Chúng ta

FPT Small ngược dòng từ cuối bảng giành giải cấp Quốc gia

Thứ năm, 22/10/2026 | 16:00 GMT+7

Xếp gần cuối trong kỳ thi chọn vào đội tuyển, Hoàng Linh Chi (lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng) - con anh Hoàng Thanh Hiền (Giảng viên ĐH FPT) vẫn bền bỉ vượt lên để đoạt giải Ba môn Tiếng Anh kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026.

Tin con gái đoạt giải Ba môn Tiếng Anh kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia là một bất ngờ lớn với gia đình anh Hiền. Trước đó, Linh Chi đã có một số giải cấp thành phố và Olympic, nhưng đây là lần đầu  em tham gia đội tuyển quốc gia và đạt giải. Anh kể, khi thi đầu vào đội tuyển, thứ hạng của Chi gần như nằm cuối bảng, nên chính anh cũng không nghĩ con có thể cố gắng và bứt lên như vậy.

-6534-1792571142.png

Từ nhỏ, Linh Chi đã được bố mẹ rèn luyện tinh thần tự học. 

Việc cho con học tiếng Anh được anh định hướng từ rất sớm, nhưng chưa bao giờ nhằm mục tiêu thi đấu. Anh xem ngoại ngữ là một kỹ năng giúp con thuận lợi hơn trên con đường học tập và làm việc sau này. Anh vẫn nhớ lời của chính cha mình ngày trước: biết thêm một ngoại ngữ là được sống thêm một cuộc đời khác. Anh đã nhắc lại câu nói ấy với con gái, và có lẽ, từ đó tiếng Anh không còn là môn học đơn thuần mà trở thành cánh cửa mở ra những thế giới mới trong mắt Linh Chi.

Hành trình ôn thi học sinh giỏi quốc gia không hề nhẹ nhàng. Các bạn trong đội tuyển học hai buổi mỗi ngày, năm ngày một tuần, có lúc tăng cường thêm một đến hai buổi vào thứ Bảy. Hiểu con đã kiệt sức sau một ngày dài, tối về, anh không ngồi kèm hay kiểm tra bài mà để con thư giãn với chương trình yêu thích, thường là nhạc quốc tế, hoặc chơi game trên máy tính. Yêu cầu duy nhất của anh là con đi ngủ lúc 10 giờ tối để tái tạo năng lượng cho hôm sau. Việc học hoàn toàn do Linh Chi tự quyết định, còn hai vợ chồng, cùng là giảng viên đại học nên khá linh hoạt trong sắp xếp lịch đưa đón, chỉ đóng vai trò người tư vấn. Những lúc vướng lịch, gia đình nhờ người thân hỗ trợ, nhưng phần lớn hai vợ chồng tự dàn xếp được với nhau.

-6433-1792571142.png
 

Mỗi khi con áp lực, anh thường nhắc con hãy xem kỳ thi như một cuộc chơi, đừng đặt nặng chuyện phải có giải, bởi điều quan trọng hơn là trải nghiệm và những bài học có thể bổ ích cho cuộc sống sau này. Khi Linh Chi bước vào lớp 10, anh chủ động đổi vai: từ 100% làm bố thành 50% làm bố, 50% làm bạn. “Có lẽ nhờ vậy nên đến bây giờ con vẫn có thể trao đổi với mình mọi thứ”, anh chia sẻ. Linh Chi cũng kể, em thường chia sẻ với ba chuyện lớp học, bài vở, bạn bè, và những lúc khó quyết định, em vẫn tìm đến lời khuyên của ba.

Nhìn lại hành trình của con, anh cho rằng năng khiếu chỉ là một phần và không phải yếu tố quan trọng nhất. Điều làm nên khác biệt là khả năng tự học, tự lên kế hoạch và biết dành thời gian giải trí cho bản thân. Song anh cũng khẳng định, thành công nào cũng cần một điểm tựa là gia đình, bởi nếu thiếu sự hỗ trợ, khích lệ và điều kiện tốt nhất, con đường của các em sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Ngoài tiếng Anh, Linh Chi còn là học sinh giỏi xuất sắc các năm lớp 10 và 11. Em chơi piano, thích đọc sách, nghe nhạc và chơi game. Điều khiến gia đình anh Hiền xúc động là khi thành tích của Linh Chi được ghi nhận qua chính sách khen thưởng FPT Small, và anh nhận được thư khen thưởng từ chính anh Trương Gia Bình. Anh khiêm tốn cho rằng thành tích của con chưa phải là vượt trội so với nhiều bạn khác, nên càng thấy vui và biết ơn. Theo anh, sự ghi nhận ấy có ý nghĩa rất lớn với mọi thành viên trong gia đình.

Hà Minh

Ý kiến

()