hảo vẫn tỏ ra nuối tiếc khi nhắn nhủ với anh Linh: “Tiếc quá, ước gì anh em mình chia nhau cái đèo!”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Linh với số áo 1616 đã thể hiện tinh thần không quản ngại khó khăn của người nhà Cáo khi luôn hô vang “FPT Telecom – Hành trình kết nối” dù đang phải chinh phục ngọn đèo Cả - một trong những con đèo khó khăn nhất của dải đất miền Trung.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước đó, đoàn vận động viên từ Quảng Bình và Huế cũng đã gồng mình vượt đèo Ngang và Hải Vân. Tuy nhiên, do địa hình Hải Vân khắc nghiệt, chi nhánh Đà Nẵng (đơn vị đảm trách đoạn đường này) đã cẩn thận vạch vị trí trên đường với nguyên tắc: mỗi VĐV chỉ được chạy 1 km để đảm bảo vừa sức. Tuy nhiên, anh Hảo và anh Linh đã chia nhau đoạn đường đèo lên đến 3,5km.</p>

Anh Linh với số áo 1616 đã thể hiện tinh thần không quản ngại khó khăn của người nhà Cáo khi luôn hô vang “FPT Telecom – Hành trình kết nối” dù đang phải chinh phục ngọn đèo Cả - một trong những con đèo khó khăn nhất của dải đất miền Trung.

Trước đó, đoàn vận động viên từ Quảng Bình và Huế cũng đã gồng mình vượt đèo Ngang và Hải Vân. Tuy nhiên, do địa hình Hải Vân khắc nghiệt, chi nhánh Đà Nẵng (đơn vị đảm trách đoạn đường này) đã cẩn thận vạch vị trí trên đường với nguyên tắc: mỗi VĐV chỉ được chạy 1 km để đảm bảo vừa sức. Tuy nhiên, anh Hảo và anh Linh đã chia nhau đoạn đường đèo lên đến 3,5km.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với kinh nghiệm của người từng tham gia nhiều giải chạy việt dã và Marathon, anh Linh đã cho thấy sự dẻo dai trong từng bước chạy khi luôn giữ được tốc độ khá nhanh và dẫn đầu đoàn chạy cùng tinh thần đầy nhiệt huyết.</p>

Với kinh nghiệm của người từng tham gia nhiều giải chạy việt dã và Marathon, anh Linh đã cho thấy sự dẻo dai trong từng bước chạy khi luôn giữ được tốc độ khá nhanh và dẫn đầu đoàn chạy cùng tinh thần đầy nhiệt huyết.

<div style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Anh không chỉ là người phất cao ngọn cờ Hành trình kết nối mà còn sẵn sàng truyền lửa, tiếp thêm nguồn động lực cho các anh em nhà Cáo hoàn thành chặng đường vượt đèo Cả để đến với thị trấn Đại Lãnh, trước khi kết thúc chặng 19 tại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).</span></div>

Anh không chỉ là người phất cao ngọn cờ Hành trình kết nối mà còn sẵn sàng truyền lửa, tiếp thêm nguồn động lực cho các anh em nhà Cáo hoàn thành chặng đường vượt đèo Cả để đến với thị trấn Đại Lãnh, trước khi kết thúc chặng 19 tại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom, là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600 km từ Bắc vào Nam.

Đến nay, "Hành trình kết nối" đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định và Phú Yên.

Xuân Phương - Trần Vũ

Ảnh: Trần Hùng

Ý kiến

()