Chúng ta

Cô gái Đức 'phải lòng' nhà F qua những điệu múa truyền thống

Thứ ba, 20/10/2026 | 17:20 GMT+7

15 năm gắn bó với ballet nhưng khi khoác lên mình bộ váy tứ thân cùng những điệu múa truyền thống Việt Nam, Anna (Ban Thư ký, FPT IS) vẫn phải lắc đầu vì... quá khó.

Khi hay tin FPT IS tổ chức workshop học múa truyền thống nhân dịp 20/10, Anna không ngần ngại ghi danh. Học múa ballet từ nhỏ, Anna kỳ vọng đây là cơ hội để được tìm hiểu sâu về văn hóa Việt. Thế nhưng, bài múa dân gian Việt Nam lại mở ra cho Anna một trải nghiệm bất ngờ.

-5558-1792489869.jpg

Anna tại lớp học múa "Gieo duyên" của FPT IS.

Thoạt nhìn, những động tác tay có vẻ mềm mại, đơn giản. Nhưng chỉ khi thực sự bước chân vào phòng tập, cô gái Đức mới nhận ra mỗi bước di chuyển, mỗi động tác dù là nhỏ nhất đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, tinh tế. "Nhớ động tác không quá khó, nhưng cái khó là sự kết hợp giữa âm nhạc và động tác, và phải thể hiện đúng thần thái của điệu múa. Ban đầu tôi thấy mình khá lóng ngóng," Anna nhớ lại.

Nhưng khi những bỡ ngỡ ban đầu qua đi, Anna thả lỏng cơ thể, hòa vào giai điệu truyền thống. Cô nhận ra: đôi khi, không cần hiểu hết ngôn ngữ, con người vẫn có thể tìm thấy sự kết nối qua âm nhạc và những vũ điệu. Trong vòng vỏn vẹn hai ngày, Anna cùng các đồng nghiệp hoàn thành bài múa với cái tên "Mối duyên vàng".

-5974-1792489869.jpg

Với cô gái Đức, áo dài là trang phục truyền thống đẹp nhất cô từng được mặc.

Trải nghiệm ấy càng thêm trọn vẹn khi Anna khoác lên mình bộ trang phục áo tứ thân cách tân. "Bộ đồ múa rất đẹp và thanh lịch, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại," cô hào hứng. Cô cũng chia sẻ thêm, trong những trang phục Việt Nam cô từng thử, tà áo dài truyền thống vẫn giữ vị trí đặc biệt nhất: "Áo dài là trang phục truyền thống đẹp nhất mà tôi từng được mặc".

Gia nhập FPT IS đúng vào dịp kỷ niệm sinh nhật tập đoàn (13/9), Anna nhanh chóng "được" cuốn vào không khí lễ hội sôi nổi của người FPT. Bức ảnh chụp chung cùng các đồng nghiệp trong sắc áo cam ngày hôm ấy hiện vẫn được cô trân trọng lưu giữ và đặt làm hình đại diện.

"Dù là người mới, tôi đã được cùng các anh chị đồng nghiệp trải nghiệm hết các hoạt động sinh nhật. Với tôi đây là điều rất may mắn", cô gái Đức chia sẻ về những ngày làm việc đầu tiên tại FPT IS.

-4991-1792489869.jpg

Bức ảnh được Anna trân trọng, đặt làm hình đại diện.

Mang tư duy quan sát của một sinh viên Tâm lý học Kinh doanh, Anna không bỏ lỡ bất kỳ khoảng khắc nào trong kỳ thực tập sáu tháng tại FPT IS. Thay vì chỉ tiếp thu kiến thức lý thuyết, cô chủ động hòa mình vào nhịp sống công sở, quan sát cách đồng nghiệp phối hợp và kết nối. Những trải nghiệm từ cách làm việc đến những hoạt động văn hóa đang được cô khéo léo chuyển hóa thành những trang nghiên cứu sinh động cho khóa luận tốt nghiệp sắp tới.

Nếu chuyến thực tập tại FPT IS mang đến cho Anna cơ hội đắm mình vào những điệu múa dân gian, thì ở chiều ngược lại, cô gái Đức cũng ấp ủ một mong muốn: được "khoe" văn hóa quê hương với những người đồng nghiệp mới quen.

"Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể mang trải nghiệm chợ phiên Giáng sinh truyền thống của nước Đức tới những người bạn Việt Nam. Tôi muốn tặng đồng nghiệp những loại kẹo giáng sinh đặc trưng của quê hương mình", Anna hào hứng chia sẻ.

Hành trình thấu hiểu một nền văn hóa không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà đôi khi chỉ cần một điệu múa truyền thống hay một món ăn mang hương vị quê nhà. Tại FPT, môi trường làm việc cởi mở và ấm áp đang mang đến cho cô gái Đức một kỳ thực tập đáng nhớ.

"Tôi nhất định sẽ quay lại Việt Nam. Vẫn còn quá nhiều điều tuyệt vời mà tôi muốn khám phá!", Anna khẳng định với nụ cười rạng rỡ.

Như Ngọc

Ý kiến

()