Chúng ta

Chàng kỹ sư ‘lì lợm’ nhà Viễn thông

Thứ năm, 7/5/2026 | 08:18 GMT+7

Từ một sinh viên năm 3 chuyên ngành Điện tử với tuyên bố đầy liều lĩnh trong buổi phỏng vấn: “Em chưa biết sợ là gì”, Châu Trí Viễn dấn thân vào hành trình tự học không ngừng để trở thành một "viên gạch" đa nhiệm, góp phần xây dựng những hệ thống triệu người dùng tại Viễn thông FPT.

“Quăng vào đâu cũng bơi”

Tháng 6/2022, khi bạn bè đồng trang lứa vẫn đang tận hưởng quãng đời sinh viên, Châu Trí Viễn đã nộp hồ sơ vào Viễn thông FPT với một suy nghĩ giản đơn: đi làm sớm để va chạm sớm. Buổi phỏng vấn online năm đó vẫn còn in đậm trong tâm trí Viễn với câu hỏi thẳng thắn từ người quản lý: “Phòng Nghiên cứu và Phát triển phần mềm (R&D) phải đụng nhiều thứ mới, tự mò là chính, em có ngại không?”.

Viễn trả lời đầy “máu lửa”: “Chỉ cần được học, được làm, còn lại thì em chưa biết sợ là gì”. Chính tư duy sẵn sàng “quăng vào đâu cũng bơi” đưa chàng sinh viên năm 3 gia nhập phòng CPELAB (thuộc Trung tâm Phát triển và Quản lý Hạ tầng miền Nam) - nơi mà việc tự học được đặt lên hàng đầu.

-4431-1778060484.jpg

Châu Trí Viễn đang là cán bộ Nghiên cứu và Phát triển phần mềm, thuộc Trung tâm Phát triển và Quản lý Hạ tầng miền Nam, Viễn thông FPT.

Tại đây, Viễn đi một hành trình "fullstack" theo cách rất riêng. Không phải là Front-end hay Back-end truyền thống, Trí Viễn đụng từ những dòng code Linux application chạy sát phần cứng thiết bị, đến xây dựng nền móng Cloud cho SmartCPE Platform, xử lý API, luồng nghiệp vụ và hiện tại là vận hành, tối ưu hạ tầng OpenStack, Kubernetes… Nghe có vẻ “ngắn gọn” nhưng là hành trình dài đầy thử thách và khó nhằn.

Viễn gọi vui mình là người làm mọi công đoạn "gia công" của hệ thống, thậm chí kiêm luôn cả những vai trò không có trong mô tả công việc như hệ thống hóa tài liệu, trao đổi liên phòng ban hay làm "cầu nối" gắn kết anh em qua những buổi "sinh tố lúa mạch" sau giờ làm căng thẳng.

Triết lý "Mỗi ngày đỡ ngu hơn hôm qua một chút"

Nhìn vào bảng thành tích của Viễn, ít ai ngờ anh vốn là một "kẻ ngoại đạo" với ngành Công nghệ phần mềm. Xuất thân từ chuyên ngành Điện - Điện tử, học về Robot và Tự động hóa, Viễn phải tự học gần như mọi thứ khi bước chân vào CPELAB.

Bắt đầu với vị trí kỹ sư phần mềm, anh tự học từ Code C trên Linux, Back-end đến System… Đó là những ngày đầu tự đọc, tự làm, tự sai rồi lại tự sửa.

“Khó nhất không phải là công nghệ, mà là làm việc trong một môi trường mà nhiều thứ chưa có sẵn và mình phải là người góp phần tạo ra nó”, Viễn kể. Vô vàn lần tự đặt câu hỏi: “Phần này nên có guideline không?”, “Viết tài liệu kiểu gì để người sau còn hiểu?”. Không đơn thuần là làm đúng kỹ thuật, Trí Viễn từng bước xây dựng quy trình, hướng dẫn để người sau có tài liệu tham khảo.

-2097-1778060484.jpg

Ngoài khả năng hoàn thành tốt công việc, Viễn còn là cầu nối gắn kết anh em đơn vị.

Thay vì lao đầu vào code ngay khi có đề bài, Viễn áp dụng nguyên tắc: “Đi từ Concept trước, rồi mới xuống Content”. Anh chọn cách nhìn tổng thể hệ thống, ghi chép lại để "vẽ map" rồi mới bóc tách từng phần nhỏ để xử lý. “Có thể hơi chậm lúc đầu, nhưng về sau đỡ ‘nặng đầu’” - anh chia sẻ.

Với Viễn, bí kíp để vượt qua những bài toán hóc búa của R&D cực kỳ đơn giản: “Không cần giỏi ngay, chỉ cần mỗi ngày 'đỡ ngu' hơn hôm qua một chút”. Nghe có vẻ thô, nhưng đó là sự tích lũy bền bỉ mà theo anh, chỉ cần không bỏ cuộc, kết quả chắc chắn sẽ tới.

Khi “viên gạch” đứng đúng chỗ

Nỗ lực thầm lặng của Viễn kết trái bằng những dấu ấn đậm nét: OKR cấp Tập đoàn 2025, giải Đồng iKhiến, giải thưởng Techhub Community cho những đóng góp chia sẻ kiến thức công nghệ nội bộ… Anh cũng tham gia phát triển SmartCPE Platform - nền tảng quản lý hơn 5 triệu thiết bị với 2 triệu yêu cầu mỗi ngày, và là System Engineer cho dự án USP TR-369 - một trong những dự án R&D tiên phong tại Việt Nam áp dụng chuẩn quản lý thiết bị quốc tế.

“Tất cả đều là kết quả của team. Mình chỉ có mặt đúng lúc, làm đúng phần việc và cố gắng làm tốt nhất để team không phải dọn ‘hậu quả’”, Viễn bày tỏ.

-2158-1778060484.jpg

Chàng trai nhà Viễn thông gặt hái được nhiều thành tích cấp công ty và cả Tập đoàn.

Dù gặt hái nhiều thành công, Viễn vẫn khiêm tốn nhận mình chỉ là một "viên gạch". Kỷ niệm đáng nhớ nhất với anh là buổi gặp mặt tại nhà anh Trương Gia Bình sau khi đạt OKR Tập đoàn.

“Lúc đó mới thấy rõ một điều, những gì mình làm hằng ngày, dù nhỏ, thực ra đều nằm trong một bức tranh rất lớn. Bản thân chỉ là một 'viên gạch', nhưng đứng đúng chỗ, làm tốt phần của mình, thì cũng đang góp vào một 'tòa nhà' mà FPT xây suốt mấy chục năm”, Viễn chiêm nghiệm.

Công tắc Reset mang tên “Sắt thép”

Để duy trì sức bền cho hành trình dài, Viễn có một "công tắc reset" đặc biệt: phòng tập tạ. Dù mệt mỏi hay áp lực, anh vẫn giữ kỷ luật dành 2-3 tiếng mỗi ngày để "làm bạn với sắt thép", coi đó là phần thưởng giúp đầu óc nhẹ lại trước khi quay lại chiến đấu. “Dù hôm đó có mệt, vui buồn hay drama gì thì vẫn đi tập. Làm suốt thành thói quen, đến giờ từ tự động ‘ngắt’ khỏi công việc”, anh chia sẻ.

Ngoài ra, anh còn có niềm đam mê với nhiếp ảnh. Đây là cách để anh tạm tách mình khỏi những dòng code khô khan và lưu giữ những khoảnh khắc đáng trân trọng của cuộc đời. Anh lưu giữ từng ảnh trên facebook cá nhân và cả nền tảng trực tuyến Pixabay. Những bức ảnh đời thường nhưng với Viễn, đều mang một câu chuyện, ký ức đáng nhớ.

-3303-1778060484.png

Niềm đam mê với nhiếp ảnh.

Chàng kỹ sư của Trung tâm Phát triển và Quản lý Hạ tầng miền Nam tự nhận mình bằng 3 từ “Tò mò - Lì lợm - Kiên trì”. Anh tâm niệm: “Đừng dừng việc học trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mỗi ngày tốt hơn hôm qua một chút, 1% thôi cũng được”. Bởi với Viễn, chính năng lực tự học và tư duy nội tại mới là thứ quyết định một người có thể đi được bao xa trên con đường mình đã chọn.

Gần 4 năm gắn bó với Viễn thông FPT, Viễn học từ đồng nghiệp, từ những lần làm sai hay những pha “toang” và anh thấy mình dần “lớn lên” thêm một chút.

Nam Dung

Ý kiến

()